Đăng nhập

View Full Version : Giấc mơ Ngựa trời !



HoaXuan
17-11-2011, 13:10
Con chào Thầy !
Thầy ơi, đêm qua con tập bài Đan điền công ngoại gia quyền vào lúc khoảng 12h hơn. Bình thường con cũng hay tập Đan điền công vào lúc muộn như thế nhưng cũng k ảnh hưởng gì. Mọi khi con tập theo lời hô của Thầy thì con vẫn thở bình thường, không mệt. Nhưng hôm qua, hơi thở của con ngắn hơn và thấy phải cố nên cũng hơi mệt. Tuy nhiên, con vẫn tập hết bài.
Sáng sớm nay, con lại có một giấc mơ khá thú vị. Không hiểu sao con lại mơ là gặp bác Phan mạnh Chính, gặp chị Vũ Hiên và chị Nhatchimai. Bác Chính đối với chúng con rất niềm nở, bác rất quí chúng con. Sau đó thì con lại thấy mình ngồi ở nhà con (ở HP) và có Thầy ngồi bên cạnh. Hai Thầy trò ngồi ghế cạnh cửa sổ. Lúc này trời bắt đầu tối. Tự nhiên con thấy có 3 người đang cưỡi 3 con ngựa trắng trên trời. Trong giấc mơ con vẫn còn nhớ là đã có lần con nhìn thấy hình ảnh trên trời rồi (Giấc mơ Nhật Nguyệt). Lần này lại nhìn thấy nên con rất vui. Con gọi: “Thầy ơi, con thấy có người đang cưỡi ngựa trên trời ạ”. Thầy cũng nhìn lên và nói: “HX nhìn đúng đấy”. Sau đó 2 Thầy trò tiếp tục quan sát. Càng về sau thì số người cưỡi ngựa trở nên đông hơn. Kéo nhau đi thành từng đoàn. Không những phi ngựa trên trên trời mà còn kéo nhau xuống trần tục. Con thấy lạ nên hỏi Thầy: “ Thầy ơi, sao họ xuống trần tục làm gì ạ. Con thấy vẻ mặt của họ rất hùng hổ.”. Thầy nói: “À, có thể người trần tục đã lên đó gây chuyện”. Trong khi quan sát, con thấy ngựa trên trời rất đẹp. Có những con ngựa mang trên mình rất nhiều màu. Ranh giới giữa các màu là đường viền lấp lánh. Thấy đoàn người kéo nhau xuống trần tục đông quá mà lại hỗn loạn nên Thầy nói: “Theo con, giờ ta nên làm gì?”. “Con nghĩ nên trấn bình lại đoàn người này." . Sau đó, hai Thầy trò cùng giơ tay, hướng 2 lòng bàn tay vào đoàn người đó. Từ đó, đoàn người này mỗi lúc một thưa dần. Thỉnh thoảng chỉ xuất hiện một vài người phi ngựa từ trên trời xuống mà thôi. Con tiếc quá, khi con nói trên trời thì Thầy có chấn chỉnh lại trên đó gọi là : “….”. Có 3 từ mà con lại không nhớ được Thầy ạ. Sau đó thì con tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thấy gần 7h 30.
Sau đó, con lại nằm ngủ tiếp thì lại mơ đi ăn với chị Vũ Hiên và kể cho chị nghe về giấc mơ con vừa mơ. Giống như những giấc mơ trước. Đối với con đó là những giấc mơ kỳ diệu, thú vị. Cũng lâu rồi, con mới được mơ lại những giấc mơ đẹp như thế nên con muốn chia sẻ niềm vui này với Thầy ạ. Con cũng không hiểu vì sao những giấc mơ như thế con lại chỉ mơ vào lúc sáng sớm ạ? Khi tỉnh dậy cho đến bây giờ người con thấy cứ lả lả, khá mệt !