Đăng nhập

View Full Version : Về quê Thầy Chu Văn An 16/10/2011



FirePhoenix
17-10-2011, 11:30
Không gì có thể kể hết sự xúc động của tôi trong dịp về đền thờ Thầy hôm qua (16/10/2011). Thậm chí tôi còn không nhớ rõ năm sinh, ngày mất của Thầy...Tôi nhớ đến Thầy không phải như nhớ đến 1 người thầy lỗi lạc của dân tộc, tôi chỉ luôn nghĩ đến Thầy, ở tận trong tâm khảm, như nghĩ về một người luôn ở bên dạy bảo, dìu dắt. Ấn tượng của tôi về Thầy là một người rất nghiêm khắc, khi gặp Thầy trong không gian, Thầy gần như không bao giờ cười, Thầy luôn nghiêm nghị, và không nói nhiều. Nhưng tôi luôn cảm nhận được tình thương yêu sâu sắc toát ra từ sự lạnh lùng ấy. Lần nào đến Quốc tử giám, quỳ dưới bức tượng Thầy, tôi luôn Thấy mình được che chở. Hay mỗi lần lên Côn Sơn, tôi luôn muốn được đến đền thờ Thầy ở núi Phượng Hoàng. Thầy cũng là Phượng Hoàng...và tôi còn nhớ rất rõ lần ấy, khi Thầy NgQT lần tìm được sự việc tà đạo bỏ bùa Ngũ linh, tôi ở trong hình dạng của 1 con Phượng Hoàng người đầy máu. Ở đời thực lúc đó, tôi gục xuống và thốt lên "Thầy ơi, con đang thấy được rõ cả vị tanh của máu!".

Thế rồi tôi xuất hiện ở giếng nước mắt Phượng Hoàng, xung quanh cũng có rất nhiều Phượng Hoàng, và có cả Thầy Chu Văn An, Thầy đến để che chở cho tôi, cho đàn Phượng hoàng, nhưng chúng tôi thấy một ít phút sau Thầy cũng ngã khuỵ xuống đất, Thầy cũng bị thương rất nặng. Hoá ra, bên trong sự lạnh lùng, nghiêm khắc và mạnh mẽ ấy, Thầy cũng luôn phải chịu đựng sự tàn ác của tà đạo, đồng thời luôn sẵn sàng hy sinh vì học trò, vì chúng sinh.

Hôm qua Thầy đã chữa bệnh cho tôi, thứ bệnh mà chỉ mình tôi biết rõ là nó đau đớn và tàn khốc như thế nào. Thầy đã khai mở, để tôi nhìn được một cánh cửa toàn màu xanh, có phải là màu xanh của hy vọng không hả Thầy? Thầy đã ân cần chỉ bảo "Con hãy cố gắng lên, tất cả còn đang chờ đợi ở phía trước!"... Trong lúc ngồi thiền, tôi không cơ cầu một điều gì cả, tôi chỉ xin Thầy chỉ dạy cho tôi đạo làm người, và trước tiên là chỉ dạy cho tôi tỉ mỉ thế nào là chữ Hiếu (tự dưng lúc đó tôi nghĩ thế, và hôm nay đọc bài của anh Trannam ở trên, tôi mới thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên). Hình như, khi không cơ cầu gì, tôi lại được rất nhiều, và khi không muốn biết gì cả, tôi lại biết được rất nhiều...

"Làm người cốt ở chữ Tâm
Giúp dân, giúp nước gieo mầm tương lai"

Tieutrucxinh
18-10-2011, 01:37
Kính thầy Chu Văn An


NIỀM TIN

... Niềm tin ấy đã chảy vào trong máu
Thấm vào từng tế bào, ti vi huyết quản của con...


Thầy tặng con quyển sách “Niềm tin”
Những dòng chữ in màu thắm đỏ...
Con mơ hồ chưa nhìn được rõ
Cách đọc nào tường tận nổi đây?!

Tận thẳm sâu con cảm ơn thầy!
Đã chỉ dạy, động viên con mạnh bước
Con đường tu còn gập ghềnh phía trước
Sẽ vững vàng khi có đủ niềm tin!

Con giật mình áp quyển sách vào tim
Để niềm tin chảy ngập tràn trong máu
Đó là cách mà con hiểu thấu
Tâm huyết là sức mạnh vượt đường tu!!!

Thầy ơi, khi con hiểu ra tâm huyết là sức mạnh của niềm tin để vượt qua được con đường tu đầy gập ghềnh, gian khó thì con mới biết, không phải ngẫu nhiên mà con đã thấy những dòng chữ màu “thắm đỏ”. Khi con làm xong bài thơ này, con chợt nghĩ phải bôi màu đỏ cho toàn bộ bài thơ. Và thật không ngờ, con lại một lần nữa giật mình khi nhìn tổng thể bài thơ của con, con nhận ra nó gần như giống hệt với những dòng chữ đỏ thắm mà con đã nhìn thấy trong 1 trang sách thầy tặng… Thầy ơi, con cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy đã tiếp thêm năng lượng cho con, chỉ dạy con, động viên con, giúp con giác ngộ… Có thể không còn tồn tại một quyển sách “Niềm tin” như thế nữa nhưng “Niềm tin ấy đã chảy vào trong máu, thấm vào từng tế bào, ti vi huyết quản của con...”. Con kính tặng thầy bài thơ trên con đã viết bằng tâm huyết và sự biết ơn vô hạn của mình!

Con: Tiểu Trúc.

nhuhainguyen
18-10-2011, 15:38
Một số hình ảnh dã ngoại tại Đền thờ Thầy Chu Văn An
ở Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà nội



http://www.youtube.com/watch?v=9yx35e8vRDs

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_0301.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_0320.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_0319.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_0326.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_0325.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_0329.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_0328.jpg

thuận tâm
18-10-2011, 22:55
XIN ĐƯỢC LẠY THẦY CHU VĂN AN
Con kính lạy thầy,
Thầy của thầy con,
Thầy của nước non,
Của muôn dân đất Việt.


Từ sâu trong trái tim mình, con mang ơn Thầy N.Q.T. xin cảm ơn Tiểu Trúc. Cảm ơn N.H.Nguyên đã cho T.T cơ hội được lạy thầy C.V.AN