Đăng nhập

View Full Version : Niềm tin về KCTL...



TrangNTN
13-10-2011, 20:34
Trang kể câu chuyện của mình trên đây nhằm có thể phần nào khắc phục niềm tin trong các bạn đang có ý định nhập môn KCTL…Vì Trang biết sẽ có đôi lần các bạn lăn tăn về niềm tin cua mình trên con đường KCTL: liệu KCTL có chữa được bệnh??? Liệu những việc Thầy làm là có thật??? Trang kg thể áp đặt suy nghĩ của mình vào các bạn, TRang chỉ hy vọng câu chuyện của mình có thể củng cố được điều gì đó cho các bạn

Hôm qua,Trang hẹn hò bạn bè, anh em đi ăn uống, có vợ chồng tamanh cùng tham gia… Đang lúc sôi nổi, chúc tụng nhau, tự nhiên Trang hơi tức bụng, cơn tức bụng kéo dài , khó chịu và người lả ra, chẳng thể che giấu … Trang nhờ tamanh chữa bệnh ngay tại chỗ… Khi tamanh đặt tay vào người Trang thì Trang thấy đỡ hẳn, người tươi tỉnh ngay nhưng bỏ tay ra thì 5p sau lại như cũ… Tuy nhiên có dấu hiệu muốn nôn ra và thải bỏ chất độc trong người… Lúc cao trào thì người Trang đứng kg vững, ngã vật ra, mặt cắt kg còn giọt máu nhưng tamanh vẫn bình tĩnh nhắm mắt mời Thầy đến chữa bệnh…còn người thân thì xúm xít ,chạy lên chạy xuống gọi taxi đòi đưa đi bệnh viện ngay, Trang và tamanh từ chối … Điều quan trọng Trang muốn nhắn nhủ đến các bạn là các bạn cần phải có niềm tin rõ ràng, những lúc bệnh tât Trang biết tinh thần chúng ta rất yếu đuối dễ bị người thân dẫn dắt theo suy nghĩ của họ nhưng các bạn cần phải vững niềm tin… Ngồi nán lại tại quán để tamanh chữa tiếp… Vài phút sau, Trang đã có thể đi lại, sắc mặt dần tươi , ra về và ghé qua nhà tamanh ,leo tầng 4 vù vù để tiếp tục công cuộc chữa bệnh… Lúc đó , Trang đã biết mình khỏe hơn rất nhiều nên kg muốn nhờ Thầy can thiệp nhưng tamanh muốn chắc chắn nên đã nhờ Thầy giúp Trang… thì sau đó khỏang 3phút , Trang lại cười hô hố , mọi người kg hiểu cứ nghĩ như bệnh giả vờ….

Con cảm ơn Thầy, cảm ơn tamanh rất nhiều … Những người Thầy thuốc vô giá…
Mọi thứ trên đời đều tương đối nhưng niềm tin của con đối với Thầy là tuyệt đối…

nhuhainguyen
14-10-2011, 09:45
Đã có lần NHN được nghe Thầy nói: "Chỉ có niềm tin mới giúp chúng ta đi trọn con đường tu hành này được". Và niềm tin ở đây được hiểu là niềm tin giữa CHA và CON. Bởi vì trên cuộc đời trần tục quá nhiều cạm bẫy này, sẽ có những lúc ta chưa hiểu hết được con đường ta đang đi, nhưng khi có niềm tin đó, ta sẽ hiểu được rằng: "CHA bao giờ cũng muốn tốt nhất cho CON".

Câu chuyện của TrangNTN ở trên lại thêm một lần nữa chứng minh niềm tin chính là sức mạnh tuyệt đối của chúng ta. Cảm ơn TrangNTN đã chia sẻ. Chúc TrangNTN và TamAnh chữa được nhiều bệnh và nhanh, hiệu quả như vậy trong tương lai nhé.

LangDu
14-10-2011, 10:57
Thân chào mọi người.
Là người theo dõi hoạt động KCTL trên diễn đàn này từ lâu, nhưng vì nhiều lý do - nên hiện nay vẫn chưa thể tiến hành tập được. Tuy nhiên, Tôi lại là người có được may mắn chứng kiến việc chữa bệnh bằng KCTL của Tamanh cho chính người nhà - Vợ, con mình, Em Dâu của tôi. Mặc dù Tôi hay đùa Tamanh là không biết do Thuốc hay nhờ Tamanh chữa trị, nhưng thâm tâm tôi, vợ tôi đều biết rằng chính nhờ Tamanh mà bệnh của Con (Có lúc sốt tới 39,5 - 40 độ, nôn trớ, giật mình) đã chóng khỏi chỉ sau chưa tới 1 ngày. Có thấy Tamanh ngồi tập trung và dùng Tay hút "bệnh" của COn mình, Tôi mới thấy thực sự xúc động. Có thấy Tamanh nửa đêm bắt máy chữa bệnh từ xa cho Vợ mình, Tôi như cảm thấy an tâm lên thật nhiều. Có lẽ thế, mà mỗi khi Tamanh tới chơi, dù con gái 2 tuổi của tôi - rất cá tính, vẫn luôn quấn quýt trong lòng. Mỗi khi người thân bị Bệnh, người đầu tiên Tôi nghĩ tới vẫn là nhờ tamanh. Đối với người bệnh -có lẽ niềm tin là quan trọng nhất. Đây là điều mà các bác sỹ tây y của VN đang thiếu chăng?
Muốn nói nhiều, nhưng có lẽ thế này là đủ để những người đang có duyên với KCTL tự tin hơn trong con đường tu hành - cứu người của minh. Đáng tiếc là bản thân chưa có duyên tập luyện mà thôi (Hay nói cách khác là bản thân chưa nỗ lực mà thôi).
Nhân đây, xin cảm ơn Tamanh rất nhiều. Chúc Tamanh thành công trong con đường đã chọn. Anh luôn ủng hộ Em.
Chúc những người đang có duyên - hoặc sắp có duyên với con đường này sẽ nỗ lực cố gắng, không phụ lòng mong đợi của Thầy (Xin mạn phép xưng như thế - dù chỉ mới được gặp Thầy một lần).

huyenkhongthanhnam
14-10-2011, 22:49
Chào cả nhà, về việc này HKTN cũng xin đóng góp một chút ý kiến như sau: HKTN từ trước đến giờ rất hay đọc sách kinh doanh của MỸ. Nhưng khoảng độ 6 tháng gần đây HKTN nlahận thấy 2 điều như sau:
1> Gần đây giới kinh doanh Mỹ khi viết sách, hầu như đều bổ sung thêm 1 CHƯƠNG là: CẦN PHẢI THIỀN để CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG và ...
2> Họ nhấn mạnh rất cụ thể 1 câu: Có NIỀM TIN và MONG MUỐN làm một điều gì đó với một sự KIÊN TRÌ, KHÁT VỌNG và BỀN BỈ nhất định THÀNH CÔNG.
Cơ bản, phương TÂY đang quay lại nghiên cứu phương ĐÔNG mình! Nếu ví như khi mình nhìn vào 1 quả cầu, thì phương TÂY là lớp vỏ của quả cầu ở bên ngoài còn phương ĐÔNG là lớp và phần lõi bên trong của quả cầu. Do vậy, 1 bên là đi từ ngoài vào, 1 bên là đi từ trong ra :).

Lam
19-11-2011, 11:34
Khoảng giữa tháng 10 vừa rồi, tôi bị trúng gió làm đau ê ẩm phía vai trái, cũng như mọi lần tôi để kệ từ từ sẽ hết và sau 3 ngày thì chỉ còn hơi nhức không có ảnh hưởng gì, nhưng sang ngày thứ 4 thì bị nhiễm lại nặng hơn xương đau buốt rất khó chịu, ban đầu chỉ ở trên vai sau vùng đau đó lan xuống ngực phía dưới xương đòn. May quá sáng đó lại gặp Tamanh nên nhờ Tamanh chữa, tôi chỉ thấy Tamanh nhắm mắt rồi đặt tay lên vùng đau nhất và nói tôi cùng quán tưởng đẩy khí đi từ ngực trái theo tay trái thoát ra ngoài, được độ 5’ thấy vùng ngực hết đau, trên vai vẫn còn hơi tê tê, Tamanh bảo tôi tự quán tưởng đẩy khí độc ở vùng vai ra ngoài theo đường tay nào ngắn nhất, tôi không tin lắm vì mình là người mới tập lại chưa biết gì về chữa bệnh nhưng cứ ngồi thử thì 1 lúc sau thấy phần tê nhức đã chuyển ra ống tay trái, tối đó về nhà tập TKKT thấy ống tay trái như bị kim châm và lạnh buốt sau vài phút thì hết đau hoàn toàn.
Sự việc này tôi nghĩ rằng do Tamanh tập luyện đã có năng lượng cao và được Thầy dạy chữa bệnh nên đương nhiên chữa khỏi cho mình, vì vậy chẳng để ý gì nữa cho đến đầu tháng 11, khi tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác, lúc quay lại miền Nam khi vừa ngồi trên máy bay tôi lại bị đau hết phần ngực, vai bên phải và cả cánh tay. Trước đây khi chuyển vùng tôi cũng hay bị trúng gió như vậy, nhưng lần này lạ hơn vì mọi lần trước bị đau nhẹ 1 chỗ rồi từ từ mới lan ra và có thể đau nặng lên nhưng hôm nay tự nhiên lại bị toàn bộ người bên phải rất đau. Để ý thấy lúc bắt đầu đau là lúc hành khách bên cạnh ngồi xuống, không biết có bị ảnh hưởng trường năng lượng gì không, đó là 1 thanh niên trẻ người Tây hay Nam Á và cũng không biết họ có tập luyện gì không mà tay đeo 1 cái vòng kim loại rất lạ, cổ tay lại còn quấn mấy vòng chỉ, trông sợi chỉ này cũng đã cũ và khó xác định được màu. Không thể tìm được nguyên nhân bị đau, tôi xác định đành chịu trận cho đến khi vào đến Sài Gòn để về nhà nghỉ ngơi. Ngồi trên máy bay ngột ngạt và chỗ đau càng lúc càng nặng hơn, sau độ 3’ không chịu nổi phải tìm cách khắc phục nhưng cứ nắn bóp lại càng đau, tức ngực, khó thở, định mở bài TKKT hay Hộ cốt TNTP thì lại bị nhắc nhở không được dùng điện thoại hay MP3 trên máy bay. Cuối cùng tôi bắt chước theo cách Tamanh hướng dẫn, nhắm mắt quán tưởng đẩy hết khí độc trong người thoát ra ngoài theo đường tay phải, chưa đầy 10’ sau thì không còn thấy đau đớn gì nữa và cảm nhận thấy người sảng khoái hẳn lên do đã đẩy hết khí độc ra.
Qua việc này, tôi mới nhận thấy dù là người mới tập nhưng cũng đã có ít nhiều khả năng tự chữa bệnh cho mình nhất là một số bệnh nhẹ nên về nhà tôi có tìm cách chữa thử 2 căn bệnh mà tôi đã bị vài năm nay. Hôm nay (được khoảng 1 tuần) căn bệnh đầu tiên chữa đã có kết quả rõ rệt nên muốn chia sẻ cũng như muốn nhận được ý kiến đóng góp của các anh chị và các bạn về cách chữa 2 bệnh này của tôi.
1. Bệnh đầy hơi, ợ hơi.
Triệu chứng: năm 2007 tôi có bị vài cơn đau dạ dày sau đó đi nội soi kết quả bị viêm và xung huyết nhẹ, từ đó tôi hạn chế bia, rượu nên không còn thấy bị đau hay ợ chua gì nữa. Hơn 1 năm trở lại đây thì thấy bụng có triệu chứng đầy hơi bắt đầu vào giờ chiều trở đi và ợ hơi. Khi bắt đầu tập TKKT chỉ sau khoảng 1 tuần thấy có giảm hẳn khoảng 70-80% và nếu hôm nào không tập bệnh lại tái phát lại ngay lập tức.
Nguyên nhân: tìm hiểu trên mạng thấy trường hợp của tôi rơi vào 1 số nguyên nhân sau:
- Hệ tiêu hóa không được tốt (đã bị viêm).
- Thực phẩm sử dụng có nhiều loại dễ sinh hơi.
- Khi ăn nhai không kỹ nên khi vào ruột bị phân hủy nhiều chất khí.
- Có thể một số men tiêu hóa bị yếu hoặc thiếu.
Cách chữa:
Tập đều bài TKKT hàng ngày kết hợp luân phiên thêm các bài Hộ Tỳ, Hộ Can, Hộ Phế, Hộ Tâm, CLCB, LTTP. Các bài tập này do không đủ thời gian tập nên tôi bật để nghe trong suốt thời gian tôi ngồi văn phòng làm việc, bật vừa đủ nghe.
Quán tưởng đẩy khí độc ra ngoài tương tự bài TKKT vào lúc rảnh rỗi không nhất thiết phải ngồi Thiền, quán tưởng vòng thanh khí từ trên cao và từ dưới lòng đất đi vào trục sinh lực tới bụng thông xả ra hai chân.
Ngoài ra điều chỉnh cách ăn, phải nhai kỹ vì buổi trưa tôi thường ăn nhanh để về phòng có điều hòa cho mát và nghỉ ngơi. Tôi cũng chưa điều chỉnh gì về chế độ dinh dưỡng.
Kết quả: bụng bớt đầy hơi, giảm ợ hơi, có hôm không thấy bị đầy hơi nữa, hôm nào tập bài TKKT bị phân tán không hiệu quả thì hôm sau triệu chứng hơi nhiều hơn.
Khi quán tưởng vòng Thanh khí vào trục sinh lực đến bụng thấy bụng ấm nóng lên dễ chịu, ngày đầu sau khi kết thúc quán khí được 1 lúc thì bị đau bụng nhưng nếu quán tưởng tiếp thì bụng chỉ nóng và đau nhẹ. Quán tưởng khí từ lòng đất lên cần xả khí qua Bách hội nếu không sẽ bị chóng mặt.
Các bài tập luyện được bật trong suốt buổi làm việc cũng tạo cảm giác nóng ở vùng bụng, thỉnh thoảng bị giật mình vì khí chạy rất mạnh trong người nhưng rất dễ chịu. Cảm giác khí chạy mạnh đều đến vào lúc đang tập trung suy nghĩ về công việc khác gần như không còn nhớ gì là đang bật bài tập.
2. Viêm, sưng Amidan
Triệu chứng: khoảng 6 – 7 năm nay Công ty luôn tổ chức khám sức khỏe định kỳ thì lần nào tôi cũng có kết quả viêm, sưng Amidan nhưng không cảm thấy khó chịu gì cả nên cũng chẳng chữa chạy gì.
Nguyên nhân: tìm hiểu trên mạng thấy do vi khuẩn hoặc siêu vi khuẩn gây ra, cũng có thể do vi trùng hô hấp gây ra với tỷ lệ thấp.
Cách chữa:
Hiện nay tôi mới dự kiến đưa ra phác đồ điều trị mong được các Đồng môn góp ý cho để việc chữa trị có hiệu quả tốt.
Tập bài CLCB và bài LTTP sẽ quán tưởng tập trung vào vùng amidan để các BP trong bài chữa cho vùng này.
Quán tưởng vòng Thanh khí từ trên cao vào Bách Hội đi theo trục sinh lực đến Amidan đẩy hết khí độc, vi khuẩn ra 2 tay.
Kết hợp xúc miệng nước muối loãng.

Qua sự việc trên, tôi đã nhận ra 1 bài học lớn cho quá trình tu học của mình. Khi bắt đầu tập luyện, tôi nghĩ rằng Niềm Tin là cái không khó khăn gì để có được nhưng chính khái niệm này tôi lại hiểu không được đầy đủ. Cứ nghĩ rằng chỉ cần tin tưởng vào con đường đã chọn, tin tưởng vào Thầy là đủ mà tôi đã quên đi cái niềm tin vào chính bản thân mình, không tin vào những thành quả của mình có được do tập luyện dù là rất nhỏ bước đầu, chính vì tự ti nên đã thụ động không chịu tìm hiểu các kiến thức chữa bệnh, ỷ lại chờ vào Thầy sẽ truyền dạy cho khi đã có đủ năng lượng mà không chịu tìm tòi để tự chữa cho mình sớm hơn. Tác hại của việc này tuy là chưa có gì nhưng sai lầm trong việc hiểu bài này rất là đáng trách, tôi mong rằng không ai khi bước vào con đường tu luyện sẽ lặp lại sai lầm này giống tôi.

Tự răn
Thành tâm, chăm chỉ việc chủ quan
Cơ - Duyên, thành đạt do khách quan
Kiến thức phải hiểu cho thật đúng
Tu học rồi đây mới vẹn toàn.