NguyetQuangTu
17-08-2010, 20:51
Chào mừng thành viên thứ 100 kylanlua đã gia nhập diễn đàn.
Nhân dịp này tôi mong tất cả các bạn hãy cùng nhau đóng góp công sức để xây dựng diễn đàn của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.Có thể nói rằng trong những năm gần đây các môn phái xuất hiện quá nhiều,các nhóm tu luyện tự phát cũng phát triển ngày càng nhiều.Kiến thức về đạo học,về thế giới tâm linh...được nâng cao rõ rệt trong cộng đồng của chúng ta.Khi người tu luyện được mở mang và nâng cao kiến thức thì cũng có nghĩa là họ đòi hỏi những câu trả lời cho những câu hỏi của họ phải chính xác hơn,rõ ràng hơn,cụ thể hơn và dễ hiểu hơn...Không biết tôi hiểu có đúng không ! Hình như những nguyện vọng chính đáng này chưa được đáp ứng một cách hợp lý,thậm trí sau khi nghe giảng hoặc nghe giải thích xong thì những người tu luyện còn cảm thấy bức xúc hơn trước.Nguyên nhân thì có nhiều nhưng mà xuy cho cùng khi việc học tập mà chưa có kết quả cao thì có 3 nguyên nhân chính :
1/ Lỗi tại Thầy.
2/ Lỗi tại trò.
3/ Cả hai cùng có lỗi.
Chính vì tình hình chung như vậy nên tôi mong muốn các bạn không chỉ xây dựng diễn đàn của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn mà còn làm cho diễn đàn này trở thành ngôi nhà chung của chúng ta.Chúng ta sẽ cùng học tập,cùng tu luyện tại đây,có khó khăn thì cùng bàn bạc trao đổi tại đây...Tôi hoàn toàn tin rằng khi chúng ta cùng nhiệt tình xây dựng ngôi nhà chung này thì chắc chắn kiến thức về Đạo học về thế giới Tâm linh của mỗi chúng ta sẽ ngày càng được nâng cao.
Vì sao tôi lại ngăn cản việc trích dẫn kinh sách tại diễn đàn này ?
Tôi cho rằng người có kiến thức thật sự thì không cần phải mượn lời người khác,thà ta hiểu ít thì ta nói ít nhưng đó là kiến thức của ta.Các bạn thử nghĩ xem nếu có một người khi viết cái gì đó mà chủ yếu là dẫn chứng kinh sách thì hỏi kiến thức bài viết đó là của ai ?
Tại sao có rất nhiều người trong diễn đàn này chưa hề viết một chữ nào cả ?
Nếu ta thật sự coi diễn đàn này là "ngôi nhà tu luyện của mình" thì tại sao các bạn không đóng góp xây dựng nó ?
Các bạn sẽ trả lời là :
* Trình độ còn kém quá không biết viết gì ?
* Cũng nghĩ được ra một số thứ nhưng không biết viết như thế nào !
* Viết ra nhỡ sai thì mọi người lại cười cho !
* NQT là một kẻ hoang tưởng, đọc cho vui thôi chứ tham gia làm gì !
v..v....và v...v...............
Có phải các bạn nghĩ như vậy không ?
Tôi có một vài ý kiến thế này :
1. Ai cũng bắt đầu từ con số không cả,nếu không bắt đầu làm cái thứ nhất thì chẳng bao giờ có cái thứ hai đâu.
2. Tu luyện là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy,nếu ai không muốn vất vả thì không nên tu.
3. Nếu thật sự coi cái diễn đàn này là một môi trường học tập thì hãy góp sức mình cùng với mọi người xây dựng nó.Nếu ta không góp sức mình vào đây thì cũng có nghĩa là ta đang rời xa nó mặc dù ngày nào ta cũng vào thăm nó đấy.
4. Lúc đầu hãy viết ngắn thôi,có thể hai ba ngày mới viết xong một bài,muốn thế phải viết vào một trang khác.Đang viết mà không nghĩ ra tiếp thì nghỉ mai viết tiếp,đọc lại thấy chưa hợp lý thì sửa...Khi nào "ngon" thì đăng.
5. Đến bao giờ thì những thành viên trong diễn đàn này có thể chữa bệnh được cho nhau,thậm chí có thể chữa từ xa khi bạn mình cần ?
Đến bao giờ ta có thể nói rằng Phong thủy của gia đình mọi thành viên trong diễn đàn này đã được giải quyết thỏa đáng bằng chính sức của chúng ta mà không cần phải nhờ đến ai cả ?
Hãy cố gắng lên để trước hết ta giúp được cho ta và còn rất nhiều người đang cần đến chúng ta khi chúng ta thật sự có khả năng đáp ứng được những yêu cầu chính đáng của họ.
Mong các bạn cùng cố gắng.
Nhân dịp này tôi mong tất cả các bạn hãy cùng nhau đóng góp công sức để xây dựng diễn đàn của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.Có thể nói rằng trong những năm gần đây các môn phái xuất hiện quá nhiều,các nhóm tu luyện tự phát cũng phát triển ngày càng nhiều.Kiến thức về đạo học,về thế giới tâm linh...được nâng cao rõ rệt trong cộng đồng của chúng ta.Khi người tu luyện được mở mang và nâng cao kiến thức thì cũng có nghĩa là họ đòi hỏi những câu trả lời cho những câu hỏi của họ phải chính xác hơn,rõ ràng hơn,cụ thể hơn và dễ hiểu hơn...Không biết tôi hiểu có đúng không ! Hình như những nguyện vọng chính đáng này chưa được đáp ứng một cách hợp lý,thậm trí sau khi nghe giảng hoặc nghe giải thích xong thì những người tu luyện còn cảm thấy bức xúc hơn trước.Nguyên nhân thì có nhiều nhưng mà xuy cho cùng khi việc học tập mà chưa có kết quả cao thì có 3 nguyên nhân chính :
1/ Lỗi tại Thầy.
2/ Lỗi tại trò.
3/ Cả hai cùng có lỗi.
Chính vì tình hình chung như vậy nên tôi mong muốn các bạn không chỉ xây dựng diễn đàn của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn mà còn làm cho diễn đàn này trở thành ngôi nhà chung của chúng ta.Chúng ta sẽ cùng học tập,cùng tu luyện tại đây,có khó khăn thì cùng bàn bạc trao đổi tại đây...Tôi hoàn toàn tin rằng khi chúng ta cùng nhiệt tình xây dựng ngôi nhà chung này thì chắc chắn kiến thức về Đạo học về thế giới Tâm linh của mỗi chúng ta sẽ ngày càng được nâng cao.
Vì sao tôi lại ngăn cản việc trích dẫn kinh sách tại diễn đàn này ?
Tôi cho rằng người có kiến thức thật sự thì không cần phải mượn lời người khác,thà ta hiểu ít thì ta nói ít nhưng đó là kiến thức của ta.Các bạn thử nghĩ xem nếu có một người khi viết cái gì đó mà chủ yếu là dẫn chứng kinh sách thì hỏi kiến thức bài viết đó là của ai ?
Tại sao có rất nhiều người trong diễn đàn này chưa hề viết một chữ nào cả ?
Nếu ta thật sự coi diễn đàn này là "ngôi nhà tu luyện của mình" thì tại sao các bạn không đóng góp xây dựng nó ?
Các bạn sẽ trả lời là :
* Trình độ còn kém quá không biết viết gì ?
* Cũng nghĩ được ra một số thứ nhưng không biết viết như thế nào !
* Viết ra nhỡ sai thì mọi người lại cười cho !
* NQT là một kẻ hoang tưởng, đọc cho vui thôi chứ tham gia làm gì !
v..v....và v...v...............
Có phải các bạn nghĩ như vậy không ?
Tôi có một vài ý kiến thế này :
1. Ai cũng bắt đầu từ con số không cả,nếu không bắt đầu làm cái thứ nhất thì chẳng bao giờ có cái thứ hai đâu.
2. Tu luyện là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy,nếu ai không muốn vất vả thì không nên tu.
3. Nếu thật sự coi cái diễn đàn này là một môi trường học tập thì hãy góp sức mình cùng với mọi người xây dựng nó.Nếu ta không góp sức mình vào đây thì cũng có nghĩa là ta đang rời xa nó mặc dù ngày nào ta cũng vào thăm nó đấy.
4. Lúc đầu hãy viết ngắn thôi,có thể hai ba ngày mới viết xong một bài,muốn thế phải viết vào một trang khác.Đang viết mà không nghĩ ra tiếp thì nghỉ mai viết tiếp,đọc lại thấy chưa hợp lý thì sửa...Khi nào "ngon" thì đăng.
5. Đến bao giờ thì những thành viên trong diễn đàn này có thể chữa bệnh được cho nhau,thậm chí có thể chữa từ xa khi bạn mình cần ?
Đến bao giờ ta có thể nói rằng Phong thủy của gia đình mọi thành viên trong diễn đàn này đã được giải quyết thỏa đáng bằng chính sức của chúng ta mà không cần phải nhờ đến ai cả ?
Hãy cố gắng lên để trước hết ta giúp được cho ta và còn rất nhiều người đang cần đến chúng ta khi chúng ta thật sự có khả năng đáp ứng được những yêu cầu chính đáng của họ.
Mong các bạn cùng cố gắng.