View Full Version : Một cái nhìn về cuộc đời con người
Sau một thời gian tập khí công, tôi đã nhận ra một điều rằng về cơ bản cuộc đời của con người như vị mặn của bát nước muối.
m Nước + n Muối --> Vị mặn
Khi ta làm một điều gì đó không tốt, chính là lúc ta tự bỏ vào bát thêm một hạt muối.
Khi ta gặp đau khổ, bất hạnh, bát nước sẽ bỏ đi một hạt muối.
Khi ta làm một điều gì đó có ích cho đời, thì tự bản thân đã tạo ra một giọt nước.
Tuy nhiên nước cũng có thể bay hơi, nếu chúng ta không thường xuyên tu luyện (Làm phúc).
Và như vậy, vị mặn sẽ chuyển từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi linh hồn bị diệt vong.
Không biết quan điểm của mọi người thế nào???
Mình thấy cách ví von này rất hay...
Nhưng nếu đã đưa ra công thức toán học thì lại phải xét đến trọng số. Ví dụ như việc xấu cũng có việc xấu ít, xấu nhiều. Ví dụ đôi khi nói dối một chút chẳng ai biết, chẳng hại ai, nhưng mà lòng mình vẫn nhớ mãi, vẫn thấy mình đã làm việc hổ thẹn với lòng mình... cũng có thể coi là việc xấu vì nó làm mình day dứt. Cao hơn là khi thấy một ai đó trả nhầm tiền mà không nói, lờ đi và cầm về nhà... Rồi hơn nữa là trộm cắp, giết người, sát phạt nhau... Mức độ xấu sẽ quyết định số hạt muối được thêm vào
"Cứu một người phúc đẳng hà sa"... Nếu bạn làm một việc tốt rất có ý nghĩa thì có lẽ bạn đã đưa vào cuộc đời bạn nhiều giọt nước chứ không phải một giọt nước. Tuy nhiên, nếu làm việc tốt để khoe trương với người khác thì không biết có thêm được giọt nước nào không... vì việc tốt ấy không xuất phát thực sự từ tấm lòng của mình...
Với mình, trong cuộc sống, trọng nhất là sự thanh thản trong tâm hồn... Mình có cầm thừa được của ai đó 100 nghìn nhưng rồi sau đó tôi nhớ mãi, ngay cả bây giờ, khi đã quên mất tổng tiền trả bao nhiêu nhưng vẫn nhớ đến mình cầm thừa tiền của người ta...
Vì vậy, nên chăng chuyển công thức thành:
Vị mặn = x1 m1 + x2 m2 + ... + xn mn + y1 n1 + y2 n2 + ... + yn nn
Trong đó: x1, x2... xn lần lượt là trọng số của nhưng việc làm xấu tương ứng m1, m2..., mn
y1, y2... yn lần lượt là là trọng số của những việc làm tốt tương ứng n1, n2, ..., nn
Mình chưa thực sự hiểu được việc tích lũy việc tốt hay việc xấu cho kiếp này sang kiếp khác. Chỉ có điều mình biết là mình làm nhiều việc tốt và ít việc xấu, ngay tại kiếp này, ngày nào mình còn sống, mình sẽ được sống thanh thản hơn...
Bạn triển khai hay quá. Mình phục sát đất rồi! Thế mới biết bất kỳ định lý nào cũng đều có phần mở rộng. Ví dụ, bất đẳng thức Cosi, sẽ có bất đẳng thức Cosi suy rộng.
Bạn thongke tường tận cả nhân quả????
NguyetQuangTu
05-08-2010, 06:07
Một đề tài hay,tôi sẽ tham gia.Tôi thấy nó có liên quan tới câu " ăn mặn thì khát nước "...Đề tài này tạo điều kiện để cho mọi người trình bày quan điểm của mình về "Thiện tâm & Hành thiện".
Quan điểm của các bạn ra sao ?
Vâng, chào bác NQT.
Xét một khía cạnh nào đó, điều cháu nói vừa rồi cũng gần gần giống câu mà bác nhắc nhở. Song có những chân lý mà tự bản thân chúng ta giác ngộ mới thật sự quý. Như vậy nó mới thật sự có ích cho bản thân con người chúng ta. Cháu nói vậy có đúng không ạ?
Cháu không giỏi viết lách, nhưng cháu xin trình bày ý hiểu của mình như sau. Để có được sự thanh thản trong tâm hồn. Trước đó, mình phải giữ được trái tim trong sáng, tấm lòng bao dung với mọi người xung quanh. Chúng ta phải không ngừng rèn luyện trí, lực để có một năng lực nhất định, chỗ đứng trong xã hội. Khi gặp những người "thật sự" cần giúp đỡ, chúng ta hãy giúp họ bằng cả tấm lòng mà không cần biết mình được cái gì. Ở đây, chúng ta cần nhấn mạnh hai vế "thật sự" và "sẵn sàng".
FirePhoenix
06-08-2010, 16:09
Không biết trong chúng ta có ai đó có cuộc đời tựa như 1 bát nước đường chứ không phải nước muối? Hay như 1 thứ nước đủ vị? Vị mặn - bao nhiêu thì đủ, bao nhiêu thì tốt, bao nhiêu thì mặn quá? Thật khó có câu trả lời...
Vâng, đây cũng là một góc nhìn rất thú vị. Đúng là cuộc sống của chúng ta,nếu xét cho đúng thì quả thật là đủ các vị mặn, ngọt, chua, cay,đắng,... Nhưng theo mình nghĩ nó chỉ là sự biến thể của hai trạng thái chính là đau khổ, và hạnh phúc mà thôi. Chính vị vậy, tôi mới lấy hình ảnh bát nước muối. Nếu coi sự đau khổ là trung tâm, thì vấn đề tôi đặt ra làm sao để bớt đau khổ hay nói cách khác làm sao để bát nước được tinh khiết hơn???
PhongThuyGia
11-08-2010, 11:43
Sau một thời gian tập khí công, tôi đã nhận ra một điều rằng về cơ bản cuộc đời của con người như vị mặn của bát nước muối.
m Nước + n Muối --> Vị mặn
Khi ta làm một điều gì đó không tốt, chính là lúc ta tự bỏ vào bát thêm một hạt muối.
Khi ta gặp đau khổ, bất hạnh, bát nước sẽ bỏ đi một hạt muối.
Khi ta làm một điều gì đó có ích cho đời, thì tự bản thân đã tạo ra một giọt nước.
Tuy nhiên nước cũng có thể bay hơi, nếu chúng ta không thường xuyên tu luyện (Làm phúc).
Và như vậy, vị mặn sẽ chuyển từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi linh hồn bị diệt vong.
Không biết quan điểm của mọi người thế nào???
Cái này tôi đã được đọc trong một cuốn sách gì đó của Phật giáo. Rất hình tượng, rất dế hiểu.
Sau một thời gian tập khí công, tôi đã nhận ra một điều rằng về cơ bản cuộc đời của con người như vị mặn của bát nước muối.
m Nước + n Muối --> Vị mặn
Khi ta làm một điều gì đó không tốt, chính là lúc ta tự bỏ vào bát thêm một hạt muối.
Khi ta gặp đau khổ, bất hạnh, bát nước sẽ bỏ đi một hạt muối.
Khi ta làm một điều gì đó có ích cho đời, thì tự bản thân đã tạo ra một giọt nước.
Tuy nhiên nước cũng có thể bay hơi, nếu chúng ta không thường xuyên tu luyện (Làm phúc).
Và như vậy, vị mặn sẽ chuyển từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi linh hồn bị diệt vong.
Không biết quan điểm của mọi người thế nào???
Cái này tôi đã được đọc trong một cuốn sách gì đó của Phật giáo. Rất hình tượng, rất dế hiểu.
Cũng có thể sau một thời gian nữa bạn sẽ thấy rằng những cái mà bạn cho là "thấy" trước đây thật ngớ ngẩn???
Đọc ở đâu không quan trọng, nghe ai nói không quan trọng. Mà cơ bản mình phải ngộ ra thì mới có ích. Nếu nói như cậu PTG thì chả khác gì bảo cậu thi đỗ thủ khoa kia bài làm gần gần giống sách giaỉ.
PhongThuyGia
17-08-2010, 11:34
Cũng có thể sau một thời gian nữa bạn sẽ thấy rằng những cái mà bạn cho là "thấy" trước đây thật ngớ ngẩn???.
Mình xin chia sẻ một câu chuyện Vi tiếu thế này: Một người chưa biết đạo thấy núi là núi, nước là nước là nước... Khi vị ấy biết tới đạo, thì thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước...Khi vị ấy đạt đạo, thì thấy núi vẫn là núi, nước vẫn là nước.:)
PhongThuyGia
17-08-2010, 11:38
Đọc ở đâu không quan trọng, nghe ai nói không quan trọng. Mà cơ bản mình phải ngộ ra thì mới có ích. Nếu nói như cậu PTG thì chả khác gì bảo cậu thi đỗ thủ khoa kia bài làm gần gần giống sách giaỉ.
Chúc mừng thống kê đã sắp ngộ đạo. Có người thấy mình hay nói chuyện huyền bí. Hay hỏi mình: bao giờ đắc đạo đây? Mình trả lời: sắp! Mình rất thích dùng từ sắp. Bởi sắp có thể ngay giây này phút này. Có thể là ngày mai ngày mốt. Năm nay năm sau. Kiếp này kiếp khác...:D
quangkhai_gialai
17-08-2010, 17:47
Chào PTG.Tôi không hiểu câu chuyện vi tiếu mà PTG nói. Ng ta có câu: Nếu ngươi chưa ngộ đc thì ta độ cho ngươi. Nếu ngươi ngộ đc rồi thì ngươi tự độ cho ngươi.
Mong PTG giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn..!!
Cảm ơn bạn đã chúc mừng. Mình chỉ "sắp" mà đã được chúc mừng thế. Không hiểu đến khi "thành" thì sao nhỉ? Mà tôi hỏi thật nhé. Bạn hiểu ngộ là gì không?
PhongThuyGia
18-08-2010, 13:38
Thưa PTG.cháu không hiểu câu chuyện vi tiểu ma PTG nói. Ng ta có câu: nếu ngươi chưa ngộ đc thì ta độ cho ngươi. Nếu ngươi ngộ đc rồi thì ngươi tự độ cho ngươi. mong PTG độ giúp. Con chân thành cảm ơn..!!
Xin chào bạn quangkhai_gialai. Mình xin hồi bạn thế này. Xin gọi mình là bạn là được rồi (bằng hữu:), mình còn ít tuổi thôi, cũng tu thiền được vài năm thôi. Trình độ chẳng bằng ai đâu. Không mong đốn ngộ, chỉ xin mỗi ngày tiệm ngộ một tí. Về Thiền học mênh mông chẳng biết đâu mà lần, mỗi người mỗi căn cơ, cùng một việc nhưng nhìn lại không giống nhau. Câu chuyện vi tiếu mà mình kể cũng vậy, cứ sau một thời gian mình lại có câu trả lời mới (buồn cười nhỉ), bạn thử tìm hiểu nhé. Còn mong muốn mình độ giúp thì: hỗi ôi thân mình còn chưa lo được thì lo được ai. Kẻ đui mà dắt người mù thì tránh sao khỏi cả hai cùng rơi xuống vực.
Câu bạn hỏi "nếu ngươi chưa ngộ đc thì ta độ cho ngươi. Nếu ngươi ngộ đc rồi thì ngươi tự độ cho ngươi"(câu này do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn căn dặn Lục Tổ Huệ Năng khi ngài trao y bát cho Lục Tổ). Thực ra theo thiển nghĩ của mình thì nó đề cập tới hai phương pháp tu luyện khá phổ biến hiện nay là: "Tự độ" và "độ tha". Đại ý là một phương pháp lấy bản thân mình làm điểm tựa cho chính mình mà tu luyện. Còn một là nhờ vào tha lực ( ma, quỷ, thần, thánh, Phật) mà tu luyện. Câu nói trên theo mình xuất phát từ ý như vậy mà ra. Chắc có nhiều cách giải thích khác. Mình không dám "đá bao hết sân" vì không có sức.
PhongThuyGia
18-08-2010, 13:42
Cảm ơn bạn đã chúc mừng. Mình chỉ "sắp" mà đã được chúc mừng thế. Không hiểu đến khi "thành" thì sao nhỉ? Mà tôi hỏi thật nhé. Bạn hiểu ngộ là gì không?
+ Đến lúc bạn thành đạo rồi thì chúc mừng hay không chắc mất hết ý nghĩa:confused:L Lúc đó muôn loài hoan hỉ rồi còn gì. Chắc chắn có mình
+ Còn về ngộ là gì. Với tư cách là một kẻ tìm đường: Xin trả lời là mình không biết vì mình chưa ngộ. :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.