PDA

View Full Version : Câu chuyện thứ nhất: Chữa sốt cao không rõ nguyên nhân



TrongNghiem72
16-12-2011, 12:31
Trưa thứ bẩy Trongnghiem72 đến thăm vợ anh H sắp về quê. Vì bận công
việc do vậy chị lên HN chữa bệnh được hơn một tháng rồi mà chưa đến
thăm chị được; khi sang nhà chơi thì thấy chị vẫn còn mệt, hỏi ra mới
biết chị bị sốt cao 39-40 độ, chị đi chữa rất nhiều bệnh viện rồi mà
không khỏi và bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân gây sốt????; Vừa
trò chuyện với chị, vừa khám bệnh cho chị, xem chị bị bệnh gì? Lúc
khám bệnh Trongnghiem72 dùng khí và chỉ huy khí để tìm ra nguyên nhân
vì sao mà bị sốt, khi đó thấy khí bao quanh các khớp xương, nhìn kỹ
thì thấy đầu các khớp xương bị tấy đỏ lên. Đây rồi, nguyên nhân gây ra
sốt từ đây, thế là Trongnghiem72 bảo chị ngồi dậy và ngồi ở tư thế
thiền, tâm niệm hút hết tất cả bệnh khí, độc khí, kết khí ra khỏi cơ
thể, thời gian chữa bệnh khoảng 15 phút thì dừng lại, sau đó thì hỏi
chị xem có cảm nhận được như thế nào, thì chị bảo từ khi chú chữa cho
thì thấy trong người mát và dễ chịu lắm, Trongnghiem72 nghĩ phương
pháp chữa bệnh ban đầu là có tác dụng tốt, người bệnh có cảm nhận tốt.
Ngồi chơi một lúc thì Trongnghiem72 xin phép ra về và có dặn chị là
tối e sẽ chữa từ xa cho chị. Đến tối phác đồ điều trị là tháo toàn bộ
xương ra và đưa lên hấp vào nồi thuốc 10 phút và đó thì xin thầy một
bình nước CL để rửa toàn bộ xương, sau khi rửa xong thì lắp lại và bơm
chất nhầy vào các khớp xương để hoạt động được bình thường; sau khi
làm xong có hỏi chị là hôm nay chị sốt bao nhiêu độ, chị nói là đã đỡ
nhiều rồi còn có 38,5 độ thôi.
Hôm sau Trongnghiem72 lên nhà Thầy chơi và có thưa với Thầy về trường
hợp người bệnh mà Trongnghiem72 đang chữa, Thầy hỏi chị ấy tên là gì?
Lúc này thật sự Trongnghiem72 rất lúng túng vì chỉ biết tên chồng của
chị chứ tên chị thì không biết. Thầy bảo chữa như thế cũng được nhưng
chữa theo phương pháp này thì hiệu quả hơn, gọi vía chị ta về đây hỏi
tên và chữa luôn tại đây, chứ không lên xuất vía về đấy mà chữa bệnh.
Lúc này Thầy nói ai là vợ của anh H thì về đây để chữa bệnh, Thầy vừa
nói dứt lời thì vía của chị đã về đến nhà Thầy, Thầy hỏi tên của con
là gì, vía trả lời ngay là tên của con là X; sau đó Thầy nói phác đồ
điều trị là tháo toàn bộ xương ra ngoài, đưa lên nồi thuốc chữa xương
và hấp cho ra hết các chất keo đã bám vào trong tủy, phải đẩy hết chất
keo ấy ra thì mới khỏi được sốt, nguồn gốc của sốt là do chất keo tạo
thành.
20 phút sau thấy chất keo đã hết, Thầy nói là rửa xương qua nước
VTCL, rửa xong Trongnghiem72 đưa xương ra rổ cho khô và lắp lại hoàn
chỉnh, bơm chất nhầy vào các khớp xương, sau khi làm xong
Trongnghiem72 báo cáo với Thầy là đã hoàn chỉnh, vía đi lại bình
thường.
Tối hôm sau Trongnghiem72 điện cho chị X là chị thấy người như thế
nào, chị nói là đau toàn bộ xương, nhưng sốt đã giảm nhiều còn 37 độ,
chú chữa như thế nào mà tài thế, từ HN về NĐ chữa bệnh (lúc này chị
bảo ở nhà có rất nhiều người đến để xem cách chữa bệnh mà từ trước đến
nay chưa từng nghe thấy).

luuphongvu
16-12-2011, 15:32
cám ơn bạn đã viết bài thực nghiệm trên, nó gợi mở một quán tưởng trong siêu hình. thực sự mình nửa tin nửa ngờ, theo chỗ mình hiểu thì khi quán rõ phần xương cốt, phách vía của một bệnh nhân là khả năng thanh khí của người thầy đã ở mức cao , bạn có thể hé nộ điều mà tưởng như không thể. tôi xin chân thành học hỏi

TrongNghiem72
17-12-2011, 09:43
Gửi bạn Luuphongvu bài viết trên là những trải nghiệm của tôi, việc tin hay không là ở bạn, nhưng với tôi việc chữa bệnh cho một ai đó thì trước hết là phải xem ngưới đó như thế nào, chuẩn đoán để có phương pháp điều trị thích hợp với từng cơ thể, cũng như bên tây y người ta đi chụp, chiếu, siêu âm, xét nghiệm, nhưng môn KCTL thì có khác đôi chút với những gì mà bên tây y người ta sử dụng.