Đăng nhập

View Full Version : Chia sẻ cùng các anh chị em.



thànhtâm
17-08-2011, 14:07
thànhtâm xin chào Đại gia đình Khí Công Tâm Linh.
Đây là lần đầu tiên thànhtâm post bài lên diễn đàn từ khí công đến tâm linh. thànhtâm xin tóm tắt những cảm nhận của riêng mình khi tập bài Thanh Khí Khai Tâm của Thầy. Mong Thầy và các anh chị em chia sẻ cùng với thànhtâm.
Ngày 16/8/2011, 23h50p bắt đầu tập luyện.
Ngồi khoanh chân với tư thế bình thường, cố gắng tâm niệm cho cơ thể được thả lỏng và tĩnh tâm. Khi Thầy đọc lệnh thì chưa cảm nhận được gì, chỉ thỉnh thoảng giật mình (nhưng không phải là ngủ gật). Đến khi Thầy đọc lệnh xong, vào phần nhạc, bỗng thấy các luồng khí trong cơ thể lúc nóng, lúc lạnh. Tiếp đó là cảm giác toàn thân mình như đang vặn xoay sang bên trái, ép gập người xuống phía đùi trái. Sau đó dần trở lại tư thế ban đầu. Rồi tiếp đến là cảm giác rất rõ luồng khí vào và ra ở trước ngực. Cơ thể thì như đang ép lại hình chữ V, 2vai nhô lên phía trước để che chắn cho các luồng khí.
Nhạc chuyển sang đoạn kế tiếp thì cảm nhận thấy cơ thể như lớn dần, không gian trước mắt rất mênh mông, dường như đang ngồi trên 1mỏm đá rất cao, mông chỉ hơi chạm 1phần lên chỗ ngồi, cơ thể hơi lắc lư nhè nhẹ.
Kết thúc bài tập lúc 00h32p ngày 17/8/2011.
Trên đây là 1số cảm nhận của thànhtâm trong lúc tập, mong Thầy và các anh chị em cùng chia sẻ với thànhtâm, giúp thànhtâm hiểu rõ hơn về những cảm nhận của mình.:o

NguyetQuangTu
17-08-2011, 17:11
Mới luyện tập mà có được cảm nhận thế là tốt lắm rồi.

thànhtâm
17-08-2011, 21:57
Con cảm ơn Thầy, con sẽ chăm chỉ luyện tập, mong Thầy và các anh chị em chỉ bảo con nhiều nhiều.

hocdao
18-08-2011, 09:13
Sự cảm nhận của thànhtâm rất tốt. Cố gắng luyện tập đều đặn để ngày càng đạt được kết quả tốt trong luyện tập nhé

thànhtâm
20-08-2011, 11:35
Thưa Thầy, hôm qua ngày 19/8 con tập luyện và con có 1chuyện mong Thầy và các anh chị em chia sẻ giúp con.
Con bắt đầu tập luyện lúc 23h, sau khi nghe Thầy hô lệnh được khoảng 2phút, bỗng nhiên con cảm nhận thấy đang có 1luồng ánh sáng di chuyển về phía mình và dừng lại trước "ấn đường". Con nghĩ rằng do mình chưa tắt đèn hay có ai đó đang chiếu đèn vào mình và con đã mở mắt ra, nhưng kết quả là căn phòng vẫn tối đen, không hề có ánh sáng nào hết. Con nhắm mắt và tiếp tục tập luyện, ánh sáng đó lại xuất hiện, lần này con thoáng qua thấy được hình ảnh của vật thể phát ra nguồn ánh sáng đó nhưng rõ đó là gì, chỉ thấy nó đang xoay tròn. Thầy đã từng nói:" cái gì đến rồi sẽ đến." vậy nên con đã không để ý đến vật thể đó nữa. Đúng lúc đó, bỗng nhiên con nghe đc 1tiếng "tạch" và 1tia sáng lóe lên bên góc trái, phía trước mắt mình giống như ai dùng máy ảnh có đèn flash chụp mình lúc đó. Hơi bất ngờ nên toàn thân con bỗng nhiên thấy ớn lạnh, mọi giác quan dường như đang chạy hết ngược lên trên và tập trung lại ở "ấn đường". Cùng lúc đó ánh sáng phía trước mặt cũng chuyển thành 1 vòng tròn(giống như 1hố đen sâu thẳm) và nó đang muốn hút hết mọi suy nghĩ, cũng như cảm giác đang tập trung ở "ấn đường" của con vào đó. Con cảm thấy hơi sợ hãi và liên tục gọi tên Thầy Nguyệt Quang Tử, một lát sau thì mọi thứ trở lại bình thường. Con tiếp tục tập và cảm thấy người mình nóng toát mồ hôi, thỉnh thoảng thấy có làn gió thổi nhè nhẹ vào cơ thể (trong phòng không hề bật quạt hay điều hòa). Từ đó đến hết bài tập con không thấy có cảm nhận gì khác nữa.
Trên đây là cảm nhận của buổi tập luyện ngày 19/8 của thànhtâm, mong Thầy và các anh chị em chia sẻ cùng với thànhtâm, giúp thànhtâm hiểu rõ hơn về mọi chuyện.
thànhtâm xin cảm ơn Thầy và các anh chị em nhiều nhiều.

KIM.H.GIANG
16-09-2011, 11:53
Thưa Thầy.
Sau một thời gian con luyện bài: Thanh Khí Khai Tâm, được sự hướng dẫn của Thầy và PTG hôm qua con đã luyện tập bài: Hộ thận toàn năng trận pháp, con có thấy 1 sự khác biệt hoàn toàn, con muốn được chia sẻ với Thầy và “ngôi nhà chung” – như “người Viettel con thường ví” - của KCTL một cảm giác mà con có được trong lúc luyện tập ạh.
Ban đầu là cảm giác buồn đầu ngón chân, ngón tay,sau đó con bị tê hoàn toàn tay và chân. Được khoảng 1 lúc thì con có cảm giác nửa người – phần trên nhẹ bẫng và muốn bay lên, sau đó có 1 luồng khí lan tỏa toàn cơ thể con, cảm giác đó rất thích Thầy ơi, con không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa. Nói thật, đây là lần đầu tiên con tập bài mà đón nhận được cảm giác ấy, con chỉ muốn đứng bật dậy để “khoe” em Nh và PTG nhưng con đã biết “kiềm chế” cảm xúc để tập nốt bài.
Thầy ơi.
Nhờ có Thầy làm động lực cho con để con luyện tập chữa bệnh, nhờ có sự giúp đỡ và hướng dẫn của PTG (em còn chữa cả bệnh cho con nữa) để con biết cách tập luyện thế nào cho đúng nhất, nhờ có sự động viên, chia sẻ của anh Hải, anh Sơn và mọi người trong “ngôi nhà chung KCLT” giúp cho con tự tin chia sẻ cảm giác sau khi luyện bài. Con muốn được chia sẻ cảm giác và nói lời cảm ơn đến Thầy và tất cả mọi người đã giúp đỡ con rất nhiều trong thời gian qua.

Dieu Minh
17-09-2011, 07:54
Em chúc mừng chị Giang nhé! Em chúc chị nỗ lực luyện tập tốt và có thêm nhiều cảm nhận nha :)

thànhtâm
10-02-2012, 13:46
Chia sẻ cùng Thầy và các ACE trong gia đình KCTL.
Tối 09/02/2012, 23h10, TT bắt đầu bật bài LTTP và tập luyện. Cảm nhận ban đầu của TT là 2lòng bàn tay rất nóng, và dần dần cả cơ thể cũng ấm lên. Khí bên trong cơ thể được điều hòa. Đến giữa bài tập, TT cảm thấy người cao và to dần lên, chân tay dài ra, rồi cảm giác như mình đang ngồi ở chỗ nào đó rất cao. Nhìn xung quanh thấy rất nhiều núi và có duy nhất 1ngọn núi sáng và rõ nét hơn tất cả. Nhưng thỉnh thoảng lại có những đám mây bay qua che lấp mất hình ảnh nên ngọn núi cứ lúc rõ, lúc mờ. Về cuối bài tập TT thấy thoáng qua hình ảnh của 1 con vật, một lúc sau thì hình ảnh rõ hơn và TT nhận ra đây là 1 con chim Phượng Hoàng bằng vàng có mào rất dài. Kết thúc buổi tập, TT cảm thấy trong người rất thoải mái, TT chắp tay tạ ơn Thầy và các vị bề trên.Trên đây là cảm nhận của TT khi tập bài LTTP tối 09/02/2012. Mong Thầy và các ACE chia sẻ cùng TT, giúp TT hiểu rõ hơn và luyện tập được tốt hơn. TT xin cảm ơn Thầy và các ACE nhiều!

thànhtâm
12-02-2012, 10:46
Trưa ngày 10/02/2012
12h10 TT bắt đầu luyện tập bài HPTNTP, cảm nhận ban đầu là 2 bàn tay TT rất lạnh, vùng ngực được tác động mạnh nhất nên khiến TT hơi khó thở. TT luôn tâm niệm mời Thầy NQT và các vị trong không gian về giúp TT chữa các bệnh về Phế và đường hô hấp. khoảng 2phút sau, TT bắt đầu thấy xuất hiện ánh sáng phía trước mặt mình. Ánh sáng đó cứ hiện hữu phía trước TT trong suốt bài tập. TT biết rằng Thầy và các vị trong không gian đang ở đây. TT rất vui mừng và tâm niệm tạ ơn Thầy cùng các vị trong không gian. Ban đầu ánh sáng đó còn hơi mờ, nhưng càng về sau ánh sáng càng rõ nét hơn. Đến khoảng giữa bài tập, TT thấy rõ ràng đó là 1quả cầu ánh sáng rất lớn và ở rất xa, bên trong hình như có 1vị sư phụ.(vì ở xa và ánh sáng chói quá nên TT không thể nhìn rõ được khuôn mặt của vị sư phụ đó). Ánh sáng từ quả cầu cứ phát ra thành từng chùm, từng chùm chiếu thẳng vào cơ thể của TT. Một lúc sau quả cầu dần dần bay lên trên và chiếu ánh sáng xuống bao chùm toàn bộ cơ thể của TT. Ánh sáng rất mạnh nên cơ thể TT bắt đầu có cảm giác nóng lên, 2bàn tay lúc này lại rất ấm. Khoảng 5phút sau quả cầu trôi xa dần và từ từ biến mất cũng là lúc Thầy hô “từ từ dừng lại”. TT chắp tay tạ ơn Thầy và các Cụ bề trên, rồi kết thúc buổi tập.
Trên đây là cảm nhận của TT khi tập bài HPTNTP trưa ngày 10/02/2012, TT mong Thầy và các ACE chia sẻ cùng TT.

xuan2566
13-02-2012, 09:47
Con chàoThầy NQT và các ACE.
Xuân 2566 ít có thời gian để tập, nhưng những lần ngồi tập con cũng có cảm nhận như bạn TT, có lúc có luồng ánh sáng như ánh đèn soi trước ấn đường, hai tay tê buồn và có lúc cảm thấy cơ thể như dịch chuyển lên. Có lần con tập bài CLCB thì nửa phần cơ thể dưới con đau và nặng chĩu, nửa trên thì trong suốt và con cảm nhận có khối đen đổ ập vào người con, sợ quá con giật mình mở mắt và cảm thấy rất ngộp thở, tim đập nhanh. Con cũng ko hiểu do đâu, con chỉ nghĩ chắc do mình tập ko đúng, ko nhập tâm có phải vậy ko Thưa Thầy?. Nếu vậy con sẽ phải cố gắng để luyện tập nhiều hơn, ít suy nghĩ hơn để tâm con được thanh tịnh và tập luyện hiệu quả hơn. Hôm con đến nhà Thầy, chỉ sau mấy phút thầy chữa trực tiếp con cảm thấy cơ thể con đã đồng nhất hơn, nó không còn bị ách tắc một nửa như trước nữa. Sau lần đó con thấy trong người nhẹ nhàng thanh thoát hơn hẳn.
Con cảm ơn Thầy.

thànhtâm
14-02-2012, 13:39
Thưa Thầy và các ACE,
Trưa ngày 14/2/2012, TT tập bài TKKT và cảm nhận thấy có 1dòng khí nóng chạy dưới da từ trên xuống, rồi vòng ra phía đằng sau lưng và đi lên phía trên. Dòng khí chạy liên tục như 1dây chuyền rất đều. Toàn thân TT nóng lên, đặc biệt là trước ngực và xung quanh vị trí huyệt Mệnh Môn. Có lúc phần ngực và lưng có cảm giác như bị rất nhiều những vật nhọn li ti châm trích vào (cảm giác hơi buồn và ngứa). Khoảng ít phút sau thì cảm giác buồn và ngứa mất đi, chỉ còn lại cảm giác dòng khí chạy và hơi nóng tỏa ra. Kết thúc bài tập, TT đưa tay ra sau lưng, xung quanh vị trí huyệt Mệnh Môn vẫn còn thấy hơi nóng tỏa

thànhtâm
31-07-2012, 14:34
Thưa Thầy và các ACE, trưa nay ngày 31/7/2012, TT tập bài HNTNTP, TT có một số cảm nhận mong được chia sẻ cùng Thầy và các ACE.
Trước khi viết lại cảm nhận, TT muốn xin lỗi Thầy và các ACE vì TT không thường xuyên lên được diễn đàn để chia sẻ với Thầy và các ACE.
TT hứa sẽ luyện tập đều đặn, mong Thầy và các ACE sẽ luôn ở bên cạnh TT.:D
Sau đây TT xin được viết lại cảm nhận của mình khi tập bài HNTNTP trưa nay:

12h05 TT bắt đầu tập bài Hộ Não Toàn Năng Trận Pháp, khi Thầy hô lệnh TT cố gắng thả lỏng cơ thể để tập luyện.
Đến phần nhạc nền TT xin Thầy cho TT thu năng lượng từ quả cầu Thủy Tinh đặt ở nhà TT giúp cho việc luyện tập và chữa bệnh cho cơ thể được tốt hơn.
Sau khi xin Thầy xong, TT cảm nhận thấy trên đầu mình đang có 1 nguồn năng lượng bao trùm khắp Thiên Cung, rồi năng lượng đi vào đỉnh đầu Bách Hội, TT quán tưởng dẫn năng lượng chạy khắp cơ thể, đến mọi ngóc ngách của cơ thể, giúp đẩy hết khí xấu và làm sạch cơ thể.
Một lúc sau cơ thể đã ổn định, TT lại cố gắng tĩnh tâm. Bỗng nhiên trước mặt TT thấy xuất hiện một vòng tròn trông rất giống một quả cầu nhưng có ánh sáng xung quanh.
Trước đây TT cũng có một vài lần trông thấy như vậy nhưng hình ảnh biến mất rất nhanh, lần này TT sợ rằng mắt mình hơi lim dim nên đã cố nhắm mắt chặt hơn.
Nhưng càng cố gắng nhắm chặt mắt thì hình ảnh càng tiến đến gần và rõ ràng hơn. TT cảm thấy bên trong vòng tròn là một lối dẫn đến môi trường nào đó.
Khi qua vòng tròn TT thấy mình đang ở trong một không gian rất rộng lớn, không thể nhìn rõ gì hết vì xung quanh là những lớp không khí mờ mờ bao trùm toàn bộ khu vực này.
Đúng lúc này có tiếng ồn khiến TT không thể tập trung được nữa, từ lúc đó TT cảm thấy trên trán mình có gì đó cảm giác hơi buồn buồn như kiểu có tóc chạm vào, mặc dù ngồi trong phòng đóng kín cửa, không bật quạt, không bật điều hòa và rất ít gió.
Đến cuối bài khi Thầy hô: “Thanh Khí từ mọi nơi, từ mọi phía dồn mạnh vào cơ thể” TT thấy có luồng khí mát dồn vào, cảm nhận rõ nhất là ở lòng bàn chân bên phải, luồng khí mát càng lúc càng mạnh hơn, rồi dần dần dừng lại.
Trên đây là cảm nhận của TT khi tập bài HNTNTP trưa ngày 31/7/2012, TT mong Thầy và các ACE chia sẻ cùng TT, giúp TT hiểu rõ hơn và luyện tập ngày càng tiến bộ.:o
TT chúc Thầy và các ACE luôn mạnh khỏe.