hocdao
20-12-2011, 16:19
Hôm nay 26.11 (AL), ngày giỗ của Thầy Chu Văn An. Học trò ở Hà Nội, đại diện cho các học trò của lớp KCTL, đã đến đền thờ Thầy Chu Văn An dâng hương, kính lễ Người.
Mặc dù là ngày làm việc, nhưng từ 9h sáng các học trò đều đã có mặt đầy đủ. Ở đền, các cụ bô lão trong làng đã ra đền từ tối qua để thỉnh Cụ về và làm công tác chuẩn bị cho buổi lễ hôm sau. Khi mọi người đến thì ban tổ chức tế lễ của địa phương đã bắt đầu tiến hành buổi lễ. Không khí buổi tế lễ thật trang nghiêm, không rườm rà. Chủ tế đọc văn tế, ca ngợi công lao của Thầy Chu Văn An. Ban tổ chức cho biết phải chờ tế lễ xong mọi người mới được vào lễ.
Tranh thủ lúc chờ đợi, biết Thầy Chu Văn An đã về, hocdao xin được đến gặp Thầy. Quỳ trước Thầy, hocdao thưa: “Chúng con, những học trò của Thầy NNTT đã đến đây. Nhưng để cuối buổi lễ, khi các bô lão trong làng kính lễ xong, chúng con xin phép được vào kính lễ Thầy”. Thầy cười và gật đầu đồng ý. Rồi hocdao tạ ơn Thầy và xin phép lui ra.
9h30 khi mọi người trong làng đã lễ gần xong, trong chiếu đã vãn người. Các học trò lớp KCTL mới bắt đầu vào hành lễ. Mọi người quỳ dưới chiếu, hocdao mời víaThầy NNTT về cùng mọi người hành lễ. Sau khi khấn, xin Thầy Chu Văn An độ trì, chỉ bảo cho các học trò xong, hocdao xin lời chỉ dạy của Người. Thầy Chu Văn An đã nói: “Các con là những người con hiếu thảo, những học trò quý. Hãy cố găng tu luyện để giúp dân, hộ quốc”. Hocdao cùng mọi người tạ ơn Thầy rồi lui ra.
Kết thúc buổi lễ, trong lòng mỗi người trào dâng một cảm xúc khó tả. Nhưng ai cũng nguyện hứa với Thầy Chu Văn An, Thầy NNTT sẽ cố gắng tu luyện thật tốt để không phụ công độ trì, chỉ dạy của các Thầy.
Mặc dù là ngày làm việc, nhưng từ 9h sáng các học trò đều đã có mặt đầy đủ. Ở đền, các cụ bô lão trong làng đã ra đền từ tối qua để thỉnh Cụ về và làm công tác chuẩn bị cho buổi lễ hôm sau. Khi mọi người đến thì ban tổ chức tế lễ của địa phương đã bắt đầu tiến hành buổi lễ. Không khí buổi tế lễ thật trang nghiêm, không rườm rà. Chủ tế đọc văn tế, ca ngợi công lao của Thầy Chu Văn An. Ban tổ chức cho biết phải chờ tế lễ xong mọi người mới được vào lễ.
Tranh thủ lúc chờ đợi, biết Thầy Chu Văn An đã về, hocdao xin được đến gặp Thầy. Quỳ trước Thầy, hocdao thưa: “Chúng con, những học trò của Thầy NNTT đã đến đây. Nhưng để cuối buổi lễ, khi các bô lão trong làng kính lễ xong, chúng con xin phép được vào kính lễ Thầy”. Thầy cười và gật đầu đồng ý. Rồi hocdao tạ ơn Thầy và xin phép lui ra.
9h30 khi mọi người trong làng đã lễ gần xong, trong chiếu đã vãn người. Các học trò lớp KCTL mới bắt đầu vào hành lễ. Mọi người quỳ dưới chiếu, hocdao mời víaThầy NNTT về cùng mọi người hành lễ. Sau khi khấn, xin Thầy Chu Văn An độ trì, chỉ bảo cho các học trò xong, hocdao xin lời chỉ dạy của Người. Thầy Chu Văn An đã nói: “Các con là những người con hiếu thảo, những học trò quý. Hãy cố găng tu luyện để giúp dân, hộ quốc”. Hocdao cùng mọi người tạ ơn Thầy rồi lui ra.
Kết thúc buổi lễ, trong lòng mỗi người trào dâng một cảm xúc khó tả. Nhưng ai cũng nguyện hứa với Thầy Chu Văn An, Thầy NNTT sẽ cố gắng tu luyện thật tốt để không phụ công độ trì, chỉ dạy của các Thầy.