tamminh
04-03-2026, 14:41
Một mùa xuân mới đã đến, sự kiện đầu tiên khi Tết vẫn còn dư âm mà Thầy tổ chức cho chúng sinh đó là ngày Lễ Giải Hạn.
Lễ Giải hạn năm này Thầy cho chúng tôi tham dự tại ngay NNLĐ, với số lượng người tham gia đông hơn năm trước. Đã có nhiều người mới đến với buổi lễ hơn, điều đó thêm khẳng định thêm người tin tưởng Thầy và Môn Phái Khí Công Tâm Linh.
Trong buổi lễ có mặt của tất cả 680 người trong không gian và trần tục, trong đó có 170 người trần tục có mặt, 400 vía của thành viên các gia đình theo danh sách đăng ký.
Những người có mặt tham dự được ngồi theo đúng Sao của mình mà BTC đã gửi Bảng sao ứng tuổi từ trước. Việc Giải hạn hàng năm như chúng ta đã được Thầy dạy từ những năm trước: Mỗi người đều có một sao chiếu thẳng vào đầu và đây được gọi là sao chiếu mệnh. Cho dù người đó có đi đâu và làm gì thì ngôi sao chiếu mệnh đó vẫn luôn giữ hướng chiếu cố định với người đó. Các sao này gồm: Thái dương (Mặt Trời), Thái âm (Mặt Trăng), các sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ, sao Nam Tào (La Hầu), và sao Bắc Đẩu (Kế Đô). Chín ngôi sau này được gọi là Cửu Diệu Tinh Quân, có nhiệm vụ theo dõi và quản lý số mệnh con người trong năm.
Trước khi buổi Lễ, Thầy cho tất cả mọi người ngồi thiền thanh lọc cơ thể khoảng 15 phút.
Sau đó Thầy mời Ngọc Hoàng về giải hạn cho nhân dân: Ngọc Hoàng Thượng Đế sử dụng một loại bột rắc lên từng người một, lượng bột được rắc lên tùy thuộc vào đức độ của mỗi người, có người rất dày, có người mỏng. Khi ánh sáng của ngôi sao chiếu mệnh chiếu xuống một người, thì loại bột này có nhiệm vụ: Các ngôi sao sáng (sao tốt) thì bột này sẽ hút ánh sáng đó xuống, với ngôi sao tối (sao xấu) sẽ đẩy ngược lên để làm cho ngôi sao đó lệch hướng đi. Sau khi thực hiện xong thì lớp bột này sẽ được rũ ra khỏi người.
Cơ thể của mọi người sáng lên, các ngôi sao sẽ được dịch chuyển trên đầu mỗi người, mức độ tốt xấu sẽ phụ thuộc vào chính bản thân của người đó. Tôi mong rằng tất cả mọi người đã và đang tin tưởng đi theo Thầy đều gặp may mắn được ánh sáng tốt chiếu vào.
Khi Giải hạn xong, Thầy không quên việc mời Thần Tài tặng quà cho bà con, tôi không biết mình nhận được gì, nhưng lòng bàn tay phải có cảm hận rõ rệt, tay nâng lên rồi nắm lại món quà đã được Thần Tài tặng.
Con xin Tạ Ơn Thầy Huệ Tâm! Tạ Ơn Bề Trên, Tạ Ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tạ Ơn Cửu Diệu Tinh Quân giải hạn cho chúng con và gia đình!
Đầu xuân năm mới con xin Kính chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe, luôn bình an, Thầy sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn sức khỏe ạ!
Kính chúc sức khỏe các Vị Bề Trên!
Kính chúc sức khỏe toàn thể các cô bác, anh chị em, các cháu Gia đình Khí Công Tâm Linh sức khỏe luôn dồi dào, hạnh phúc, may mắn và thành công!
Một số hình ảnh tại buổi Lễ Giải hạn 2026
https://i.ibb.co/3yQDL7kw/1.jpg (https://ibb.co/99SFCNGJ)
Toàn cảnh buổi Lễ
https://i.ibb.co/PvpGdMSQ/2.jpg (https://imgbb.com/)
https://i.ibb.co/TDyYQHcd/3.jpg (https://imgbb.com/)
https://i.ibb.co/yFvy5nr3/4.jpg (https://imgbb.com/)
Thầy rất quan tâm, hỏi han trò chuyện với mọi người sau khi kết thúc buổi lễ.
Lễ Giải hạn năm này Thầy cho chúng tôi tham dự tại ngay NNLĐ, với số lượng người tham gia đông hơn năm trước. Đã có nhiều người mới đến với buổi lễ hơn, điều đó thêm khẳng định thêm người tin tưởng Thầy và Môn Phái Khí Công Tâm Linh.
Trong buổi lễ có mặt của tất cả 680 người trong không gian và trần tục, trong đó có 170 người trần tục có mặt, 400 vía của thành viên các gia đình theo danh sách đăng ký.
Những người có mặt tham dự được ngồi theo đúng Sao của mình mà BTC đã gửi Bảng sao ứng tuổi từ trước. Việc Giải hạn hàng năm như chúng ta đã được Thầy dạy từ những năm trước: Mỗi người đều có một sao chiếu thẳng vào đầu và đây được gọi là sao chiếu mệnh. Cho dù người đó có đi đâu và làm gì thì ngôi sao chiếu mệnh đó vẫn luôn giữ hướng chiếu cố định với người đó. Các sao này gồm: Thái dương (Mặt Trời), Thái âm (Mặt Trăng), các sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ, sao Nam Tào (La Hầu), và sao Bắc Đẩu (Kế Đô). Chín ngôi sau này được gọi là Cửu Diệu Tinh Quân, có nhiệm vụ theo dõi và quản lý số mệnh con người trong năm.
Trước khi buổi Lễ, Thầy cho tất cả mọi người ngồi thiền thanh lọc cơ thể khoảng 15 phút.
Sau đó Thầy mời Ngọc Hoàng về giải hạn cho nhân dân: Ngọc Hoàng Thượng Đế sử dụng một loại bột rắc lên từng người một, lượng bột được rắc lên tùy thuộc vào đức độ của mỗi người, có người rất dày, có người mỏng. Khi ánh sáng của ngôi sao chiếu mệnh chiếu xuống một người, thì loại bột này có nhiệm vụ: Các ngôi sao sáng (sao tốt) thì bột này sẽ hút ánh sáng đó xuống, với ngôi sao tối (sao xấu) sẽ đẩy ngược lên để làm cho ngôi sao đó lệch hướng đi. Sau khi thực hiện xong thì lớp bột này sẽ được rũ ra khỏi người.
Cơ thể của mọi người sáng lên, các ngôi sao sẽ được dịch chuyển trên đầu mỗi người, mức độ tốt xấu sẽ phụ thuộc vào chính bản thân của người đó. Tôi mong rằng tất cả mọi người đã và đang tin tưởng đi theo Thầy đều gặp may mắn được ánh sáng tốt chiếu vào.
Khi Giải hạn xong, Thầy không quên việc mời Thần Tài tặng quà cho bà con, tôi không biết mình nhận được gì, nhưng lòng bàn tay phải có cảm hận rõ rệt, tay nâng lên rồi nắm lại món quà đã được Thần Tài tặng.
Con xin Tạ Ơn Thầy Huệ Tâm! Tạ Ơn Bề Trên, Tạ Ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tạ Ơn Cửu Diệu Tinh Quân giải hạn cho chúng con và gia đình!
Đầu xuân năm mới con xin Kính chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe, luôn bình an, Thầy sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn sức khỏe ạ!
Kính chúc sức khỏe các Vị Bề Trên!
Kính chúc sức khỏe toàn thể các cô bác, anh chị em, các cháu Gia đình Khí Công Tâm Linh sức khỏe luôn dồi dào, hạnh phúc, may mắn và thành công!
Một số hình ảnh tại buổi Lễ Giải hạn 2026
https://i.ibb.co/3yQDL7kw/1.jpg (https://ibb.co/99SFCNGJ)
Toàn cảnh buổi Lễ
https://i.ibb.co/PvpGdMSQ/2.jpg (https://imgbb.com/)
https://i.ibb.co/TDyYQHcd/3.jpg (https://imgbb.com/)
https://i.ibb.co/yFvy5nr3/4.jpg (https://imgbb.com/)
Thầy rất quan tâm, hỏi han trò chuyện với mọi người sau khi kết thúc buổi lễ.