PDA

View Full Version : NGUYETQUANGTU cần lưu ý



haythacmac
21-06-2010, 08:18
Bác Nguyệt Quang Tử ơi hình như bác đang bị người ta theo dõi thì phải.Tôi linh cảm thấy việc đó đấy.
Bài bác viết có nhiều người thích đọc,hình như cũng có một số người theo học bác rồi đấy.Nhưng tại sao họ cứ im lặng mãi thế,tôi thấy ở các trang khác họ phát biểu họ tranh luận ghê lắm.Chắc là họ đang nghi ngờ bác.
Theo tôi bác nên dừng lại một thời gian xem như thế nào,nếu nhiều người ủng hộ thì hãy làm tiếp.Tôi tuy haythacmac thế thôi nhưng thực ra tôi rất quí bác và đang thấy lo cho bác.

HuyenAnh
21-06-2010, 13:36
Bác Nguyệt Quang Tử ơi hình như bác đang bị người ta theo dõi thì phải.Tôi linh cảm thấy việc đó đấy.
Bài bác viết có nhiều người thích đọc,hình như cũng có một số người theo học bác rồi đấy.Nhưng tại sao họ cứ im lặng mãi thế,tôi thấy ở các trang khác họ phát biểu họ tranh luận ghê lắm.Chắc là họ đang nghi ngờ bác.
Theo tôi bác nên dừng lại một thời gian xem như thế nào,nếu nhiều người ủng hộ thì hãy làm tiếp.Tôi tuy haythacmac thế thôi nhưng thực ra tôi rất quí bác và đang thấy lo cho bác.

Mình cũng theo học thầy, và mình cũng chả viết được gì mấy. Thực sự mình cũng rất muốn viết một điều gì đó, nhưng khi đặt tay vào gõ chữ là chả có một ý tưởng gì vào đầu cả
Có vẻ như trong môn học của thầy, sự thực hành chứa đầy đủ các thông tin mình cần biết, hoặc có thể trong quá trình học, có gì thắc mắc mình hỏi thầy luôn.
Lý do lớn nhất là mình vẫn học chưa đâu vào đâu, nói ra thành nói nhảm:))
Nhưng mình nghĩ cũng không loại trừ trường hợp thầy mình đang bị theo dõi, mà cũng chả hiểu người ta theo dõi để thấy được điều gì ngoài một người thầy tuyệt vời.
Kính chúc thầy sức khỏe, con muốn cảm ơn trời phật đã cho con gặp được thầy...

nguyenthang
22-06-2010, 08:16
Môn này rất kén người tập, mình là một trong số đó, chỉ đứng ngoài hóng thôi.

anhbanmai
23-06-2010, 04:56
Hiện tại các Thầy nổi lên như ong vỡ tổ .Các loại khí công đang cạnh tranh nhau quyết liệt để tìm thị trường tu luyện .Người học như mê muội .Người nào có bản lĩnh thì thoát ra được ,không thì vừa tốn đủ thứ kết quả thu được không bao nhiêu .Nên họ sinh ra đố kị không có gì lạ cả .Bây giờ thời đại thông tin việc tranh luận không tránh khỏi.Nhưng sự thật vẫn là sự thật chân lý vẫn là chân lý .

HuyenAnh
23-06-2010, 09:40
Thực sự là mình đã đi học nhiều nơi, nhưng chưa thầy nào chịu đặt tay lên đầu mình để chữa bệnh cho mình, cũng chưa thầy nào giải đáp các thắc mắc của mình đến tường tận như thầy.
Chắc chắn những người đã có thời gian nghiên cứu về tâm linh cũng luôn tồn tại trong đầu một lô các thắc mắc.
Thắc mắc từ việc tại sao năng lượng trong người mình lúc thế này, lúc thế nọ
Tại sao vùng này của mình lại bị đau khi ngồi thiền
Tại sao có vẻ đan điền của mình không hoạt động như mọi tài liệu mô tả, liệu nó có biến chứng gì không...
Những câu trả lời thực sự hữu dụng, thậm chí phải nói là thực dụng, không hề có sự áp đặt lý thuyết nào, mà nó hướng thẳng đến sự thật trong cơ thể mình, và thầy đã đưa ra như thế, và thầy đã giải quyết như thế...
Đến bây giờ có thể nói rằng cơ thể mình đã trở lại trạng thái sung mãn mà ngày mới bắt đầu tập khí công mình đạt được. Đó là điều thời gian trước mình có nằm mơ cũng không dám tin
Đến bây giờ, khi ngồi tập một bài dẫn luyện của thầy, thấy các trạng thái cơ thể liên tục thay đổi theo lời dẫn, thấy các năng lượng phần linh làm việc tác động mãnh liệt đến cơ thể, mình không tin là mình đang đi sai đường
Nếu bạn nào tự tin về phương pháp mà bạn đang chọn, và nghi ngờ phương pháp này, mình xin đặt câu hỏi cho các bạn:
- Các bạn có thực sự cảm thấy hiệu quả khi bạn luyện không, hãy trả lời thành thật với chính mình.
- Các bạn có thấy là các bạn chỉ tập mấy hôm đầu là có hiệu quả mạnh, càng về sau hiệu quả càng kém đi, các bạn càng trì trệ hơn không? Nếu không phải thế thì các bạn đang tập một phương pháp đúng
- Sau vài tháng tập, các bạn có thấy các bạn khỏe lên không? Có sống tích cực hơng không? Có còn bị ốm vặt không?
- Các bạn có bắt đầu phát hiện ra các bạn có thể làm được nhiều hơn các bạn nghĩ không?
- Các bạn có cảm giác vùng đầu hoặc một phần nào đó trong cơ thể bị trì trệ không? Và càng tập nó càng nặng lên không? Các bạn có thấy nếu các bạn bỏ vài ngày thì các bạn mất cả tháng để lấy lại công phu tập không? Nếu các bạn còn cảm thấy thế thì đó không phải là phương pháp ổn.
Đôi lời chia sẻ về phương pháp tập luyện của mình. Có gì vô lý mong các bạn đại xá.

nguyenthang
23-06-2010, 10:44
Có 8.400 pháp môn đều dẫn chúng ta tới cùng một đích. Có người có duyên với pháp môn này, không có duyên với pháp môn kia. Tuỳ duyên thôi.

NguyetQuangTu
27-06-2010, 10:32
Cảm ơn haythacmac đã cảnh báo.
Tôi không lo ai theo dõi đâu,vì tôi không làm gì sai trái cả.Nếu không may mà có bị oan trái thì lại là một thử thách nữa trong tu luyện mà thôi.
Tôi chỉ thấy buồn vì tôi biết có nhiều người tham gia diễn đàn nhưng lại không muốn đóng góp công sức của mình cùng với mọi người để xây dựng diễn đàn cho ngày càng đa dạng hơn phong phú hơn.
Nếu không trồng cây thì lấy đâu quả mà hái...Hình như có một số người họ chỉ thích tu luyện ở giai đoạn hái quả thôi,còn việc trồng cây và chăm sóc cho nó xanh tốt thì họ coi là việc của người khác. Hỡi tất cả những người chỉ thích tu theo kiểu hái quả thì nên nhớ rằng :"Dù bạn có hái được bao nhiêu quả đi chăng nữa thì những quả đó vẫn không phải là quả của mình.Không có con đường bằng phẳng nào dẫn lên đến đỉnh cao đâu"

nguyenthang
28-06-2010, 13:10
Giá như có được một quả nhỏ (không phải của mình) để làm điểm tựa mà vươn lên thì cũng rất tốt, thưa Thầy!

thocaixinhgai
07-07-2010, 10:36
Cảm ơn haythacmac đã cảnh báo.
Tôi không lo ai theo dõi đâu,vì tôi không làm gì sai trái cả.Nếu không may mà có bị oan trái thì lại là một thử thách nữa trong tu luyện mà thôi.
Tôi chỉ thấy buồn vì tôi biết có nhiều người tham gia diễn đàn nhưng lại không muốn đóng góp công sức của mình cùng với mọi người để xây dựng diễn đàn cho ngày càng đa dạng hơn phong phú hơn.
Nếu không trồng cây thì lấy đâu quả mà hái...Hình như có một số người họ chỉ thích tu luyện ở giai đoạn hái quả thôi,còn việc trồng cây và chăm sóc cho nó xanh tốt thì họ coi là việc của người khác. Hỡi tất cả những người chỉ thích tu theo kiểu hái quả thì nên nhớ rằng :"Dù bạn có hái được bao nhiêu quả đi chăng nữa thì những quả đó vẫn không phải là quả của mình.Không có con đường bằng phẳng nào dẫn lên đến đỉnh cao đâu"

Cảm ơn thầy ! Lời thầy khuyên rất chí lý.