View Full Version : Những cảm nhận khi được Thầy phát công từ Côn Đảo (16.12.2011)
Vũ Hiên xin được chia sẻ cảm nhận khi được nhận Năng lượng Thầy phát từ Côn Sơn - Côn Đảo - (Bà Rịa Vũng Tàu)
Trước giờ Thầy phát công 10p, ngồi tĩnh tâm.
- Cảm nhận đầu tiên là toàn thân rung nhẹ, mỗi lần tâm niệm thu NL từ Thầy thì thấy có luồng khí đi vào cơ thể qua Bách hội nhanh và mạnh hơn hẳn các lần nhận công trước, khí chạy trên mạch Nhâm - Đốc rất rõ rệt.
- Một khác biệt nữa xuyên suốt thời gian Thầy phát công đó là cảm nhận tê buồn, nhức, vùng Ấn đường ,ngồi đánh máy những dòng này vẫn có cảm giác đó.
Khi nhận thấy NL yếu hơn, nhìn đồng hồ là 10h28p (ko biết có chuẩn không ah!)
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ah.
Ghi chú: Mẹ con ở NB cũng đã ngồi nhận NL Thầy phát, mai con xin phép chia sẻ sau vì bi giờ khuya mẹ con ngủ rùi ah.
Tieutrucxinh
16-12-2011, 22:09
Cảm nhận của Tieutrucxinh
Trước giờ thầy phát công khoảng 5 phút, bốn người chúng tôi (mẹ TTX, TTX, TrangNTN, Thùy Nhiên) ngồi ở phòng bên trong tư thế sẵn sàng nhận công. Tôi thầm nghĩ, không biết với khoảng cách gần thầy nhất thì chúng tôi có nhận thêm được tí nào không… hihi.
Ngồi một lúc tĩnh tâm, sau đó tôi thấy rùng mình 1 cái, tự nhiên người hơi quay nhè nhẹ theo chiều kim đồng hồ. 1 lúc sau thì thấy người nóng, sau đó nóng hơn nữa (phải bỏ khăn choàng ra), cảm giác nóng duy trì khoảng 25 phút. Lúc đầu thấy khí chạy vào các vùng cơ thể đang bị đau (vùng lưng trái phía sau, vùng tỳ và hệ tiêu hóa). Được khoảng 10 phút thì thấy khí chạy ra tay trái, theo đường kinh Tam tiêu (ra ngón tay giữa) và duy trì cảm giác nhức ở đầu ngón tay giữa 1 lúc khá lâu. Trong khi thiền sâu thì đột nhiên tôi thấy có luồng ánh sáng từ vùng tỳ bay vụt lên Bách hội và sau đó tôi có thấy thoáng qua hình ảnh rừng cây. Một lúc nữa thì nhìn thấy gương mặt thầy xuất hiện 3 lần. Đến khi không còn cảm giác nóng thì có thấy một mặt trăng sáng xuất hiện trên vùng biển Côn Đảo (đúng cảnh biển Côn Đảo mà lúc chiều chúng tôi vừa đi bộ qua). Một lúc khi cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và sáng lên thì tôi điều hòa hô hấp và từ từ mở mắt, chắp tay cảm ơn thầy. Lúc đó khoảng 22h 35 phút.
Cảm nhận của mẹ TTX (học trò mới nhất trong lớp)
Ban đầu thì như 1 con rồng lửa phun thẳng vào huyệt Đản trung giữa ngực và ngực cảm thấy tức, nóng phát lên cổ và vùng miệng. Sau đó, thấy 1 luồng khí nhẹ bẫng lạnh đi xuống hai lòng bàn tay. Sau đó người ấm trở lại. Được khoảng 2 phút thì thân nhiệt lại trở lại bình thường. 10 phút sau, cơ thể lại bắt đầu ấm hơn, nóng, ngứa ở lưng (huyệt Linh đài), sau đó thấy râm ran, tê nóng lên trên mặt. Duy trì trạng thái đó khoảng 15 phút. Tiếp đó, từ ấn đường có ánh sáng màu mỡ gà (giáng chiều) sau đó chuyển sang màu xanh lơ (duy trì lâu hơn ở phía trán bên trái) và cứ sau khoảng vài phút thì cảm giác nóng râm ran cả người lại dâng lên 1 lần. Đến cuối khi chân tê dữ dội thì mặt túa mồ hôi và thấy người nhẹ bẫng.
Đúng là mỗi lần Thầy phát công từ xa, em lại có những cảm nhận khác nhau. Vừa ngồi nhận năng lượng Thầy phát khoảng vài phút, em đã thấy đầu mình quay tròn. Và cứ thế quay tròn , quay tròn ... Trong suốt thời gian ngồi nhận khí Thầy phát , em quán tưởng toàn thân thu khí , khí đi đến đâu cuốn theo tất cả những độc khí, bệnh khí , năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Gần hết 30 phút thì em cảm nhận thấy khí độc dồn lên trên vùng cổ và đầu, rất nặng, và muốn xả , nhả hết ra ngoài miệng.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều !
nhatchimai_2405
16-12-2011, 22:33
Con cũng xin đuợc chia sẻ cảm nhận khi nhận năng lượng của Thầy
Gần giờ Thầy phát công, con bắt đầu ngồi thiền tâm niệm nhận NL từ Thầy. Ban đầu con thấy NL tác động vào vùng sau gáy(đây là nơi con hay bị đau mỏi khi làm việc căng thẳng) rất mạnh.sau đó thấy khí chạy vòng từ gáy lên BH. Khoảng 10 phút sau đó con thầy thấy toàn thân rung lắc mạnh. vùng đầu phía bên phả,huyệt hai bên thái dương rất tê và nóng. Gần cuối thời gian thầy phát công con cảm thấy vùng huyệt mệnh môn nóng như có lửa gần ngay sau lưng.
Gần hết thời gian Thầy phát thì con chỉ thấy người hơi rung nhẹ và có cảm giác thoải mái,người khỏe hẳn ra tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Con mong có nhiều lần được nhận công Thầy phát như thế này nữa ạ.
8h40 tối mình ngồi tập bài TKKT để thanh lọc cơ thể trước khi tiếph nhận năng lượng từ Thầy.
9h55 bắt đầu ngồi thiền và định hướng tâm trí về Thầy, trong lòng thầm nói với Thầy "các học trò đồng môn chúng con đã sẵn sàng tiếp nhận năng lượng từ Thầy"
đúng 10h thầm hô xin nhận năng lượng của Thầy, lúc này:
- bách hội tê nóng, khí vào lúc như thác đổ, lúc như làn gió trưa hè
- ấn đường và thái dương căng tức
- 2 lòng bàn tay tê tê, khí đi vào mạnh hơn mọi lần
- cơ thể bắt đầu thấy nóng dần xuất phát từ phía dưới địa cung đi lên
- thỉnh thoáng cơ thể hơi bị lay động nhẹ, có lúc cảm thấy như người bị nhấc kéo lên phía trên.
- khi thấy khí đi vào nhẹ hẳn, mở mắt nhìn đồng hồ 22h31. Chắp tay cám ơn Thầy rồi đứng lên đi xuống gác mà vẫn thấy bách hội vẫn đang nhận khí vào.
- hình ảnh rõ nét cảm nhận được là một ngọn núi tối, có lẽ là núi Côn Sơn.
Học trò chúng con cám ơn Thầy nhiều lắm
22h00 mình bắt đầu ngồi thiền. Ban đầu mình thanh khí cơ thể nhanh bằng VTK... Thanh khí xong, tâm niệm thu năng lượng từ Thầy NNTT. Khai tâm, mở huệ, khắc phục nhược điểm bản thể. Bắt đầu thấy cơ thể nóng dần lên, nóng dần lên. Một cái nóng râm ran, khó tả. Sau đó toàn cơ thể sáng rực lên. Mình thấy từ trên cao, Thầy phát những luồng năng lượng rất sáng xuống. Khu vực Côn Đảo sáng rực. Năng lượng bao trùm toàn bộ cơ thể của mỗi người và phát mạnh vào bách hội cuả mỗi người. Nguồn năng lượng này phát mạnh và được chia thành hai đợt cách nhau khoảng chừng 7-10 phút. Sau đó, Thầy gọi vía của các học trò lên trên cao. Thầy nói: "Thầy biết việc tu luyện của các con ở trần tục rất là khó khăn. Nhưng các con phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giúp ích cho đời nhiều hơn". Rồi Thầy cho mọi người ngồi thành vòng tròn, Thầy ở giữa điều khiển một trận khí rất lạ. Trận này tập trong vòng khoảng 15 phút, lúc này mình cảm thấy người nhẹ lâng lâng, trong suốt. Sau khi quay trở lại, rồi điều hòa hô hấp và dừng lại... lúc này đã là 22h35'. Cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng vẫn còn kéo dài mãi.
Chúng con cám ơn Thầy đã dẫn dắt, chỉ bảo chúng con. Chúng con sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa để không phụ công chỉ bảo, dạy dỗ của Thầy và của Bề trên, để góp phần giúp dân, giúp nước.
boystyle83
16-12-2011, 23:22
5 phút trước giờ Thầy phát công, mình bật nhạc trên diễn đàn, ngồi tĩnh tâm và tâm niệm “nhận năng lượng từ Thầy để khắc phục các nhược điểm của bản thể và nâng câp năng lượng cơ thể” một lúc sau đầu lắc mạnh và quay tròn.. sau đó là rơi vào một trạng thái hư tĩnh. Một lúc sau cảm giác đó mất, mình thấy hai tay bị đè nặng xuống, hết giờ mình chắp tay cám ơn Thầy.
TrangNTN
17-12-2011, 00:25
21h55, con ngồi tĩnh tâm chuẩn bị để nhận công từ Thầy. Khoảng 22h05, đầu tiên, con cảm nhận thấy khí xoáy xuống thẳng vào Bách hội, quán tưởng nhờ Thầy đẩy hết độc khí, bệnh khí, hư trược khí từ 2 huyệt gần bả vai (vị trí đau nhức từ lâu) theo cánh tay ra lòng bàn tay và ra ngoài, 2 lòng bàn tay có nóng lên, người rất nhẹ nhàng , tiếp đến, con thấy 1/3 đầu từ ấn đường trở lên tê cứng kinh khủng kéo dài khoảng hơn 15p, thỉnh thoảng lỗ tai có lúc ù lên như ngồi trên máy bay khi thay đổi áp suất đột ngột… Giai đoạn gần kết thúc, đầu xoay vòng tròn lúc theo chiều kim đồng hồ, lúc thì ngược lại… Mở mắt ra đã là 22h37p, 1 cảm giác tiếc nuối vẫn đeo theo… Con cảm ơn Thầy đã chữa bệnh và khai mở cho con.
đúng 22h con ngồi kiết già chuẩn bị nhận công từ thầy, khoảng 1-2 phút sau thì bắt đầu cảm nhận thấy có lực tác động, cơ thể bắt đầu chuyển động (đặc biệt là hai cánh tay). Sau đấy thì cảm nhận được các luồng khí (ở các vị trí khác nhau trên cơ thể: mặt và tay), lúc thì là khí nóng, lúc thì là khí lạnh. Một lúc sau thì con cảm thấy hai cánh tay và phần trên của cơ thể như một thanh thép cứng, sau đó hai bàn tay tê cứng. Đến lúc tự dưng trở về trạng thái bình thường thì con nhìn đồng hồ lúc đó là 22h27 hay 22h28 gì đó, thấy vẫn còn 2, 3 phút nữa, con nhắm mắt vào tiếp tục nhưng không cảm nhận được gì nữa hết.
Con cám ơn thầy đã nhiều, kính chúc thầy và các học trò sức khoẻ!
nhuhainguyen
17-12-2011, 07:23
Khi đọc tin Thầy sẽ phát công chữa bệnh và khai mở. NHN lại thấy rất háo hức và mong chờ đến lúc Thầy phát công. Buổi tối, NHN tắm rửa sạch sẽ, sau đó thả lỏng người, vận động vài động tác thể dục cho dãn xương cốt và gân cơ. Lúc 21h58 ngồi thiền tâm niệm:
"Xin Thầy phát công để thanh lọc thân tâm, chữa bệnh, khắc phục những nhược điểm trên cơ thể, khai mở các huyệt đạo, khai mở và ổn định hoạt động của các luân xa, khai thông các đường kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, khai mở các đan điền."
Sau khi ngồi khoảng 10 phút thì toàn thân nóng ran lên, ấn đường và bách hội căng tức cảm giác giống như có gì đó đẩy từ trong ra mà không ra nổi. Tiếp đến là thấy cơ thể như một quả bóng đang được bơm hơi và nở căng dần ra, to dần lên. Hai lỗ tai ngứa dần, ban đầu như kiến bò, sau đó thì hơi buốt. Sau khoảng 20 phút thì tự dưng cơ thể bồng bềnh, bồng bềnh, như ngồi trên sóng nước nhưng cảm giác lại như đang bay lên. Đây là cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, lâng lâng rất khó tả mà chưa bao giờ NHN có được. Cảm giác này chỉ tồn tại khoảng 7-8 phút thì bớt dần và ngừng hẳn. Lúc này NHN cũng đoán có lẽ Thầy đã ngừng phát công nên chắp hai tay tâm niệm: "Con cảm ơn Thầy!".
Mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì cũng thấy Mộc Lan đang chắp tay tạ Thầy. Hỏi cảm giác của Mộc Lan thì thấy căng tức ấn đường, có một hình tròn sáng màu mỡ gà xoay xoay trong đầu. Tê râm ran ở hai cánh tay, gần cuối thấy người lâng lâng.
Đỗ Tương
17-12-2011, 07:24
Em xin viết về cảm nhận của mình.
Đúng 22h(theo đồng hồ của nhà) em bắt đầu ngồi thiền.
Tâm niệm xin năng lượng của Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm xin chữa bệnh.
Ban đầu năng lượng vào Bách Hội,sau đó thấy đầy năng lượng ở Đan Điền.Trục sinh lưc như được mở rộng ra.
Các vùng kinh bị tắc lâu ngày có năng lượng di chuyển,xuất hiện rung động.Nhược điểm ở Đan Điền Hạ được khắc phục thêm.
Con xin cám ơn Thầy đã phát công chữa bệnh cho con và các anh chị đồng môn.
khicongtl
17-12-2011, 07:26
Vào 21h55', con ngồi tĩnh tâm và bật bài TKKT với tâm niệm xin tiếp nhận năng lượng từ thầy NQT phát đi từ CS-CĐ. Ngồi tầm khoảng 5' con thấy một dòng khí mát nhè nhẹ thổi vào bách hội, phía sau gáy có gió thổi nhẹ. Sau đó con lại thấy khí ấm nóng xoáy vào bách hội. Lúc này cơ thể bắt đầu xoay đảo theo vòng tròn, trước mắt xuất hiện một vùng ánh sáng tím cứ loang dần to ra. Hai tay có khí nóng xả ra rất mạnh căng tức. Trong suốt quá trình tập cảm giác toàn bộ cơ thể như một cái túi cứ căng dãn ra chứa đầy năng nượng. Khi kết thúc tập là 10h28' thấy cái chân bị sau giảm hẳn. Con xin cám ơn thầy, mong thầy có nhiều buổi phát công như vậy để những học trò ở xa không có điều kiện tiếp xúc với thầy nhiều sẽ luyện tập được tiến bộ hơn. Sáng nay con nghe bài hộ cốt thấy tâm tĩnh hơn nhiều, bớt lăng xăng và thấy thời gian như ngắn lại. Kết thúc buổi tập mà thấy như vừa mới ngồi nghe vậy.
22h kém 5 con ngồi tĩnh tâm một lúc, tâm niệm xin được thu nhận năng lượng của Thầy NNTT, xin được Thầy khai tâm mở huệ, khắc phục nhược điểm bản thể và chữa bệnh cho con. Ngồi một lúc thì người ấm lên, hai bàn tay cảm thấy nặng trĩu, tê khắp lòng bàn tay, một lúc con lại nhắc lại lời tâm niệm thì dường như lưng dựng thẳng lên hơn theo trục sinh lực. Đến khoảng giữa thời gian Thầy phát công con gần như thoát khỏi không gian hiện tại (có thể là trạng thái hư tĩnh, hoặc có khi lại là con ngủ mất con cũng không xác định được). Đến gần cuối đầu ngón tay cái ở 2 bàn tay như bị kim trích ra, khi hết cảm giác đó con từ từ dừng lại xem đồng hồ là 22h28. Con xin trân thành cảm ơn Thầy!
tindohuongthien
17-12-2011, 08:22
Cảm nhận của TDHT là:
TDHT ngồi thiền lúc 10h kém 5 tĩnh tâm với tâm niệm thu NL của Thầy nhưng không thấy hiện tượng gì cả. Khoảng 5 phút sau thấy đỉnh đẩu bách hội có khí chạy vào, hai lòng bàn tay nặng và xoáy, toàn thân như được bao phủ năng lượng lạ cảm giác như các đợt sóng từ trên cao dồn xuống nhưng không đều nhịp làm cho cơ thể hơi tròng trành và bị đè nhẹ xuống. TDHT đoán là Thầy đã phát công nên càng tâm niệm thu NL của Thầy thì đỉnh đầu bách hội tê mạnh và toàn thân như có kiến bò, người nóng lên kéo dài gần hết thời gian. Nhưng trong thời gian đó ở giữa thời gian TDHT cảm giác cơ thể bị xoay rất mạnh sang bên phải và cũng trong thời gian đó cơ thể của TDHT rất nhẹ, lâng lâng và đặc biệt là không kiểm soát được các hình ảnh trong đầu nó rất mờ và rất nhanh mặc giù vẫn biết mình cơ thể đang như thế nào. Gần cuối thì thấy bách hội không thu khí nữa mà luân xa hội âm lại xoáy rất mạnh, TDHT rất ít khi có cảm nhận ở luân xa hội âm. Được khoảng hơn 10 phút gì đó thì không thấy cảm nhận gì nữa và cở thể trở lại trạng thái như bình thường, TDHT thấy lạ vì trong đầu nghĩ mình mới ngồi được khoảng 15 phút chứ mấy, sao lại không thấy gì nữa và cố ngồi thu khí sợ dừng lại thì tiếc. hihi . Nhưng ngồi khoảng 5 phút thì đúng là không có cảm nhận gì nữa, TDHT nghĩ chắc “kho” của mình ít nên không thu được nhiều nên đành điều hòa hô hấp dừng lại và chắp tay cám ơn Thầy. TDHT mở mắt và nhìn đồng hồ là 22h 36p, không thể tin vào mắt mình là đã hết thời gian rồi. Thời gian quá nhanh, ,mốc thời gian kể trên là do TDHT ước lượng sau khi đã kết thúc. Một lần nữa con TDHT xin cảm ơn Thầy rất nhiều !
ĐINHQUANG HIỆP
17-12-2011, 08:57
Trước giờ Thầy phát công lúc đó mới 21h40 trong lúc ĐQH nằm nghỉ thì thấy một luồng khí dồn vào đỉnh đầu Bách Hội mặc dù biết là chưa đến giờ Thầy phát công. Thế là ĐQH nằm thu nhận nguồn năng lượng đó. Đến 21h55 thì ngồi dậy ngồi thiền thả lỏng cơ thể để mình rơi vào trạng thái Hư tĩnh tâm niệm xin Thầy khai tâm mở huệ chữa bệnh cho con. Sau khi ngồi thiền khoảng 10 phút ĐQH thấy cơ thể lắc quay tròn năng lượng tràn khắp cơ thể từ đỉnh đầu xuống thấy cơ thể phình to lên như quả bóng. ĐQH cảm nhận được từ trên cao Thầy phát năng lượng cho tất cả học trò. Có những lúc thấy vùng Đan điền hạ nóng và có khí cuộn bốc lên cơ thể có cảm giác được nâng lên khi khí bốc lên thì thấy vùng Đan điền thượng bừng bừng vùng chán thấy tức tức. ĐQH ngồi đến 22h40 thì dừng lại. Sau đó cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm thoải mái.
Chúng con xin cảm ơn Thầy rất nhiều
kimthuan
17-12-2011, 09:06
Buồn ghê!Con vẫn không có cảm giác gì đặc biệt hết.Chỉ thấy thời gian ngồi thiền nhanh hơn mọi khi,lúc đứng dậy cũng không có cảm giác tê chân mệt mỏi như mọi khi tập TKKT
HieuLinh
17-12-2011, 09:27
Kính thưa Ông và các bác, cô, chú trong diễn đàn, tối hôm qua 9h45 phút cháu ngồi nhận NL của Ông với tâm niệm là thu toàn bộ NL vào cơ thể để làm sạch và thanh lọc cơ thể, khoảng 5 phút sau cháu thấy người có hiện tượng lắc theo chiều kim đồng hồ khoảng 10 phút, sau đó thấy có một luống khí chạy khắp cơ thể từ Bách Hội xuống và luồng khí đó thật mát, mát rất khó tả ạ. Một lúc sau cháu thấy Ông đi cùng với một cô gì ấy ạ đến bên cháu và nói là con hãy cố gắng lên, chặng đường ở phía trước vẫn còn nhiều chông gai. Khi con mở mắt ra là 10h40 rồi ạ, Con cảm ơn Ông nhiều ạ.
SONGHONG
17-12-2011, 13:57
Cảm nhận của gia đình Hồng Quỳnh
Kính gửi Thầy và ACE KCTL
Sau khi nhận được thông báo Thầy sẽ phát công cho tất cả học trò từ Côn Sơn- Côn Đảo vào lúc 22h - 22h30, đây là lần đầu tiên SH được tiếp nhận năng lượng từ thầy thông qua việc phát công từ xa. SH cảm thấy háo hức và chờ đợi ( gần giống như chờ đợi đến khoảnh khắc giao thừa) cứ đi ra đi vào mau cho đến 22h. Đến khoảng 21h 40" cả hai vợ chồng sắp xếp gởi các cháu sang nhà hàng xóm xong xuôi bắt đầu vào ngồi tĩnh tâm một lúc, bật bài TKKT cả hai cùng ngồi hướng về phía nam và tâm niệm nhận năng lượng từ Thầy NQT, khoảng 5 phút đầu SH đã cảm thấy người run lên bần bật cứ tưởng mình ngồi không vững nên chỉnh tư thế ngồi cho chắc chắn nhưng vẫn thấy rung gật nhẹ sau đó dịu hẵn đi vào trang thái hư tĩnh, khoảng 10 " sau cảm thấy Thầy ngồi trên cao xoay vong tròn phát công cho mọi người giống như những ánh sáng đèn pin quét qua mặt. Người SH khi đó cứ lâng lâng nhẹ nhàng.Sau khi điều hòa hô hấp trở lại và mở mắt ra cũng là vừa 22h 33". SH quay sang thấy Q đang tạ lạy Thầy và bề trên và hỏi em có cảm nhận gì không thì Q bảo thấy ngồi thích hơn những lần khác và có cảm giác như mình muốn bay lên theo vùng ánh sáng phía trên, thấy trên đầu mình tóc cứ dựng ngược lên bay bay, như có ai đó cứ dí vào đầu mình. SH bảo em có tóc đâu ma bay và cả hai cùng cười. Chúng con xin cảm ơn Thầy và mong thầy chỉ bảo và khai sáng cho chúng con.
NguyetQuangTu
17-12-2011, 14:22
Kiên Cường 304
Hôm nay 12:37 PM #3
Trước lúc Thầy phát công khoảng 5 phút, mình thanh khí nhanh cơ thể bằng VTk...Sau đó tâm niệm thu nhận năng lượng từ thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm, xin Thầy khai tâm mở huệ, khắc phục nhược điểm bản thể và chữa bệnh cho con. Một lúc sau thấy cơ thể nhẹ đi, lơ lửng như đang ở trên cao, cơ thể bắt đầu nóng lên bách hội thấy căng tức. Sau đó thì KC không biết gì nữa (có thể do thả lỏng cơ thể nên chìvào giấc ngủ). Lúc tỉnh lại xem đồng hồ là 22h30.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều !
bocautrang
17-12-2011, 14:46
Lần thứ 3 BCT nhận NL từ xa của Thày. Mỗi lần là một cảm nhận khác nhau.
Lúc 21g45 BCT đã sẵn sàng tư thế. Tranh thủ hít thở vào đan điền rồi tĩnh tâm. Sau một lúc thấy người nóng lên, nóng dần lên. Nóng đến mức cảm giác mồ hôi rịn ra. (mùa này ở SG rất mát có khi phải đắp chăn mỏng khi ngủ) Rồi có cảm giác có cái gì đó lăn tăn trong đầu, cảm giác này cũng hay thấy khi tập luyện (chắc đang được khai nhưng chưa mở được). Đôi lúc thấy ánh sáng chớp tắt làm giật mình. Người bồng bềnh, nhưng lại có cảm giác đông đặc. Sau một hồi hết cảm giác BCT cám ơn Thày rồi đi ngủ.
Học trò cám ơn Thày nhiều.
thuynhien
17-12-2011, 15:26
Con chào Thầy và cả nhà KCTL, con xin chia sẻ cảm nhận của mình như sau :
Khoảng 21h55p con cùng chị Tieutrucxinh, Trang NTN, mẹ chị Tieutrucxinh ngồi tĩnh tâm để nhận công từ Thầy. Ngồi được một lúc con thầy rùng mình, toàn thân lắc nhẹ. Trong đầu con từ lúc đó đến lúc dừng lại luôn tâm niệm tiếp nhận năng lượng từ Thầy và xin thầy chữa bệnh cho con. Cảm nhận rõ nhất của con là thỉnh thoảng có luồng gió ngang qua rất mát, càng về cuối con thấy hai tay rất tê và lạnh, cảm giác ướt như đổ mồ hôi, con xin Thầy đẩy hết độc khí, bệnh khí, hư trược khí ra khỏi cơ thể thoát ra khỏi bách hội, lúc đó con thấy khí thoát ra khỏi bách hội rất nhiều. Có 1 lần con thấy ánh sáng lóe lên. Và có 1 hình ảnh Nghĩa trang Hàng Dương hiện ra, con không biết có phải con nhìn thấy hình ảnh đó là do con quá ấn tượng khi ra mộ chị Võ Thị Sáu với Thầy hay không? Khi con thấy tay bớt tê và lạnh con từ từ dừng lại và mở mắt ra, nhìn đồng hồ là 22h37p.
Con xin cám ơn Thầy đã chữa bệnh cho con, cho các anh chị em trong ngôi nhà KCTL và con cầu chúc Thầy luôn mạnh khỏe để dẫn dắt chúng con.
Giữa trùng khơi Thầy phát công.
21h55' thắp nén nhang. Chờ nhận công của thầy phát ra từ Đảo Côn Sơn giữa biển trời bao la. 22h02' đỉnh đầu Bách Hội có một luồng khí rất mạnh nén xuống, nén xuống dồn dập, liên tục chỉ đến lúc còn 5 phút cuối cùng luồng khí đó mới giảm dần, giảm dần.
- Vùng Bách Hội tê tê.
- Đằng sau lưng có một luồng khí rất mát chạy từ thắt lưng lên đến vùng Chẩm.
- Vùng bụng từ Đan điền trung đến Đan điền hạ căng tức như đầy hơi.
- Sau 30 phút Thầy phát công cơ thể trở lại bình thường song cảm thấy rất thoải mái.
- Một tối ngủ rất ngon lành, sáng dậy người rất khoẻ.
Xin cảm ơn thầy Nguyệt Quang Tử đã cho những người nhận được công trực tiếp của Thầy sức khoẻ và một niềm hạnh phúc.
Kính chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khoẻ.
Tư Râu Nha Trang.
Thưa Thầy như con đã khoe với Thầy và các đồng môn từ buổi khuya hôm qua về việc Mẹ con ở Ninh Bình cũng đã ngồi nhận NL Thầy phát từ Côn Đảo (Mẹ con tự tập luyện bài Thầy cũng được hơn 3 tháng rồi - tập rất chăm!).
Con vừa cập nhật tình hình, Mẹ con chia sẻ cảm nhận như sau ah:
- Hai tay tê tê, mát mát, người nóng dần từ bụng lan ra toàn thân. Vùng đỉnh đầu bách hội có hiện tượng khí chạy như kiến bò :o. Ngồi tới tận gần 23h thì mẹ con mới ngưng , Mẹ con bảo đêm qua ngủ rất ngon Thầy ah!
Với con việc tu luyện theo Thầy để có thể chữa bệnh đó là một trong những động lực rất lớn, mỗi dịp về thăm quê nhìn Mẹ con khỏe mạnh con lại thấy mình thật hạnh phúc vì đã được biết đến Thầy & KCTL.
Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn Thầy.
Con cũng xin báo cáo lại những cảm nhận để thầy và các ace cùng nghe!
Bây giờ con mới báo cáo là do đang thu thập thông tin. Nhận được tin thầy sẽ phát công khai mở và chữa bệnh... Con có loan tin tới người thân và 1 số bạn bè đã được chắt lọc( vd: mê tín 1 chút...vv) nhưng vẫn có người cho con là dở hơi :( ... nhưng cũng may ko phải là tất cả... :) vì có người thích thú và muốn tham gia nhưng giờ hỏi đến thì có người lại nói là không vì một số lý do...
Sau đây là cảm nhận của hieqf3 và mẹ hiepqf3 và bạn hiepqf3... Thưa thầy là mẹ con cũng tập được 2 tháng nay rồi ạ!
Lúc buổi chiều thì hiepqf3 đã thấy đỉnh đầu giật giật liên hồi rồi ạ nhưng nghĩ là lúc này thầy đã phát công đâu mà giật giật... nghĩ chắc vừa đi xa về gặp luồng khí xấu nên giờ bách hội đang thanh lọc :)... Buổi tối sau khi gọi điện cho mẹ nhắc nhở 1 chút, đúng 10h hiepqf3 mới ngồi tập nhưng cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi vì là lần đầu hiepqf3 đc nhận NL từ thầy, thấy rất hồi hộp giống như đi thi vậy :)...
Hiepqf3 cảm nhận được theo 3 đợt:
+, Đợt 1: Hiepqf3 vào trạng thái thiền được 5 phút tâm niệm nhận NL từ thầy, thì tự dưng có 1 luồng khí rất mát ùa vào cơ thể làm cơ thể rung lên rồi trở nên thanh thoát lạ kì, 2 bàn tay gió thổi cực mạnh mát lạnh( đặc biệt tay phải) bách hội được thông thoáng... Lúc này hầu như ko có cảm giác về cơ thể, cơ thể gần như ko tồn tại... kéo dài khoảng 10 phút cảm giác khí giảm dần giảm dần về trạng thái thiền lúc đầu...
+, Đợt 2: Sau trạng thái thiền một lúc, tâm niệm tiếp tục nhận NL từ thầy... Lúc này bách hội như có người ấn vào, rất nặng ở đỉnh đầu rồi dần như xuyên qua đi vào trong cơ thể lan tỏa khắp cơ thể rồi xoay tròn xoay tròn rất thoải mái... kéo dài khoảng 5p thì giảm dần về tư thế thiền lúc đầu...
+, Đợt 3: Giống với đợt 2 nhưng lúc này hiepqf3 cảm nhận thấy rất rõ ràng khí chạy trong mạch nhâm và đốc mà trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được... kéo dài cũng khoảng 5p thì giảm dần và bách hội vẫn xoay nhè nhẹ... Biết đã hết giờ thầy phát công nhưng hiepqf3 thiền tiếp tới 22h45...
Đây là lần đầu tiên được nhận NL từ thầy, con và mẹ con bạn con xin nói lời cảm ơn thầy rất nhiều! :)
Mẹ hiepqf3: Cũng cảm thấy mát lạnh ở 2 tay, 2 chân và 2 tay tê tê, người rung lên và thấy ngứa ở một vài điểm trên người và lấy tay gãi... :)
Bạn LTT: Cho biết là thấy rất đau đầu... và sau khi ngồi thiền xong vẫn còn bị đau, hiepqf3 nghĩ là bạn bị bệnh ở đầu... Mong thầy và các anh chị giải đáp về hiện tượng của bạn LTT
Xin cảm ơn ạ!
Phương Nam
18-12-2011, 19:39
Con xin báo cáo cảm nhận khi nhận công của Thầy:
Con bắt đầu ngồi thiền lúc 09h55, ngồi hơn 5' mà vẫn chưa thấy gì con đang lo lắng không biết sao mà con vẫn chưa cảm nhận được như lần trước (lần trước thì thấy người xoay xoay lắc lắc giống như ngồi trên thuyền), sau khoảng 5' nữa thì thấy một luồng khí nóng chùm xuống đầu đi vào huyệt bách hội chạy lần lần xuống dọc trục sinh lực. Khí nóng chạy khoảng 10' thì cơ thể mát trở lại, đầu tiên bách hội căng tức sau đó đến ấn đường, ngọc chẩm, thiên đột, đại trùy, đản trung, linh đài... các huyệt cứ căng tức đến 10h35 thì hết riêng ngọc chẩm vẫn cứ căng tức đến khi đi ngủ. Song song với các huyệt căng tức thì phía vai phải nơi có khối u mỡ có luồng khí chạy qua chạy lại giống như ngọc chẩm luồng khí này vẫn chạy cho đến khi đi ngủ. Ngoài ra luồng khí cũng vòng vòng từ ngón tay trỏ sang ngón tay cái làm 2 ngón tay trở nên căng cứng, còn các ngón khác có khí từ trong chạy ra.
Con cám ơn Thầy rất nhiều ạ.
Buồn ghê!Con vẫn không có cảm giác gì đặc biệt hết.Chỉ thấy thời gian ngồi thiền nhanh hơn mọi khi,lúc đứng dậy cũng không có cảm giác tê chân mệt mỏi như mọi khi tập TKKT
Mọi khi là thiền theo bài mỗi bài dài khoảng 40, 50p mà Kimthuan, lần này thời gian là 30p' thôi... phải cố gắng hơn nữa nhé kimthuan. Chúc thành công! :)
PhongThuyGia
19-12-2011, 09:15
P nghe tin Thầy sẽ phát công, trong lòng rất rất háo hứng đợi chờ, chỉ mong sao cho sớm đến thời khắc đó.
21h50, P ngồi thiền, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, hồi hộp, đợi mãi, đợi mãi, thời gian cảm giác trôi rất chậm, chờ lâu quá, (mặc dù thời gian thực chỉ có vài phút), P liền điều khí chạy vài vòng nhâm đốc cho đỡ..chán, được khoảng 3, 4 vòng thì người nóng lên và cảm giác năng lượng lăn tăn trong cơ thể. Lúc này P đoán chắc đã đến 10 giờ nên liền kiểm tra lại cảm giác trên cơ thể nhưng không thấy gì đặc biệt. Có khi là cảm giác năng lượng lăn tăn kia chăng? Đang nghĩ vậy thì một làn sóng năng lượng mạnh dội ập vào người liên tục, trong vô thức toàn bộ cơ thể rung lên rất mạnh, xuất hiện một vài động tác động công… P vái 3 lần rồi cơ thể được dựng dậy cho thẳng và không còn rung lắc nữa. Lúc này toàn bộ cơ thể cảm giác như chìm trong một khối khí “đặc” dập dềnh vỗ vào người. Một lúc sau thì ý thức bị hút tập trung vào vùng cổ vì cảm giác khác lạ, vùng cổ nóng lên và cảm giác buồn buồn như có côn trùng bò chạy từ hai tai xuống vùng cổ họng. Tiếp đến, người như được xốc lên và vươn lên cao, rồi những âm thanh “lùng bùng” xuất hiện trong tai. Cảm giác này duy trì trong vài phút… Rồi sau đó cơ thể hạ xuống và trở lại trạng thái bình thường.
P đoán chắc là Thầy đã ngừng phát công nên vái tạ cám ơn Thầy. Một lần nhận công nhiều ý nghĩa...
TruongKhoat
19-12-2011, 10:05
Con xin báo cáo lên Thầy và các anh chị quá trình nhận năng lượng từ Thầy NNTT
10h: TK bắt đầu ngồi thiền, bật nhạc nền thiền của trang web và bắt đầu tâm niệm xin nhận khí từ Thầy NNTT để khai tâm mở huệ, hoàn thiện cơ thể.
Ngay từ đầu, TK đã cảm nhận được được khí ở các luân xa chính: Bách hội, ấn đường, Thiên đột xoáy và rung mạnh. Cơ thể thấy nhẹ nhàng đi... Trong quá trình thiền, có một số cảm nhận khác nữa nhưng vì không chú ý nên thiền xong thì lại chẳng nhớ rõ nữa.
Mộtt lúc sau thấy các luân xa rung nhẹ lại thì TK dừng lại và đồng hồ lúc đó là 10h35ph. Cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng.
Chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
kimthuan
19-12-2011, 10:06
Dạ trước đó em tập TKKT ngồi bán già đến đoạn " Hư tĩnh..."thì chân tê lắm phải đổi rồi.Nhưng hôm Thầy phát công thì ngồi rất sướng và vẫn muốn ngồi nữa,cảm giác 30' qua rất nhanh.Cảm ơn anh hiepqf3 đã quan tâm.
Tối hôm đó, con và cháu Quỳnh Anh cũng ngồi để được nhận năng lượng từ Thầy. Cháu QA ngồi được một lúc thì lăn ra ngủ, Thầy ạ. Con thì chưa cảm nhận được nhiều như những anh chị khác, con chỉ thấy người ấm lên, khoảng 20 phút đầu. Sau đó thì nửa đầu bên phải của con bắt đầu đau. Con đau từ thái dương bên phải xuyên qua mắt và toàn bộ nửa đầu bên phải. Anh S nói là nhìn thấy đầu con như bị vỡ ở nửa bên phải và có mảng gì đó rất dày đắp lên.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều!
trannam792003
19-12-2011, 20:19
Được tin Thầy phát công từ Côn Đảo, mình cũng háo hức lắm, hôm đó xin về sớm, ăn cơm sớm và chờ. 9h30 ĐQH gọi điện hỏi : Anh chuẩn bị nhận năng lượng từ Thầy chưa? Anh đang ngồi đợi đây, mãi mà chưa đến giờ. Thôi hay là tập 1 bài ĐĐ ngắn vậy. Tập xong 1 bài thì đã là 9h58', mình thả lỏng, thư giãn tập trung tư tưởng tâm niệm thu năng lượng từ Thầy. Được một lát thấy ở hai lòng bàn tay có luồng khí mát mơn man, biết là Thầy bắt đầu phát công nên mình tâm niệm thu năng lượng vào BH, dồn vào trục sinh lực. Lúc này, mình có cảm giác bồng bềnh, dập dềnh như đang ngồi trên sóng vậy. Mình tâm niệm, dồn mạnh năng lượng từ Thầy NNTT vào HT, kích hoạt HT, khai thông tứ TT, mình lại có cảm giác có những mũi tên từ trong não bắn thẳng vào tứ TT, bắn ra AD, ra NC, lát sau lại thấy một luồng khí mát xoáy mạnh vào bên tai trái giống như một cái bút chì xoáy vào tai làm tai trái buồn buồn. Sau đó mình thấy cơ thể bắt đầu ấm hơn, tự nhủ : Sao đang mát lại ấm thế nhỉ, hay là hết giờ phát công ? Nhìn đồng hồ đúng 10h30 phút. Cảm ơn Thầy rồi nằm thiền, bật thơ nghe rồi ngủ luôn.
KIM.H.GIANG
21-12-2011, 09:46
Hôm con nhận được tin Thầy sẽ phát công từ xa chữa bệnh và khai mở, con rất háo hức từ chiều. Dù hàng ngày con thường phải làm thêm giờ buổi tối cho kịp tiến độ công việc nhưng hôm đó 5h30 chiều con đã nhanh chóng về nhà để đợi giờ phút "thiêng liêng" đó, vì cũng là lần đầu tiên con được nhận.
10h tối, con bắt đầu ngồi thiền và trong tâm tâm niệm" lòng con nhất nhất hướng về Thầy Nguyệt Quang Tử", đột nhiên con cảm nhận được khí chạy trong cơ thể, cơ thể con quay ngược kim đồng hồ - hiện tượng đó con vẫn thường cảm nhận khi con ngồi thiền hàng ngày, khí chạy càng lúc càng mạnh và bỗng dưng con thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang nhấc bổng toàn thân lên - khoảng 10 phút, sau đó con cảm nhận chỗ con ngồi có khí rất ấm bao quanh cơ thể con.
Thầy ơi, đó là tất cả những cảm nhận mà con có được trong giờ phút thiêng liêng đó. Con xin được báo cáo Thầy và chia sẻ với anh chị em trong "ngôi nhà chung" KCT, có thể những cảm nhận đó của con so với anh chị em khác cũng chưa "thấm tháp" gì, nhưng đó là những điều kỳ diệu nhất mà con được đón nhận từ Thầy. Con đọc bài của anh chị e, con thấy mọi người con nhìn thấy hình ảnh của Thầy - con cũng thấy "thèm", nhưng "cứ từ từ" sẽ có ngày như thế sẽ đến với con, Thầy nhỉ.... Một lần nữa con muốn nói câu: CON CẢM ƠN THẦY.
huyenkhongthanhnam
21-12-2011, 23:14
Thầy kính mến,
Đến hôm nay con mới biết được việc này, con thấy tiếc quá THẦY ạh :(. Đọc xong các bài của anh chị em đồng môn, ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Con cảm ơn THẦY rất nhiều và con luôn kính chúc THẦY và anh chị em đồng môn những điều tốt lành nhất.
nguoimuonhochoi
23-12-2011, 21:25
Khi đọc tin thầy sẽ phát công vào ngày 16/12, mình đã rất hào hứng. Thật may mắn là trước giờ thầy phát công mình đã điện thoại hỏi Vũ Hiên phương thức tiếp nhận năng lượng từ thầy và đã được VH hướng dẫn tận tình. Đến giờ thầy phát công mình đã ngồi sẵn sàng để nhận công. Do là người mới luyện tập được gần 3 tuần nên mình không có được nhiều cảm nhận như các học trò của thầy. Tuy nhiên, mình thấy có một số thay đổi ngay trong buổi nhận công và các buổi tập sau này. Đó là:
- Trước đây mỗi khi ngồi tập bài Hộ cốt toàn năng mình đều bị nôn, khí trong bụng đẩy lên đường thở rât nhiều, nhưng nay mình đã không còn bị nôn nữa, khí trong bụng đẩy lên đường thở còn rất ít.
- Trong buổi nhận công từ thầy, minh cảm nhận cẳng tay và cánh tay của mình đã biến đi đâu mất chỉ còn bàn tay lơ lửng. Ngay hôm sau bắp tay phải mình tự nhiên rất đau. Cơn đau này sau vài ngày thi mất hẳn.
- Hai lòng bàn tay mình thấy khí thoát ra, khí xoay theo chiều thiên chuyển và hơi mát (Chỉ cảm nhận thấy trong khoảng thời gian ngắn giữa bài tập).
- Trước đây khi ngồi tập, cổ và lưng của tôi rất mỏi và đau buốt không thể ngồi được hết bài tập, nay hiện tượng này đã bớt hẳn và đã ngồi được hết buổi tập.
- Những cảm nhận như người nở ra, cổ xoay tròn, đau nửa đầu thì lại không thấy nữa.
Mình đã rất băn khoăn lo lắng không biết mình đã tập đúng cách chưa mà cảm nhận lại ít đi. Một tuần sau mới dám hỏi VH thì được bạn ấy cho biết đó là những biểu hiện rất tốt. Điều đó đã giúp mình ổn định rất nhiều về tư tưởng và càng vững tâm luyện tập.
con nhớ thầy đã phát công 2 lần rồi, lần 1 vào ngày 15/03/2010 và lần thứ 2 này 16/12/2011 vậy là 9 tháng rồi, lần đầu là lúc con mới biết đến diễn đàn vào xem, tò mò đọc và cảm thấy rất thú vị vì con chưa thấy vị thầy khí công nào lại có thể phát công từ rất xa đến cho các học trò như vậy điều này con chỉ được thấy trong các bộ phim chưởng của Trung quốc, Hồng kông mà thôi, nhưng ở Viet nam mình đây, thầy có thể làm được như thế quả là hiếm thấy. Ban đầu con cảm thấy thú vị thật và xen lẫn những hoài nghi, về sau con tò mò tìm hiểu đọc các bài viết về các cảm nhận của các anh chị đã chiêm nghiệm được. Con dần dần tin và muốn bắt đầu tập luôn nhưng con không tập được do hoàn cảnh không cho phép, về sau này có điều kiện hơn con đã tập từng ngày. Trong những ngày qua con cũng có một số trải nghiệm thú vị, cảm nhận được một số điều kỳ lạ, nhìn thấy một số hình ảnh lạ lùng, huyền ảo, diệu kỳ trong tập luyện nên con đã tin chắc rằng còn một thế giới vô hình nữa tồn tại ngay xung quanh mỗi chúng ta. Dạo này vì là cuối năm, nên 2 tuần vừa rồi công việc đến nhiều ngập đầu nó làm con hơi chểnh mảng trong việc tập luyện và ít vào diễn đàn hơn. Con không tập đều 1 ngày 2 buổi, thường cố gắng lắm 1 ngày chỉ được 1 buổi thời gian thì không còn khoa học nữa, buổi tối thì toàn ngủ say, đến sáng dậy tập vội vàng rồi đi làm , con không biết thông tin thầy phát công, con cảm thấy tiếc, tiếc vì lâu lắm mới có 1 dịp như vậy và chưa có được cảm nhận thầy truyền công sẽ như thế nào, và con thấy buồn vì bản thân mình sao lại lười quá, đúng là lỗi ở bản thân mình rồi và con tự nhắc mình phải cố gắng hơn nữa trong luyện tập.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.