Đăng nhập

View Full Version : Đầu năm về với đỉnh ngàn Nưa-Thanh Hóa



Hieuhoc
13-04-2025, 21:42
Vào dịp đầu xuân Ất Tỵ năm nay, tôi và gia đình lại có dịp trở về với Núi Nưa!
Núi Nưa hay còn gọi là Núi Na, là dãy núi thuộc ba huyện (huyện triệu Sơn, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh của tỉnh Thanh Hóa).
https://i.postimg.cc/nhS3RJfB/z6501083352971-a93a0210f83ea556763ecc69d8a20623.jpg

Đỉnh ngàn Nưa có đền Am Tiên là ngọn núi cao nhất trong vùng với độ cao 538 m so với mực nước biển. Nơi đây vào mùa hè trời hanh thông, quang đãng, mùa đông thường có mây mù bao phủ tạo cho ngàn Nưa một vẻ đẹp hoang sơ (http://nld.com.vn/ve-dep-hoang-so.html), u tịch và đầy huyền bí.
Và nói đến Núi Nưa là chúng ta nghĩ ngay đến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (tức Triệu Thị Trinh) cùng người anh trai Triệu Quốc Đạt, một huyện lệnh có thế lực trong vùng, đã tập hợp nghĩa sĩ, chọn núi Nưa làm căn cứ để luyện tập võ nghệ, dấy binh khởi nghĩa, đánh đuổi quân Đông Ngô xâm lược. Cuộc khởi nghĩa sau đó tuy đã thất bại, nữ tướng phải tuẫn tiết ở núi Tùng (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ngày nay) nhưng câu nói của bà: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi giặc Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta” nhiều đời sau vẫn còn lưu truyền mãi.
Tương truyền, thời nhà Đường có tướng Cao Biền được cử sang cai trị nước ta, thấy nơi đây có hình sông, thế núi linh thiêng, long mạch rất vượng, nên muốn phá đi. Cao Biền thường mặc áo phù thủy, cưỡi diều giấy đi khắp nơi để xem địa thế, hoặc giả lập đàn cúng tế lừa thần bản địa đến rồi dùng kiếm báu chém đầu, xong đào hào, chôn kim khí để triệt long mạch. Khi bay đến Ngàn Nưa, Cao Biền đã tìm cách trấn yểm huyệt đạo (http://nld.com.vn/cac-huyet-dao.html) này nhưng thất bại. Huyệt đạo nằm ở đỉnh cao nhất của dãy ngàn Nưa, đây là một mỏm đất khá bằng phẳng rộng chừng vài trăm mét vuông. Đây chính là nơi giao hòa giữa đất và trời, nên ta có thể dễ cảm nhận được sự chuyển động của vũ trụ.
Nơi đây, năm 2022 trong một lần Thầy Huệ Tâm về làm việc tại Thanh Hóa cũng đã đến Núi Nưa; trong dịp này thầy đã “hóa thân nhập tượng” vào tượng Phật bà quan âm phía trước đền chính và để xác nhận tấm lòng của nhân dân Thanh Hóa và ghi nhận công lao to lớn của bà Triệu đối với đất nước, Thầy đã định danh Núi Nưa trên bản đồ tâm linh Đất Việt.
Hôm nay, đang dịp “ tiết vũ thủy” sương mù bao phủ, tôi lại được về đây vừa là đưa gia đình đi ngắm cảnh đẹp hùng vĩ của quê hương xứ thanh, vừa là dịp để thắp nén tâm hương tưởng nhớ và giáo dục cho con cháu biết được công lao to lớn của bà Triệu đối với dân tộc Việt Nam ta.
Sau khi vào dâng hương ở đền chính và tượng Phật bà phía trước đền, chúng tôi di chuyển lên khu huyệt đạo phía trên đỉnh núi. Thấy mọi người chắp tay đi vòng quanh khu huyệt đạo (trước đó tôi cũng không biết phải đi vòng quanh khu huyệt đạo đó như thế nào và đi bao nhiêu vòng) khi mà vợ tôi hỏi tôi là mọi người đi như vậy thì phải đi như thế nào cho đúng, tự nhiên như có một linh ứng mạch bảo, tôi nói luôn rằng, đi ngược chiều kim đồng hồ, nam đi 7 vòng, nữ đi 9 vòng xung quanh sẽ được tiếp nhận nguồn năng lượng tốt, giúp cho chúng ta mạnh khỏe, may mắn, bình an, hạnh phúc…đến khi về tôi chếch lại mới biết là đi như vậy là đúng.
Khi đã đi quanh huyệt đạo đủ số vòng thì cũng là gần 12 giờ trưa, nên mọi người tranh thủ ngồi nghỉ ngơi, ăn trưa; còn tôi thì tận dụng cơ hội lúc này để ngồi tập thiền.
https://i.postimg.cc/s2Z4TGcC/z6498990020989-af8e3958b3df680225ad6bc7c3676e48.jpg

Hôm đó trời sương mù dày đặc, che kín tầm nhìn, nhưng khi tôi mở bài tập của Thầy, nhắm mắt, tập trung thì tự nhiên tôi cảm nhận không gian xung quanh bao la, rộng lớn, cao vút, trong trẻo, như được ngồi trên một đỉnh Tháp rất cao, mà xung quanh lại xoay chuyển vòng tròn liên tục như dạng không gian 3 chiều; lúc đầu tôi thấy phía trước là màu đỏ, sau đó chuyển dần sang màu vàng rồi trắng xanh; cơ thể như đang bay bổng, lơ lửng giữa không gian rộng lớn, thật dễ chịu và thoải mái. Khi tập xong cảm nhận trong cơ thể tràn đầy năng lượng và hết hẳn đau đầu (trước khi lên núi Nưa, tôi có ghé qua phủ Na, ở đó tôi thấy hơi khó chịu và bị đau đầu).
Tôi biết rằng để có môi trường năng lượng tốt như vậy, không những nơi đây là một mạch khí tốt, mà khi Thầy đi đến đâu thì môi trường và năng lượng ở đó sẽ tốt hơn rất nhiều, hơn nữa lại được Thầy định danh trên bản đồ tâm linh Đất Việt thì nó giống như được công nhận và quy hoạch vào sự phát triển chung của tâm linh Đất Việt, sẽ được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ về mặt tâm linh cũng như trần tục để phát huy nhiều hơn, lan tỏa được rộng hơn, duy trì mạch khí và môi trường ngày càng vượng hơn!
Theo như tôi thấy thì trước đây chủ yếu là khách địa phương trong tỉnh về đây thăm quan, nhưng đợt này thì lại rất nhiều khách, nhiều xe từ rất nhiều nơi từ các tỉnh khác cũng đã về đây thăm quan, dâng hương, điều đó cho thấy núi Nưa dần là điểm đến cũng như địa chỉ được nhiều người biết đến, quan tâm, chiêm ngưỡng và khám phá…
Chúng con cùng với nhân dân Thanh Hóa xin cảm ơn thầy, cảm tạ những tình cảm, sự quan tâm mà Thầy đã dành cho mảnh đất và con người Thanh Hóa; chúng con hy vọng rằng đỉnh ngàn Nưa và con người Thanh Hóa lại sớm được dịp đón Thầy về thăm và chắc chắn rằng Thầy sẽ thấy được những thay đổi, phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói chung và đỉnh ngàn Nưa nói riêng. Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an.