nguoimuonhochoi
08-01-2012, 09:46
Thưa thầy,
Con mới chuyển sang tập bài Hộ phế toàn năng được 2 buổi và có mốt số cảm nhận xin báo cáo với thầy cùng các ACE như sau:
- Khi bắt đầu ngồi tập thấy khí đi vào bách hội rất mạnh và nhiều.
- Bách hôi tê như có luồng điện chạy.
- Sau đó nửa đầu phía trên từ mang tai trở lên tê dật. Ấn đường căng tức.
- Đan điền có lúc thấy hơi tức tức.
- Người có lúc thấy nhẹ như muốn bay lên.
- Có lúc thấy khí thoát ra tư bách hội.
- Hôm đầu thấy nửa người bên trái tê dần dật, nóng lên. Một lúc sau nửa người bên phải thấy râm ran.
- Hôm thứ 2 thì lại thấy toàn bộ phần ngực và 2 tay, ngón tay tê dật, thấy khí chạy trong 2 tay rồi thoát ra khỏi người từ lòng bàn tay và 10 đầu ngón tay. Lúc lâu sau thấy tai trái cảm giác đang ở chỗ nào đó rất xa và nghe thấy văng vẳng tiếng tút tút của điện thoại. Một lúc sau tai phải lại nghe thấy mấy tiếng còi xe cấp cứu vẳng lại.
Ở mỗi một bài, con lại thấy xuất hiện một số cảm nhận mới. Nhưng điều đặc biệt là từ khi tham gia luyện tập khí công tâm linh, một số bệnh kinh niên của con như đau dạ dày, đau đại tràng co thắt, đau xương khớp đã đỡ hẳn. Giấc ngủ tốt hơn, không bị khó ngủ hay mất ngủ nữa (Hix, thầy ơi, nhưng con chỉ sợ ngủ tốt thế này làm con béo lên thì chết ạ). Nhưng con vẫn thấy môn khí công này thật tuyệt vời.
Con cám ơn thầy nhiều nhiều ạ.
Con mới chuyển sang tập bài Hộ phế toàn năng được 2 buổi và có mốt số cảm nhận xin báo cáo với thầy cùng các ACE như sau:
- Khi bắt đầu ngồi tập thấy khí đi vào bách hội rất mạnh và nhiều.
- Bách hôi tê như có luồng điện chạy.
- Sau đó nửa đầu phía trên từ mang tai trở lên tê dật. Ấn đường căng tức.
- Đan điền có lúc thấy hơi tức tức.
- Người có lúc thấy nhẹ như muốn bay lên.
- Có lúc thấy khí thoát ra tư bách hội.
- Hôm đầu thấy nửa người bên trái tê dần dật, nóng lên. Một lúc sau nửa người bên phải thấy râm ran.
- Hôm thứ 2 thì lại thấy toàn bộ phần ngực và 2 tay, ngón tay tê dật, thấy khí chạy trong 2 tay rồi thoát ra khỏi người từ lòng bàn tay và 10 đầu ngón tay. Lúc lâu sau thấy tai trái cảm giác đang ở chỗ nào đó rất xa và nghe thấy văng vẳng tiếng tút tút của điện thoại. Một lúc sau tai phải lại nghe thấy mấy tiếng còi xe cấp cứu vẳng lại.
Ở mỗi một bài, con lại thấy xuất hiện một số cảm nhận mới. Nhưng điều đặc biệt là từ khi tham gia luyện tập khí công tâm linh, một số bệnh kinh niên của con như đau dạ dày, đau đại tràng co thắt, đau xương khớp đã đỡ hẳn. Giấc ngủ tốt hơn, không bị khó ngủ hay mất ngủ nữa (Hix, thầy ơi, nhưng con chỉ sợ ngủ tốt thế này làm con béo lên thì chết ạ). Nhưng con vẫn thấy môn khí công này thật tuyệt vời.
Con cám ơn thầy nhiều nhiều ạ.