PDA

View Full Version : Gói bánh chưng



Thutrang
31-12-2024, 22:11
.
Còn nhớ, vào những ngày này cách đây nhiều năm khi còn là khách của Diễn đàn, những nội dung mà học trò được tham gia tôi không được biết, nhưng qua bài viết của học trò hồi đó tôi nhận thấy có 1 sự kiện sắp diễn ra đó là sự kiện gói bánh chưng. Lúc đó, trong lòng rất muốn tham dự, bèn mạnh dạn nhắn tin xin phép Thầy. Thật không ngờ rằng Thầy đã đồng ý cho tôi được tham gia. Trong lòng lúc đó vui đến lạ, như vừa nhận được một món quà ý nghĩa, tôi xin sếp cho nghỉ từ thứ 7 để đi về nhà nhưng sếp không đồng ý, lúc đó nước mắt cứ trào ra vì vừa may mắn được Thầy đồng ý mà sếp lại không cho nghỉ. Đấu tranh nội tâm rất nhiều và quyết định “bật” lại sếp dù cho có phải nghỉ việc, rất may được sếp phó ủng hộ và bảo “cháu cứ đi đi, để chú nói cho”. Đó là lần đầu tiên tôi được tham dự một buổi gói bánh chưng đầm ấm sum vầy như vậy.
Năm nào sự kiện gói bánh chưng cũng diễn ra, nhưng những năm gần đây các cháu nhỏ chiếm phần lớn thời gian được nghỉ của tôi nên gần như tôi chẳng sắp xếp làm được những điều mình vẫn làm trước kia. Có những lúc tôi ước với Thầy, ước gì con có thể bỏ lại tất cả và về Côn Sơn vài ngày, giống như những ngày xưa.
Lần này, thông báo gói bánh chưng đã được đưa lên, lòng tôi lại bứt rứt, chưa biết tính thế nào cho hợp lý, định bụng sẽ lại khất lần chờ dịp nào đó thuận tiện hơn sẽ đi. Nhưng buổi sáng hôm ấy tôi chợt nhận được tin nhắn của chị TV: em sắp xếp đi gói bánh đc không, tôi nhắn lại nhưng soạn mãi ko được 1 dòng tin, loay hoay mãi rồi tôi chợt tỉnh giấc. Thì ra đó là một giấc mơ, nhưng nó làm tôi suy nghĩ lại, suy nghĩ rằng phải trân trọng hiện tại, còn chờ đợi điều gì mà không lựa chọn điều mình muốn, còn chờ đến bao giờ, đến lúc đấy mọi thứ nó còn như bây giờ không. Và tôi đã dứt khoát hơn khi quyết định cho các con tôi cùng tham gia gói bánh tại Côn Sơn, để cho chúng thấy được sự sum vầy, ấm áp của gia đình KCTL. Con xin hẹn gặp Thầy, cô bác anh chị em trong dịp gói bánh ạ!
Nhân dịp năm mới 2025 con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc, vui vẻ, chúc Thầy luôn hoàn thành được những mục tiêu đã được đặt ra ạ, con chúc các bác, các cô chú, anh chị em một năm mới an khang hạnh phúc, vạn sự như ý!