Dieu Minh
20-12-2011, 07:54
Con kính chào Thầy! Em chào các anh chị trong gia đình KCTL!
Thời gian trước do cơ thể con còn yếu, nên mỗi lần chữa bệnh cho ai đó, hoặc là con sẽ bị mệt hoặc là con sẽ bị xuất hiện những triệu chứng gần giống như người bệnh mà con chữa nên tạm ngưng một thời gian không dám chữa bệnh cho ai. Nhưng tối hôm kia, con và bạn con đi đám cưới về, đi đường xa (khoảng 20km) trời buổi tối miền núi rất lạnh, vừa về đến nhà ngồi được một lát, bạn con kêu đau đầu và rét trong khi mặc mấy lớp áo dày thật dày. Một lúc sau, người cứ run lên, hai hàm răng liên tục đập vào nhau, bạn con đi lên giường nằm đắp thêm hai lớp chăn dày nữa nhưng cũng không có cảm giác ấm hơn tí nào. Con kiểm tra đầu thì thấy hơi nóng có vẻ như đang sốt nhẹ. Con thoa dầu gió cho bạn, để bạn nằm khoảng 15 phút sau mà vẫn có cảm giác rét y như ban đầu. Lúc này con ngồi bên cạnh bạn, trong tư thế ngồi thiền, ngửa lòng bàn tay trái mời HVLB về và tâm niệm nhờ Thầy giúp con chữa bệnh cho bạn. Sau khi có cảm giác lòng bàn tay trái nặng trĩu và có khí xoáy nhẹ, con đặt hai bàn tay lên ngực bạn, quán tưởng thu khí vào bách hội, khí đi theo mạch Nhâm xuống đan điền hạ, làm nóng khí ở đan điền hạ, theo hơi thở con dẫn khí ấm cùng năng lượng qua hai cánh tay, xuống bàn tay con rồi truyền sang người bạn làm nóng dần cơ thể của bạn., đầy hết độc khí, hàn khí ra ngoài cơ thể. Con cứ ngồi như thế khoảng hơn 10 phút thấy người xoay tròn và hơi mệt, cũng không có cảm giác dòng khí và năng lượng truyền qua hai cánh tay nên con dừng lại. Mở mắt ra thì thấy bạn con thiu thiu ngủ, người không còn lạnh run lên như trước nữa. Con hỏi thì bạn con bảo đỡ hơn rồi, người ấm hơn, không rét nữa. Đầu cũng nhẹ bớt rồi. Để bạn nằm ngủ xong, con đi về. Đến sáng hôm sau con gọi điện thoại hỏi thăm, bạn con nói chuyện khỏe mạnh y như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn dậy sớm, ăn sáng và đi làm bình thường. Con hỏi bạn cảm thấy thế nào lúc con đặt tay lên người thì bạn con bảo, chỉ nhớ bàn tay con ấm, đặt lên người một lát bạn con cảm giác bụng nóng, người cũng bớt lạnh lúc nào rồi ngủ quên luôn đến khi con gọi mới tỉnh dậy thì thấy không còn rét tí nào nữa.
Lâu lắm con mới có dịp chữa bệnh cho người khác, lần này đặc biệt hơn là con không cảm thấy mệt mỏi đau nhức sau khi chữa bệnh nữa. Cơ thể con cũng khỏe hơn nhiều, thường cứ đến giai đoạn giao mùa con ốm đau liên miên. Mới năm ngoái thời gian này con vẫn ốm và thường xin năng lượng của Thầy. Nhưng năm nay con đã khỏe, chân tay con chưa thấy đau nhức cũng không ốm vặt nữa. Con cảm ơn Thầy đã cho con sức khỏe, cho con cơ hội được học tập và có thể chữa bệnh giúp người khác nữa! Con xin cảm ơn Thầy!
Thời gian trước do cơ thể con còn yếu, nên mỗi lần chữa bệnh cho ai đó, hoặc là con sẽ bị mệt hoặc là con sẽ bị xuất hiện những triệu chứng gần giống như người bệnh mà con chữa nên tạm ngưng một thời gian không dám chữa bệnh cho ai. Nhưng tối hôm kia, con và bạn con đi đám cưới về, đi đường xa (khoảng 20km) trời buổi tối miền núi rất lạnh, vừa về đến nhà ngồi được một lát, bạn con kêu đau đầu và rét trong khi mặc mấy lớp áo dày thật dày. Một lúc sau, người cứ run lên, hai hàm răng liên tục đập vào nhau, bạn con đi lên giường nằm đắp thêm hai lớp chăn dày nữa nhưng cũng không có cảm giác ấm hơn tí nào. Con kiểm tra đầu thì thấy hơi nóng có vẻ như đang sốt nhẹ. Con thoa dầu gió cho bạn, để bạn nằm khoảng 15 phút sau mà vẫn có cảm giác rét y như ban đầu. Lúc này con ngồi bên cạnh bạn, trong tư thế ngồi thiền, ngửa lòng bàn tay trái mời HVLB về và tâm niệm nhờ Thầy giúp con chữa bệnh cho bạn. Sau khi có cảm giác lòng bàn tay trái nặng trĩu và có khí xoáy nhẹ, con đặt hai bàn tay lên ngực bạn, quán tưởng thu khí vào bách hội, khí đi theo mạch Nhâm xuống đan điền hạ, làm nóng khí ở đan điền hạ, theo hơi thở con dẫn khí ấm cùng năng lượng qua hai cánh tay, xuống bàn tay con rồi truyền sang người bạn làm nóng dần cơ thể của bạn., đầy hết độc khí, hàn khí ra ngoài cơ thể. Con cứ ngồi như thế khoảng hơn 10 phút thấy người xoay tròn và hơi mệt, cũng không có cảm giác dòng khí và năng lượng truyền qua hai cánh tay nên con dừng lại. Mở mắt ra thì thấy bạn con thiu thiu ngủ, người không còn lạnh run lên như trước nữa. Con hỏi thì bạn con bảo đỡ hơn rồi, người ấm hơn, không rét nữa. Đầu cũng nhẹ bớt rồi. Để bạn nằm ngủ xong, con đi về. Đến sáng hôm sau con gọi điện thoại hỏi thăm, bạn con nói chuyện khỏe mạnh y như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn dậy sớm, ăn sáng và đi làm bình thường. Con hỏi bạn cảm thấy thế nào lúc con đặt tay lên người thì bạn con bảo, chỉ nhớ bàn tay con ấm, đặt lên người một lát bạn con cảm giác bụng nóng, người cũng bớt lạnh lúc nào rồi ngủ quên luôn đến khi con gọi mới tỉnh dậy thì thấy không còn rét tí nào nữa.
Lâu lắm con mới có dịp chữa bệnh cho người khác, lần này đặc biệt hơn là con không cảm thấy mệt mỏi đau nhức sau khi chữa bệnh nữa. Cơ thể con cũng khỏe hơn nhiều, thường cứ đến giai đoạn giao mùa con ốm đau liên miên. Mới năm ngoái thời gian này con vẫn ốm và thường xin năng lượng của Thầy. Nhưng năm nay con đã khỏe, chân tay con chưa thấy đau nhức cũng không ốm vặt nữa. Con cảm ơn Thầy đã cho con sức khỏe, cho con cơ hội được học tập và có thể chữa bệnh giúp người khác nữa! Con xin cảm ơn Thầy!