vivi80
26-09-2011, 08:20
Con xin kính chào thầy NguyetQuangtu, chào các anh chị và các bạn trên diễn đàn!
Lời đầu cho vivi80 xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy NguyetQuangTu va em Vũ Hiên.
Như một sự tình cờ và may mắn vivi80 được biết đến trang tukhicongdentamlinh.net; vivi80 đã đọc những dòng tâm sự của các anh chị trên diễn đàn và vivi80 đã có thêm niềm tin vào cuộc sống. Sau khi vivi80 có kể lại cho thầy NguyetQuangTu và em Vũ Hiên về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của vivi80, được sự hướng dẫn và động viên rất nhiệt tình của thầy và e Vũ Hiên nên vivi80 đã quyết tâm tập TKKT và đến nay đã được 38 ngày, kết quả sau 38 ngày tập luyện của vivi80 thật là bất ngờ nên hôm nay cũng là lần đầu tiên vivi80 lên diễn đàn để chia sẻ về quá trình luyện tập cũng như kết quả mà vivi80 đã có được sau 1 thời gian tập luyện.
5 ngày đầu khi tập TKKT cảm nhận của vivi80 hầu như chưa có được sự tập chung cao độ nên mới ngồi được 20p đã buồn ngủ và mỏi chân; sang ngày thư sáu vivi80 thay đổi thời gian tập vào trước khi đi ngu lúc 10 giờ đêm, về khuya nên không gian có vẻ yên tĩnh hơn nên đầu óc mình được tập trung hơn, khi nghe thầy đọc hiệu lệnh "hãy tâm niệm vứt bỏ đi mọi băn khoăn vướng mắc của cuộc đời trần tục" chẳng hiệu sao lúc đầy nước mắt của vivi80 của chảy ra giàn giụa và rùng mình liên tục; những ngày sau đó hiện tưuợng đó dần mất đi, vivi80 như thấy mình là một con người khác, khi bước vào bài tập nghe hiệu lệnh thầy đọc vivi80 cảm nhận được luồng khí nóng từ trên bách hội chạy dọc xuống cơ thể, người cứ lâng lâng như mất trọng lựợng, thầy đọc đến đâu vivi80 cảm nhận được đến đấy. vivi80 bị bệnh đau đầu nên mỗi khi thời tiết thay đổi hay công việc nhiều là phải uống thuốc giảm đau nhưng kể từ khi tập bài TKKT vivi80 ko còn dùng đến thuốc đau đầu nữa, ngủ ngon và rất sâu, sáng dậy đi làm thấy một ngày mới đến với mình thật là ý nghĩa và đặc biệt là làm việc mình cảm thấy nhẹ nhàng ko còn nóng vội và căng thẳng như trước đây.
vivi80 vẫn duy trì đều đặn ngày nào cũng tập lúc 10 giờ đêm, còn trưa ngủ ở cơ quan vivi80 nghe thơ của thầy. cảm thấy mình là một người may mắn khi được biết đến trang web tukhicongdentamlinh.net và cảm phục trước những việc làm của thầy và các anh chị nên vivi80 càng thấy mình cần phải cố gắng sống thật tốt và chăm chỉ tập TKKT để có được kết quả tốt hơn nữa. vivi80 Mong nhận được sự chia sẻ và hướng dẫn của thầy và các anh chị.
Lời đầu cho vivi80 xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy NguyetQuangTu va em Vũ Hiên.
Như một sự tình cờ và may mắn vivi80 được biết đến trang tukhicongdentamlinh.net; vivi80 đã đọc những dòng tâm sự của các anh chị trên diễn đàn và vivi80 đã có thêm niềm tin vào cuộc sống. Sau khi vivi80 có kể lại cho thầy NguyetQuangTu và em Vũ Hiên về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của vivi80, được sự hướng dẫn và động viên rất nhiệt tình của thầy và e Vũ Hiên nên vivi80 đã quyết tâm tập TKKT và đến nay đã được 38 ngày, kết quả sau 38 ngày tập luyện của vivi80 thật là bất ngờ nên hôm nay cũng là lần đầu tiên vivi80 lên diễn đàn để chia sẻ về quá trình luyện tập cũng như kết quả mà vivi80 đã có được sau 1 thời gian tập luyện.
5 ngày đầu khi tập TKKT cảm nhận của vivi80 hầu như chưa có được sự tập chung cao độ nên mới ngồi được 20p đã buồn ngủ và mỏi chân; sang ngày thư sáu vivi80 thay đổi thời gian tập vào trước khi đi ngu lúc 10 giờ đêm, về khuya nên không gian có vẻ yên tĩnh hơn nên đầu óc mình được tập trung hơn, khi nghe thầy đọc hiệu lệnh "hãy tâm niệm vứt bỏ đi mọi băn khoăn vướng mắc của cuộc đời trần tục" chẳng hiệu sao lúc đầy nước mắt của vivi80 của chảy ra giàn giụa và rùng mình liên tục; những ngày sau đó hiện tưuợng đó dần mất đi, vivi80 như thấy mình là một con người khác, khi bước vào bài tập nghe hiệu lệnh thầy đọc vivi80 cảm nhận được luồng khí nóng từ trên bách hội chạy dọc xuống cơ thể, người cứ lâng lâng như mất trọng lựợng, thầy đọc đến đâu vivi80 cảm nhận được đến đấy. vivi80 bị bệnh đau đầu nên mỗi khi thời tiết thay đổi hay công việc nhiều là phải uống thuốc giảm đau nhưng kể từ khi tập bài TKKT vivi80 ko còn dùng đến thuốc đau đầu nữa, ngủ ngon và rất sâu, sáng dậy đi làm thấy một ngày mới đến với mình thật là ý nghĩa và đặc biệt là làm việc mình cảm thấy nhẹ nhàng ko còn nóng vội và căng thẳng như trước đây.
vivi80 vẫn duy trì đều đặn ngày nào cũng tập lúc 10 giờ đêm, còn trưa ngủ ở cơ quan vivi80 nghe thơ của thầy. cảm thấy mình là một người may mắn khi được biết đến trang web tukhicongdentamlinh.net và cảm phục trước những việc làm của thầy và các anh chị nên vivi80 càng thấy mình cần phải cố gắng sống thật tốt và chăm chỉ tập TKKT để có được kết quả tốt hơn nữa. vivi80 Mong nhận được sự chia sẻ và hướng dẫn của thầy và các anh chị.