PDA

View Full Version : Ma Nhập...



nhuhainguyen
02-08-2011, 19:54
Buổi sáng 9/7/2011. Thầy đưa NHN và Tindohuongthien đi làm việc ở khu vực Đền lừ. Trên đường về, có một cuộc điện thoại của em Nh.. nhờ Thầy giúp cho cô bạn bị vong nhập. Cô bạn này đang đi chơi Đà nẵng tự dưng bị vong nhập cứ như người tâm thần mặc dù đi bệnh viện không khám ra bệnh gì. Do công việc cũng nhiều nên Thầy hẹn NH... buổi chiều đưa bạn đến nhà Thầy.

Chiều ngày 9/7/2011, khi cả lớp đang ngồi học tại nhà Thầy, bỗng dưng có tiếng chuông cửa. Một học trò ra mở cửa, cả lớp chợt thấy một cậu thanh niên to khỏe cùng Nh... đang vất vả ôm chặt và đẩy một cô gái vào, cô này khoảng chừng 28-29 tuổi và mang theo một cậu con trai khoảng 3 tuổi. Khi vào đến nhà, cô bạn của Nh... cứ nhảy lên chồm chồm tìm cách chạy ra khỏi nhà Thầy.

Cậu thanh niên thở hổn hển:
- Thầy ơi..., đang đi bình thường vui vẻ khi đến gần nhà Thầy tự dưng bạn cứ đòi bỏ chạy, con phải cố gắng lắm mới đưa được lên đây ạ.
Cô gái lúc này cứ nằm rũ rượi dưới nền nhà, một lúc sau ngồi dậy nhìn xung quanh với một đôi mắt dại khờ và đờ đẫn, không có cảm giác của sự nhận thức.

Thầy gọi anh S... lại gần và nói: - Con nhớ dịch theo những gì Bạch …nói nhé.
Anh S.... từ từ nhắm mắt ….
Thầy bắt đầu làm việc:
- Tên cô ấy là gì? Thầy hỏi Nh..
- Lưu Thị H... Gi...ạ! Nh.. trả lời
- Vong nào trong người Gi... bước ra đây.
Mọi người ai nấy cũng tập trung và thấy cô gái đang ngồi tự dưng người quay tròn rồi tựa hẳn vào cửa yên lặng. Khi vong bước ra, tự dưng cô gái tươi tỉnh sắc mặt có hồn trở lại.
Anh Ng... lúc đó cũng “nhìn” và nói:
- Vong đang cúi đầu trước mặt Thầy ạ.
- Vong tên là gì? Vào người Gi... lâu chưa? Thầy hỏi
- Con tên Phong. Con vào từ khá lâu rồi
- Thế vào để làm hại người ta hay sao?
- Con không dám ạ.

Tự dưng lại thấy cô gái cứ hướng về Thầy và cúi gập người nhiều lần rồi gục xuống ngồi im ở tư thế quỳ cúi mặt. Thì ra lại có một vong nữa trong người của cô gái. Đã nhiều lần các học trò được chứng kiến, khi gặp Thầy thì tất cả các vong đều phải quỳ trước mặt Thầy. Và lần này cũng như vậy.
- Vong thứ 2 tên gì? Trước đây ở đâu? Hai vong cùng một chỗ hay là mỗi người một nơi
- Vong tên là Hoàng. Hai vong mỗi người một nơi.
- Đây là hai vong lang thang. Anh S.. dịch.
- Nhưng tại sao lại vào người người ta?
- Vì không có nơi trú ngụ, lại đói.
- Từ trước đến nay, đã vào bao nhiêu người như thế này rồi.
- Lần đầu ạ.
- Bây giờ có đói không?
Thấy anh S... gật đầu ra hiệu là vong đói.
Thầy chỉ tay: - Một mâm cơm xuất hiện. Ăn cơm đi.
Lúc này cô gái đang nằm sõng xoài dưới nền nhà tự dưng ngồi dậy trở lại bình thường. Đôi mắt linh hoạt. Hai vong đã ăn cơm xong.Thầy hỏi tiếp…
- Hai vong cho ta hỏi bây giờ có nguyện vọng gì không?
- Con chỉ mong được bữa cơm no.
- Giờ được bữa cơm no rồi ngày mai lại đi ra ngoài kia nhập vào người khác phải không?
- Hai vong cùng nói: Chúng con chỉ muốn không bị đói rét nữa.
- Thế trước đây thì ở đâu, khu vực nào, địa phương nào?
- Vong Phong ở HN, vong Hoàng thì không phải.
- Hoàng nhập vào cô này khi đang ở địa phương nào?
- Lúc đó lang thang không biết mình ở chỗ nào.
- Ta hỏi Phong trước này. Ở HN đói rách thế thì có ai giúp đỡ cho không?
- Đi lang thang không ai giúp. Đi nhặt nhạnh kiếm ăn
- Đi xin ăn hay đi ăn trộm?
- Đi nhặt nhạnh.
- Tại sao không lao động? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sức khỏe ra sao, có bệnh tật gì không?
- Con không biết làm gì. Năm nay 23 tuổi. Hay bị đau khi trở trời. Vong Phong lại trả lời.
Lúc này thì mọi người thấy cô gái đã lại nằm xoài dưới đất và đầu cứ quay hết bên này bên kia. Dáng vẻ yếu ớt.
- Còn Hoàng thì sao. Sức khỏe, bệnh tật thế nào?
- Không có bệnh, trông người gầy. Anh S.. dịch.
- Không có bệnh mà lười lao động, chỉ muốn đi xin ăn của người khác có đúng không?

Lúc này cô gái dường như đau đớn cứ lấy tay cứ vỗ vỗ vào vùng thắt lưng. Chắc là bị đau lưng.
- Bạch … giải quyết hai vong này cho Thầy đi kiểm tra cho Thầy nếu lười lao động thì bắt đi cải tạo lao động.
Đột nhiên cô gái đã tỉnh táo trở lại, ngồi dậy nhìn đứa con trai vẻ trìu mến. Cậu bé lúc này mới dám lại gần mẹ.
Thầy nói:
- Gi... quay ra đây xem nào. Đau lưng à? Có mệt không? Có lạnh không?
- Có ạ. Cô gái trả lời
Thầy bèn bảo Gi... ngồi dựa vào tường để Thầy chữa bệnh,Thầy dùng năng lượng sưởi ấm cho cô, khai thông kinh mạch để đẩy toàn bộ hàn khí do vong nhập thoát ra khỏi cơ thể, thanh hóa não bộ. Một lúc sau Thầy hỏi lại:
- Đã thấy ấm chưa?...Gi… gật đầu và sau đó nói chuyện vui vẻ với anh S.
Một lúc sau, đang nói chuyện tự dưng thấy cô lại nhắm mắt và gục đầu xuống rồi nằm xuống. Hình như lại có chuyện gì đấy nữa xảy ra trong người Gi… Thầy hỏi:
- Vong nào trong người của Gi...thì đi ra đi, có nguyện vọng gì thì nói ra để Thầy giúp.
Thấy cô gái đột nhiên khóc rưng rức, và nằm co ro cúm rúm, hai tay ôm lấy vai dáng vẻ rất lạnh. Rồi cứ dúi người, dúi người đi ra phía xa. Thế rồi hai tay chắp vào nhau, cô gái khoát tay như dáng điệu của một người đang cố bơi...cố bơi… Đột nhiên cô cười phá lên như điên dại rồi lại nằm im. Cậu con trai sợ quá, được Nh..bế ra ngoài để khỏi phải nhìn cảnh mẹ nó như vậy.

Sau khi bàn với Bạch ...xong, biết là vong này bị bệnh, Thầy bèn đặt tay lên bách hội của cô gái để chữa bệnh cho vong, đưa vong về trạng thái bình thường. Các học trò ai nấy cũng đều tròn xoe mắt nhìn Thầy chữa bệnh cho vong. Khoảng 5 phút sau, cô gái ngồi dậy cúi đầu trước Thầy. Thầy hỏi:
- Vong có oan khuất gì không nói cho Thầy biết?
Cô gái chẳng nói gì chỉ ngồi ngẩn người ra, sau đó lại nằm gục xuống mồm ú ớ gì đó. Đột nhiên cô tỉnh táo trở lại quay trở về ngồi dựa vào tường. Mọi người chưa hiểu chuyện gì nhưng lúc này vong đã đi ra khỏi người cô gái và quỳ trước mặt Thầy.
- Ta hỏi vong con có nói được không? Thầy hỏi vong.
- Vong chỉ nghe được. Anh S..dịch
- Con bị bệnh lâu rồi à?
Hình như trong cổ của vong có gì đó chẹn ngang. Sau khi được Thầy tháo bỏ và lấy vật đó ra, hình như đó là một viên ngọc. Thầy chữa trị vết thương vùng cổ của vong và lại hỏi
- Ta hỏi vong có phải khi bị rơi xuống nước, con nuốt phải viên ngọc này,đúng không?
- Đúng rồi ạ,khi rơi xuống nước thì bị nuốt phải viên này. Anh S..dịch
Thầy hỏi: Chủ nhân của viên ngọc là ai? Về đây…ngay sau đó, thì có một bà cụ về và nói là làm việc ở chỗ Đệ Tam Thánh Mẫu. Viên ngọc này nằm trong chuỗi vòng cổ, bị rơi ra khi bà cụ đi qua cầu. Thầy trả lại viên ngọc cho cụ và hỏi cụ có chữa khỏi được giọng nói cho vong không. Cụ bảo không làm được. Thầy cho cụ đi và bắt đầu hoàn thiện lại chức năng giọng nói cho vong.

Lúc này hai mẹ con cô gái cười đùa rất vui vẻ và tình cảm. Cậu bé cứ dúi vào người mẹ nựng nựng đòi ngồi vào lòng mẹ.
Thầy hỏi vong:
- Tên con là gì?
- Con không có tên. Buổi tối đi ra ngoài chơi bị trượt chân ngã xuống nước.
- Bây giờ con có nguyện vọng gì không?
- Con xin được theo Thầy, xin Thầy đặt tên cho con
Thầy kiểm tra thấy vong có tâm rất sáng nên cũng nói với vong
- Con bị bỏ rơi không biết cha mẹ là ai, tìm đến Thầy là một kỳ duyên. Con lại chẳng may bị rơi xuống nước. Nên ta đặt tên con là Đỗ Kỳ Thủy.
Sau đó Thầy tăng cường thêm năng lượng cho Kỳ Thủy.

Lúc này khi mọi người quay sang cô gái thì thấy ngồi bất động, đôi mắt mở to mà không có tí thần sắc nào cả. Thầy chỉ tay vào cô gái:
- Chiêu hồn gọi vía cho H..Gi... Tự dưng cô gái nằm vật ra nền rồi lại ngồi dậy, đầu gật gật liên hồi hướng về phía Thầy, đầu tóc càng rũ rợi. Thì ra, những bùa do các Thầy khác trao cho cô gái đeo trong người bây giờ mới lộ mặt…
Thầy dùng H..T..kiếm giải bùa và lệnh cho bắt tất cả những kẻ có liên quan đến những lá bùa này.
Thầy quay lại làm việc với anh S...:
- Những kẻ này là người trần hay trong không gian?
- Trong không gian. Anh S...nói
- Con hỏi sơ bộ xem chúng nó ở đâu?
Lúc này anh S... nói gì đó rất khó nghe, Thầy bảo:
- Thôi giam tất cả chúng nó lại rồi điều tra tiếp.
Hóa ra trước khi đến nhờ Thầy, cô gái đã đi đến chùa H...để nhờ giải vong nhưng không được.
Lúc này Thầy ngồi bổ xung năng lượng chữa trị cho cô gái và hỏi:
- Đi đến chùa H...có bị cho ăn uống cái gì không?
- Có cho uống một thứ nước gì đó.

Sau này mới biết đó chính là bùa mà những kẻ ở chùa H...cho cô gái uống để nhằm khống chế vong trong người cô gái. Nhưng thực ra thứ bùa này lại mang một năng lượng rất xấu, có thể nói rằng loại bùa này không đuổi được vong mà giống như đưa thêm 4 vong nữa vào người cô gái. Chính vì vậy, sau khi đi trừ ma ở chùa H … (Bắc Ninh) thì bệnh của Gi… càng nặng hơn.
Vậy là cả thảy trong người cô gái có 7 vong tất cả. Một người bình thường sống đã rất khó khăn trong xã hội này, nay lại bị 7 vong nhập ở trong người thì không hiểu cuộc sống sẽ ra sao. May mà gặp được Thầy nên cô gái mới được giải bùa. Nếu không hậu quả sẽ rất phức tạp thậm chí có thể gây nên cái chết.
Sau khi được Thầy chữa trị, cô gái đã hoàn toàn tỉnh táo và cám ơn sự giúp đỡ của Thầy.
Đám học trò hôm đó được thêm một bài học về việc giải bùa của Thầy. Nhưng cũng cảm thấy phẫn nộ trước sự vô lương tâm của những kẻ ở chùa H...Chúng đã dùng những thủ đoạn hết sức đê hèn để khống chế những người dân vô tội, không có hiểu biết nhiều về thế giới tâm linh. Chúng tôi không được biết Thầy đã xử lí bọn người vô lương tâm ấy như thế nào nhưng cũng dự đoán được chắc Thầy sẽ phạt rất nặng...