tuonglam
12-09-2011, 11:24
Lâu lắm rồi Tường Lâm không có thời gian để tập hết một bài, cứ cắm tai nghe vào chừng 15 phút là ngủ mất, nghĩ mà buồn! Nhưng hôm qua về, có chuyện vui quá, Tường Lâm thấy bố vẫn ngồi tập đều đặn, bệnh nấc của bố đã giảm nhiều. Cô xuống chơi, cô lại tâm sự, cô mượn điện thoại của bố về nghe được tầm nửa tháng mà thấy trong người khoan khoái, thoải mái vô cùng.
Điều đặc biệt là mỗi lần cô nghe thì đứa cháu 3 tuổi cũng nằm im lắng nghe. Hai bà cháu cứ phải nghe hết bài mới đi ngủ. Cô nói Tường Lâm thấy ngạc nhiên, có thể cũng chỉ là do tính hiếu kỳ thích làm theo người lớn nhưng cũng có thể là do cháu mình có duyên với thầy. Cô rất muốn có một cái điện thoại có thẻ nhớ để tập, nhưng Tường Lâm chưa có điều kiện để mua tặng cô ngay một cái.
Ngoài nghe bằng tai nghe qua điện thoại thì có cách nào khác không mọi người? Cả nhà có ý kiến giúp Tường Lâm với!
Điều đặc biệt là mỗi lần cô nghe thì đứa cháu 3 tuổi cũng nằm im lắng nghe. Hai bà cháu cứ phải nghe hết bài mới đi ngủ. Cô nói Tường Lâm thấy ngạc nhiên, có thể cũng chỉ là do tính hiếu kỳ thích làm theo người lớn nhưng cũng có thể là do cháu mình có duyên với thầy. Cô rất muốn có một cái điện thoại có thẻ nhớ để tập, nhưng Tường Lâm chưa có điều kiện để mua tặng cô ngay một cái.
Ngoài nghe bằng tai nghe qua điện thoại thì có cách nào khác không mọi người? Cả nhà có ý kiến giúp Tường Lâm với!