vivi80
06-02-2012, 09:20
Ngày 13 tháng giêng (AL) năm Nhâm Thìn, mình được tham gia cùng mọi người lên chùa Non Nước cúng sao giải hạn; Cảm nhận của mình lần đầu tiên được thầy NQT giải hạn khác với những lần trước rất nhiều nên mình cũng xin được chia sẻ cảm nhận của mình trên diễn đàn cùng mọi người.
Khi thầy mời Ngọc Hoàng về giải hạn; cảm giác 30 phút ngồi thiền tĩnh với mình rất lạ, đầu tiên người mát lạnh như có luồng khí từ dưới chạy dọc cơ thể lên bách hội, cơ thể lúc đấy như đang rung động, toàn thân hơi lắc lư, lâng lâng như không trọng lượng; khi thầy mời thần Phúc- Lộc- Thọ về cho lộc mọi người, mình tĩnh tâm xoè 2 bàn tay ra xin lộc, lúc đấy tay trái mình nặng trĩu và tê tê còn tay phải cũng nặng nhưng không nặng bằng tay trái, mình không biết đã được các vị thần cho gì nhưng cảm nhận lúc đấy thật là rõ. Lúc về chị bạn làm cùng cơ quan đi cùng mình cũng có chia sẻ là chị thấy mọi người đi đông vậy mà không ồn ào và ai cũng đồng tâm nên chị thấy rất thoải mái.
Lần đầu được tham gia cùng mọi người, được chứng kiến cách mà thầy NQT làm việc, mình thấy thật xúc động, thầy thật giản dị, từ phong thái cho đến những việc thầy làm, thầy làm không vì điều gì cả mà đơn giản thầy đang giúp người, giúp đời. Từ trong sấu thẳm con cảm ơn thầy rất nhiều… cảm ơn các học trò của thầy!
Khi thầy mời Ngọc Hoàng về giải hạn; cảm giác 30 phút ngồi thiền tĩnh với mình rất lạ, đầu tiên người mát lạnh như có luồng khí từ dưới chạy dọc cơ thể lên bách hội, cơ thể lúc đấy như đang rung động, toàn thân hơi lắc lư, lâng lâng như không trọng lượng; khi thầy mời thần Phúc- Lộc- Thọ về cho lộc mọi người, mình tĩnh tâm xoè 2 bàn tay ra xin lộc, lúc đấy tay trái mình nặng trĩu và tê tê còn tay phải cũng nặng nhưng không nặng bằng tay trái, mình không biết đã được các vị thần cho gì nhưng cảm nhận lúc đấy thật là rõ. Lúc về chị bạn làm cùng cơ quan đi cùng mình cũng có chia sẻ là chị thấy mọi người đi đông vậy mà không ồn ào và ai cũng đồng tâm nên chị thấy rất thoải mái.
Lần đầu được tham gia cùng mọi người, được chứng kiến cách mà thầy NQT làm việc, mình thấy thật xúc động, thầy thật giản dị, từ phong thái cho đến những việc thầy làm, thầy làm không vì điều gì cả mà đơn giản thầy đang giúp người, giúp đời. Từ trong sấu thẳm con cảm ơn thầy rất nhiều… cảm ơn các học trò của thầy!