thanhsonxn
11-02-2012, 08:13
Thầy ơi, đợt Tết vừa rồi em gái con bị ho và cảm lạnh, con mới lấy ra thí nghiệm chữa bệnh. 3llần/3 ngày chữa bệnh thì bệnh của e gái con gần như hết nhưng có vấn đề này con muốn hỏi thầy ạ
3 lần con chữa bệnh cho e gái con thì con đều cảm nhận trong ngừoi con bị đau ở Phế trái mà chỉ cảm giác đau khi chữa bệnh thôi chứ bình thừong thì không cảm thấy gì. Lúc chữa bệnh thì con dồn năng lựong qua 2 phế của e con. E gái con cảm thấy nguời rất nóng và tóat mồ hôi nhiều. Thầy ơi có truờng hợp nào khi mình chữa bệnh mình cảm nhận đúng vị trí của ngừoi bệnh mắc phải trên cơ thể của mình không thầy.
Mong thầy giải đáp. Con cám ơn thầy.
Đỗ Tương
11-02-2012, 19:23
Em xin trả lời theo quan điểm của mình.
Có thể là đến một sự tương thông nào đó khi ta truyền năng lượng,ta cảm nhận vùng bệnh trên cơ thể bệnh nhân hiện ra,nhưng chỉ lờ mờ như cảm giác vùng đó khí bị ứ trệ.Tất nhiên chưa nhìn được nên ta gọi là cảm giác.
Khi ta chữa bệnh mà bộ phận tương tự của ta bị đau,đơn cử ở đây là Phổi của mình.Có thể :
1. Ta bị nhiễm khí độc vào Phổi.
2. Ta truyền Phế khí của mình quá nhanh sang người bệnh nên Phế khí của mình hao hụt.
3. Chữa bệnh còn là rèn luyện nên ta chủ động đẩy khí tốt của mình sang Phổi người bệnh,dẫn khí xấu của họ sang Phổi của mình.
Những lời trên đây chỉ là giả thuyết nên mong anh chị góp ý thêm.
NguyetQuangTu
12-02-2012, 23:47
NQT trả lời thanhsonxn
Khi con chữa bệnh mà lại cảm thấy đau ở một số chỗ trên cơ thể là vì cơ thể con có khả năng cảm nhận được bệnh của bệnh nhân. Hiện tượng này là thế mạnh của một số người khi dùng năng lượng để chữa bệnh, "bệnh nhân đau ở đâu thì Thầy đau ở đấy". Nên sử dụng khả năng này ngay khi khám bệnh cho bệnh nhân, cần nhớ rằng: Chữa cho bệnh nhân xong thì phải thanh lọc cơ thể mình ngay.
Đỗ Tương
13-02-2012, 08:30
Con xin cám ơn Thầy.
Nói thêm có lần em nói chuyện qua điện thoại với một cậu bạn.Dường như nói chuyện qua điện thoại nên có vẻ mọi người ít phòng bị hơn.
Đang nói chuyện tự nhiên em cảm giác vùng tim của mình râm ran,tuy có thể là bệnh của mình nhưng em cảm thấy thông tin này đến từ bên ngoài,từ trước tới nay em chỉ biết đầu óc cậu bạn đang loạn chứ không biết rõ ràng là bệnh gì.
Có lần em nói chuyện với một bà chị cùng làm,vẫn qua điện thoại,tự nhiên vùng bụng của mình là lạ,cảm giác ấy qua rất nhanh vì cuộc gọi không lâu.Thực tế là bụng dạ chị ấy rất kém.
Em nghĩ là khi mình tiếp xúc với người bệnh,họ ở trạng thái không phòng bị,năng lượng của mình và người bệnh trao đổi đến mức nào đó thì tự nhiên cảm giác vấn đê của người bệnh sẽ hiện ngay trên cơ thể mình.
Nhưng nếu mình cố tìm,dùng suy nghĩ chỉ huy thì năng lượng sẽ bị sắp xếp lại,năng lượng có thể ở trạng thái phòng bị hay tấn công nào đó khác rồi và không còn tự nhiên như ban đầu nữa.
thanhsonxn
13-02-2012, 11:34
Con cám ơn thầy. Thầy ơi, nếu như vậy mình có cách nào tập luyện để nâng cao khả năng càm nhận đó hay chỉ có cách mình cứ chữa rồi từ từ tích lũy kinh nghiệm. Nếu chữa bệnh xong mà cần xả thì mình tập bài nào thầy ơi?
Đỗ Tương
16-02-2012, 08:47
Em nghĩ là vẫn là bài TKKT thôi.
Em thì chưa được chữa bệnh nhiều,chắc mình nhỏ tuổi nên người ta không tin lắm.
Nhưng em tiếp cận vấn đề theo cách khác.Em thì cảm giác rất kém,vào chỗ đất tốt mình không biết gì,đất xấu cũng không biết nhiều,có đất xấu quá thì đau các phần bệnh thôi.
Nhưng dạo này em có những xuất hiện cảm nhận mới.
Ví dụ,có hôm em vào nhà bà chị họ,em cảm giác có cái gì đó ở trên bàn thờ,bên trái,hỏi ra mới biết là cái đựng nến cổ.Nhà chị chỉ có 2 con,đều là con gái,họ rất muốn có con giai,khi nói chuyện bình thường em cảm giác, tay trái cô chị và tay phải cô em có vấn đề, nó như nối vào nhau.
Rút ra ở những lần tương tự,em nghĩ đó là linh khí,nhưng em không biết nó là cái gì,nguyên nhân ra sao và cách xử lý nó.
Nên đôi khi mình chỉ "đuổi hình bắt chữ" .
Em rất thích chơi với bọn trẻ, vì bọn chúng ngây thơ trong sáng lắm.Lần gần đây, nhìn cậu bé 3 tuổi ở nhà hàng xóm chạy chơi ngoài đường.Đứng gần cậu ta, em cảm giác như có luồng năng lượng phát ra từ Tâm cậu bé bao trùm lên toàn thân. Có điều, năng lượng của cậu bé mỏng mảnh, đem đến cảm giác rất dễ bị xâm phạm, phá vỡ không như người lớn.
Những người em gặp mà được coi là thành công, vùng Tâm người ta hiện ra khá rõ ,người tuy không tập khí công nhưng cực kì thành danh vùng Tâm của họ bao trùm lên toàn thân.Em gọi đó là Tâm lực.Người bình thường vùng đó dường như không hiện lên.
Quan sát trên một người Tâm lực hiện rõ,nó đem đến cái cảm giác rất cố hữu và khó xoay chuyển, và dường như nó bảo vệ người đó trước những tác động năng lượng bên ngoài.
Bên cạnh đó, người ăn nói giỏi vùng luân xa Thiên đột ( ở cổ ) rất phát triển.
Em cảm giác ở đây là khí cảm.Vì nó đến từ cảm giác chứ không đến từ khả năng nhìn nhận.
Xin chia sẻ những câu chuyện về khí cảm :
Sáng một hôm, em ăn sáng với mẹ.Ăn sáng nhanh rồi đưa mẹ đi làm, nên dường như chẳng tập trung vào việc khác.Ngồi đối diện mẹ, thì tự nhiên em cảm giác luồng khí ở vùng tim mẹ khó luân chuyển, có loại khí lạ nào đó bao quanh, lan ra nách đến sau lưng mẹ.Thực tế thì mẹ em bị bệnh tim.
Các lần sau đó, ngồi ăn cơm với cả nhà, các cảm giác khác đến rất vô tình ,như bố ở vùng dạ dày, anh thì ở sau lưng.
Nhận thấy người bình thường ai cũng có vấn đề.Người tập khí công thì khác.
Hôm trước, đi ăn cỗ giỗ bác liệt sĩ, dì của em cũng có tập TKKT, trước đó gặp thường có một luồng nào đó bao quanh dì ,khá tốt thì nay lại cảm giác luồng đó bên ngoài đang xấu dần, không đồng nhất nhưng bên trong như là khá tốt, bên trong lõi thì thanh.
Quan sát người tập TKKT thì dường bên trong vùng bênh họ như là xốp ra, người bình thường có bệnh ,vùng bên trong rất rắn.
Lúc về, đèo dì, hỏi ra mới biết hôm đó dì " đến ngày ". Lúc đi trên mặt dì đang có vấn đề, chở dì đến nhà rồi thì nó như bay hết. Lúc đang đi đường ,cảm giác trường năng lượng của mình đang tác động vào dì.
Hôm đó , cũng có quan sát ,thì dường như trường năng lượng của bọn trẻ rất dễ bị tác động và dễ quan sát hơn người lớn.
Có đứa 2 tuổi, hay có tính hành hạ mình, người hay đổ mồ hôi ,biếng ăn cảm giác khí vùng tim khó luân chuyển, miệng xấu.
Cũng đứa 2 tuổi khác, thì như có cái gì làm cho không được tự nhiên ở trước vùng Tâm của nó.
Đứa có năng lượng xấu nhất là học lớp 1, gia đình ham mê làm ăn , lỳ lợm, chậm hiểu, đôi khi hay tự kỉ.Chỉ biết là xấu thôi chưa lý giải hay tìm hiểu được nhiều.
Vui mừng nhất là đứa 4 tuổi, ham chơi ,ăn nói rất hay thì Tâm lực của nó rõ ràng và như người lớn.
Em thấy mình còn phải học thêm nhiều nữa,vì cái gì cũng không biết !
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.