Đăng nhập

View Full Version : hiepqf3 được Nhập Môn!



hiepqf3
13-02-2012, 14:48
Thầy nói con được Nhập Môn: Thật sự con vừa vui vừa không vui nhưng vui phần hơn, hì... Vui vì con chính thức là thành viên trong lớp học KCTL, không vui vì con học dốt quá lại lười nên mãi mới được Nhập Môn mà cõ lẽ con được Nhập Môn là Thầy động viên con thôi chứ thực lực con vẫn chưa đủ... Con cảm ơn thầy nhiều!
Ngày con được gặp thầy, Thầy đã hỏi con: Tại sao con lại học khí công...? Và con đã nói ra mong muốn của con. Lúc đó không phải con không biết câu trả lời, con đã đọc nhiều bài trên diễn đàn như Tu để làm gì?... Con có thể trả lời là để con làm người tốt, giúp người...nhưng con không nói vậy con nói ra lý do và mong muốn cá nhân của con cơ, là cơ thể con không được khỏe mạnh nên con muốn mình khỏe hơn_ đơn giản vậy thôi chứ con chưa dám mơ gì xa hơn... Con cứ tu thôi rồi cái gì đến nó sẽ đến phải không ạ? Và bây giờ con được Nhập Môn, con mong muốn sẽ học được cách chữa bệnh để có thể chữa bệnh cho người nhà con...để con không còn phải nghe bố mẹ hay người thân nói đi bệnh viện và không phải thăm nom người thân trong viện nữa... Con rất mong nhận được sự hướng dẫn của thầy và các anh chị trong lớp... Thầy dẫn đạo chúng con theo...

TruongKhoat
13-02-2012, 16:06
Chúc mừng Hiệp. Hôm đầu gặp Hiệp là ở chùa Non nước, lúc đầu mình không biết người quay phim suốt cả buổi đó là Hiệp.

Chúc Hiệp chăm chỉ tập luyện và nhanh chóng tiến bộ, đạt được điều mong muốn trước mắt: sức khỏe và chữa bệnh được cho người thân - đó cũng mục tiêu của các anh chị em trong lớp KCTL.

Hẹn gặp Hiệp trong lần gần tiếp theo nhất.

nhuhainguyen
13-02-2012, 17:44
Chúc mừng Hiệp nhé, anh nghĩ bước đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Nhưng khi đã đi được bước đầu tiên, rồi sẽ đến bước thứ hai, thứ ba......cứ như vậy. Đến một lúc ngoảnh nhìn lại con đường mà mình đã đi được, thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, giỏi hơn....em ạ.

hiepqf3
15-02-2012, 08:04
Cám ơn a Truongkhoat đã quan tâm đông viên, e rất cần sự trao đổi hướng dẫn của các anh chị trong diên đàn... Hôm ở chùa non nước ko phải chỉ mình e mà cả a tindohuongthien và a nhuhainguyen a ạ, 2 anh ấy mới là người quay phim suốt cả buổi, e chỉ quay 1 phần nhỏ thôi...hì, hẹn gặp a nhé^^

hiepqf3
15-02-2012, 08:14
Chúc mừng Hiệp nhé, anh nghĩ bước đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Nhưng khi đã đi được bước đầu tiên, rồi sẽ đến bước thứ hai, thứ ba......cứ như vậy. Đến một lúc ngoảnh nhìn lại con đường mà mình đã đi được, thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, giỏi hơn....em ạ.

Cám ơn a nhuhainguyen rất nhiều! Gặp a thực sự rất vui, được anh chị mang rượu ngon ra mời rồi lại hướng dẫn cho em nhiều điều hay... e mong muốn trong thời gian tới sẽ được anh hướng dẫn nhiều hơn... e cảm ơn anh^^