NguyetQuangTu
09-07-2010, 22:44
Nguyên văn bài của ĐỖ TƯƠNG Ngày 9/7/2010
Em vừa thiền theo bài chữa bệnh cùa thầy,người em đang nóng nên chỉ thiền theo bài Thủy,ko theo bài Hỏa sợ càng nóng thêm.
Không biết do cơ địa em thế nào,nhưng cảm giác cứ thụt lùi,người nóng như xông hơi,mồ hôi ra như tắm.Em cũng cảm nhận được khí nóng thoát ra theo tay chân như nào,nhưng chỉ mát mấy giây rồi lại nóng.Đầu tắc bó chặt,nếu dẫn khí là lại hôn trầm.
Thầy cũng daỵ em cách ngồi kiết già,thầy bảo ngồi chơi 10 phút,em ngồi được đến 5 phút là hai bàn chân tím tái,trắng bệch trông như thiếu máu.Nên chỉ ngồi được đến thế.
Biết các bạn tập kết quả rất tốt,em rất vui,nhưng thấy chán nản vì mình cứ loay hoay trong mấy vấn đề này.
Mong thầy và các sư huynh bạn giúp đỡ em.
Ý kiến của NGUYỆT QUANG TỬ
Đỗ Tương đã từng tập YOGA và cả Đạo gia khí công…
Đỗ Tương đã tìm gặp tôi để nhờ tôi chữa bệnh,khi khám bệnh mới biết Do luyện tập sai nên cơ thể Đỗ Tương đã bị loạn mạch,khí lưu hành trong cơ thể không tuân theo qui luật tự nhiên nữa! Cơ thể có nguy cơ mắc nhiều bệnh lạ.
Rất tiếc là sau một lần tôi trực tiếp hiệu chỉnh thì Đỗ Tương nói rằng đã cảm thấy cơ thể thoải mái rồi và từ nay có thể tự tập luyện lấy được…Tôi chỉ biết vậy mà không nói gì nữa…Còn đến hôm nay thì có bài viết như trên !
Riêng câu sau đây thì không biết thầy nào dậy: “Thầy cũng daỵ em cách ngồi kiết già,thầy bảo ngồi chơi 10 phút,em ngồi được đến 5 phút là hai bàn chân tím tái,trắng bệch trông như thiếu máu”.
Theo tôi thì đây là bài học rõ ràng nhất cho những người “tu lẩu”.
Một lần nữa tôi khuyến cáo những người bị loạn mạch hoặc loạn khí thì nên dừng lại để hiệu chỉnh cơ thể cho hoàn thiện rồi hãy tập.
Khi đã loạn khí hoặc loạn mạch thì đó là bước đầu của tẩu hỏa nhập ma rồi.
Trên đường tu luyện để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật…thì có một lối rẽ để trở thành những thằng khùng.Lối rẽ này dành cho những người không may mắn học phải những loại thầy dởm hoặc dành cho những kẻ tham lam muốn nhanh chóng đắc đạo, chúng coi việc tu luyện như một trò chơi để thỏa mãn lòng hiếu kỳ và tính kiêu hãnh của chúng.
Nếu những ai không muốn trở thành những người “ tay nhặt lá,chân đá ống bơ” thì nên thận trọng trong quá trình tu luyện.
Em vừa thiền theo bài chữa bệnh cùa thầy,người em đang nóng nên chỉ thiền theo bài Thủy,ko theo bài Hỏa sợ càng nóng thêm.
Không biết do cơ địa em thế nào,nhưng cảm giác cứ thụt lùi,người nóng như xông hơi,mồ hôi ra như tắm.Em cũng cảm nhận được khí nóng thoát ra theo tay chân như nào,nhưng chỉ mát mấy giây rồi lại nóng.Đầu tắc bó chặt,nếu dẫn khí là lại hôn trầm.
Thầy cũng daỵ em cách ngồi kiết già,thầy bảo ngồi chơi 10 phút,em ngồi được đến 5 phút là hai bàn chân tím tái,trắng bệch trông như thiếu máu.Nên chỉ ngồi được đến thế.
Biết các bạn tập kết quả rất tốt,em rất vui,nhưng thấy chán nản vì mình cứ loay hoay trong mấy vấn đề này.
Mong thầy và các sư huynh bạn giúp đỡ em.
Ý kiến của NGUYỆT QUANG TỬ
Đỗ Tương đã từng tập YOGA và cả Đạo gia khí công…
Đỗ Tương đã tìm gặp tôi để nhờ tôi chữa bệnh,khi khám bệnh mới biết Do luyện tập sai nên cơ thể Đỗ Tương đã bị loạn mạch,khí lưu hành trong cơ thể không tuân theo qui luật tự nhiên nữa! Cơ thể có nguy cơ mắc nhiều bệnh lạ.
Rất tiếc là sau một lần tôi trực tiếp hiệu chỉnh thì Đỗ Tương nói rằng đã cảm thấy cơ thể thoải mái rồi và từ nay có thể tự tập luyện lấy được…Tôi chỉ biết vậy mà không nói gì nữa…Còn đến hôm nay thì có bài viết như trên !
Riêng câu sau đây thì không biết thầy nào dậy: “Thầy cũng daỵ em cách ngồi kiết già,thầy bảo ngồi chơi 10 phút,em ngồi được đến 5 phút là hai bàn chân tím tái,trắng bệch trông như thiếu máu”.
Theo tôi thì đây là bài học rõ ràng nhất cho những người “tu lẩu”.
Một lần nữa tôi khuyến cáo những người bị loạn mạch hoặc loạn khí thì nên dừng lại để hiệu chỉnh cơ thể cho hoàn thiện rồi hãy tập.
Khi đã loạn khí hoặc loạn mạch thì đó là bước đầu của tẩu hỏa nhập ma rồi.
Trên đường tu luyện để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật…thì có một lối rẽ để trở thành những thằng khùng.Lối rẽ này dành cho những người không may mắn học phải những loại thầy dởm hoặc dành cho những kẻ tham lam muốn nhanh chóng đắc đạo, chúng coi việc tu luyện như một trò chơi để thỏa mãn lòng hiếu kỳ và tính kiêu hãnh của chúng.
Nếu những ai không muốn trở thành những người “ tay nhặt lá,chân đá ống bơ” thì nên thận trọng trong quá trình tu luyện.