xuan2566
05-03-2012, 09:26
K.gửi thầy NQT.
Gửi ACE KC
Con có vấn đề nhờ thầy và các ACE giải thích giùm với ạ. Hôm vừa rồi con ngồi tập bài HNTNTP, lúc đầu không có gì đặc biệt cả, nhưng đến khi chữa bệnh tự động được một chút thì con thấy như có một lực nào đấy nén từ trên xuống, rất nặng làm người con còng cả xuống, con cố ngồi thẳng lên mà ko đc, sau đấy phía bên má trái có lực gì đấy ép rất mạnh làm cả phần mặt trái của con căng chảy xệ xuống, hai mí mắt căng mọng và nước mắt dàn dụa, con cố gắng mớ mắt mà ko đc, sợ quá con gọi thầy thi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đến cuối bài khi Thầy hô điều hoà hô hấp trở lại thì con cảm thấy trên đỉnh đầu bách hội của con như có một thanh sắt nung đỏ rực rút từ từ lên và đầu con đau ở hai điểm đấy, sợ quá thầy ơi.
Vậy cho con hỏi con bị như vậy là sao ko ạ? và khi con bị đau đầu có lên tập nưa ko ạ?
Gửi ACE KC
Con có vấn đề nhờ thầy và các ACE giải thích giùm với ạ. Hôm vừa rồi con ngồi tập bài HNTNTP, lúc đầu không có gì đặc biệt cả, nhưng đến khi chữa bệnh tự động được một chút thì con thấy như có một lực nào đấy nén từ trên xuống, rất nặng làm người con còng cả xuống, con cố ngồi thẳng lên mà ko đc, sau đấy phía bên má trái có lực gì đấy ép rất mạnh làm cả phần mặt trái của con căng chảy xệ xuống, hai mí mắt căng mọng và nước mắt dàn dụa, con cố gắng mớ mắt mà ko đc, sợ quá con gọi thầy thi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đến cuối bài khi Thầy hô điều hoà hô hấp trở lại thì con cảm thấy trên đỉnh đầu bách hội của con như có một thanh sắt nung đỏ rực rút từ từ lên và đầu con đau ở hai điểm đấy, sợ quá thầy ơi.
Vậy cho con hỏi con bị như vậy là sao ko ạ? và khi con bị đau đầu có lên tập nưa ko ạ?