PDA

View Full Version : Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai



ĐINHQUANG HIỆP
22-02-2025, 21:43
Tôi nhớ lại thời điểm đầu tháng 5/2024, thời điểm đó chị gái tôi tổ chức cúng tuần thứ 5 cho anh rể. Thời điểm đó con dâu chị cũng mới có bầu được 6 tuần, đang có hiện tượng bị chảy máu có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Trước đấy hai cháu đã cho tôi biết là cháu có thai đôi, một đã có tim thai, một chưa có tim thai. Đồng thời tôi cũng đã được biết hai vợ chồng cháu được mẹ cho tiền để đi làm thủ tinh nhân tạo. Lên tôi nhận thấy mức độ nguy hiểm có thể xảy ra lên tôi đã bảo cháu dâu ở lại Hà Nội, nhà có việc không phải về nữa. Đồng thời tôi cũng để cho vợ tôi ở lại một phần thời điểm đó vợ tôi cũng đang bất ổn tâm lý khi chưa đi làm, hai là nếu cháu có bất trắc thì có vợ ở lại hỗ trợ, vì cả nhà về quê để cúng 5 tuần cho anh rể ở trên chùa. Mặc dù tôi đã khuyên chị gái không phải cúng bái gì cho tốn tiền ra, nhưng vì họ nội lo lắng lên chị phải làm cho yên lòng anh em họ nội.
Buổi sáng đúng ngày cúng tuần cho anh rể, thì cháu dâu phải nhập viện, may mà còn có mợ cháu ở lại giúp đưa vào viện. Theo kế hoạch ở nhà mọi người vẫn còn phải ngồi cúng đến 11h đêm mới xong. Chính vì vậy đầu giờ chiều tôi bố trí quay lên Hà Nội luôn, khi đi trên đường bắt đầu suy nghĩ mình lên chữa bệnh như thế nào? Khi lên đến nhà tôi lấy xe máy chạy vào viện luôn.
Khi vào viện tôi bắt đầu chữa bệnh cho cháu dâu như sau: Tôi ngồi đặt tay vào lưng của cháu dâu rồi tâm niệm con xin Thầy, xin bề trên giúp đỡ cho con chữa bệnh cho cháu dâu. Con xin Thầy một phác đồ điều trị bệnh cho cháu.
- BTAS xuất hiện, BTCB xuất hiện, năng lượng BTAS phá vỡ kết cấu vùng bệnh, giải tỏa hết khí tụ, khí xấu, năng lượng xấu thông xả ra hai lòng bàn chân.
- Năng lượng BTAS tác động một trường năng lượng phù hợp giúp cho thai nhi phát triển ổn định.
- Ba QC Ba LT của Thánh Mẫu xuất hiện, pháp bảo giúp đỡ chữa bệnh phụ khoa cho người bệnh.
- Khi chữa tay tôi rất buốt, tôi cố gắng tâm niệm và phát thực công đến khi đến khi tôi thấy đầu tôi không còn thấy khó chịu nữa và cảm nhận thấy có gì đó sáng bừng lên thì tôi tâm niệm cân bằng ổn định năng lượng cho cơ thể người bệnh. Cân bằng âm dương, cân bằng thân nhiệt, cân bằng mọi cơ chế sinh học trong cơ thể cho người bênh. Một chương trình tự động chữa bệnh được thực hiện.
Sau hôm đó 2 hôm thì cháu dâu tôi được ra viện và mang bầu ổn định cho đến tuần 38 theo dự kiến sinh mổ trọn ngày. Nhưng rồi bác sỹ khuyên cố giữ tiếp, nhưng rồi cũng chỉ giữ thêm được 5 hôm thì cháu dâu bị ra máu phải vào viện mổ cấp cứu, cháu dâu sinh được 2 bé, một trai, một gái. Sau khi mổ đẻ xong bác sỹ thông báo, cháu dâu có nguy cơ phải phẫu thuật phụ khoa. Lúc đó mọi người lo lắng, tôi ngồi ngoài tâm niệm và phát năng lượng hỗ trợ cho cháu dâu. Khoảng 2 tiếng sau đó bác sỹ thông báo nói cháu dâu sau khi mổ sinh đã ổn định.