lê chí công
30-12-2024, 14:54
TÙY DUYÊN – CHÌA KHÓA CỦA NĂNG LƯỢNG VÀ NIỀM TIN
Có những giấc mơ tôi luôn mong muốn để thành hiện thực. Nhưng cũng có những giấc mơ tôi chỉ ước rằng, đó mãi mãi chỉ là giấc mơ. Cuối năm 2020, trong một giấc mơ đặc biệt, tôi đã có cơ hội gặp Thầy Huệ Tâm.
Khi tôi thấy năng lượng xấu này có thể ảnh hưởng đến mọi người
Tôi hỏi Thầy:
– Thầy ơi, thế năng lượng xấu này, nó có thể gần như hòa tan vào trong không khí, vậy thì không ai tránh được ạ?
Thầy trầm ngâm một lúc và nói:
– Cũng tùy duyên.
Câu trả lời của Thầy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. "Tùy duyên" – hai chữ tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng cả một triết lý sâu sắc. Tôi tự hỏi, vì sao Thầy lại nói là tùy duyên? Và liệu điều này có liên quan gì đến năng lượng – thứ vô hình nhưng lại hiện diện trong từng hơi thở, từng lựa chọn của cuộc sống chúng ta?
Tôi nhớ trước đó khi tôi chưa gặp được Thầy
Trong các giấc mơ tôi thường xuyên bị kẻ nào đó truy đuổi…Thật sự vô cùng li kỳ, hấp dẫn nhưng cũng khá lâu rồi lên tôi không còn nhớ chính xác được nữa…Trong mơ tôi thấy mình luôn phải chạy trốn mà không biết tại sao, nó diễn ra phải chỉ một lần , rồi tôi dần dân nhận ra chúng có thể tìm theo hơi thở của tôi.
Nên tôi chốn ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ bị tìm ra, đến lúc như tuyệt vọng không còn nối thoát kẻ thù đã đuổi đến sau lưng tôi trước mặt có một chiếc thuyền nhỏ lúc đó trên thuyền vẳng ra tiếng nói ;
Bảo tôi hãy lên thuyền đi , tôi thấy chiếc thuyền nhỏ quá lên ngần ngừ , trên thuyền lại có tiếng nói :
Có người bảo tôi đợi… ở đây
Khi tôi vừa lên thuyền thì cũng là lúc tỉnh giấc .
Sau giấc mơ đó các giấc mơ về sau tôi không bị kẻ đó truy đuổi nữa .
Rồi như có cơ duyên mấy năm sau thì tôi gặp được Thầy.
(Còn nữa)
Có những giấc mơ tôi luôn mong muốn để thành hiện thực. Nhưng cũng có những giấc mơ tôi chỉ ước rằng, đó mãi mãi chỉ là giấc mơ. Cuối năm 2020, trong một giấc mơ đặc biệt, tôi đã có cơ hội gặp Thầy Huệ Tâm.
Khi tôi thấy năng lượng xấu này có thể ảnh hưởng đến mọi người
Tôi hỏi Thầy:
– Thầy ơi, thế năng lượng xấu này, nó có thể gần như hòa tan vào trong không khí, vậy thì không ai tránh được ạ?
Thầy trầm ngâm một lúc và nói:
– Cũng tùy duyên.
Câu trả lời của Thầy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. "Tùy duyên" – hai chữ tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng cả một triết lý sâu sắc. Tôi tự hỏi, vì sao Thầy lại nói là tùy duyên? Và liệu điều này có liên quan gì đến năng lượng – thứ vô hình nhưng lại hiện diện trong từng hơi thở, từng lựa chọn của cuộc sống chúng ta?
Tôi nhớ trước đó khi tôi chưa gặp được Thầy
Trong các giấc mơ tôi thường xuyên bị kẻ nào đó truy đuổi…Thật sự vô cùng li kỳ, hấp dẫn nhưng cũng khá lâu rồi lên tôi không còn nhớ chính xác được nữa…Trong mơ tôi thấy mình luôn phải chạy trốn mà không biết tại sao, nó diễn ra phải chỉ một lần , rồi tôi dần dân nhận ra chúng có thể tìm theo hơi thở của tôi.
Nên tôi chốn ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ bị tìm ra, đến lúc như tuyệt vọng không còn nối thoát kẻ thù đã đuổi đến sau lưng tôi trước mặt có một chiếc thuyền nhỏ lúc đó trên thuyền vẳng ra tiếng nói ;
Bảo tôi hãy lên thuyền đi , tôi thấy chiếc thuyền nhỏ quá lên ngần ngừ , trên thuyền lại có tiếng nói :
Có người bảo tôi đợi… ở đây
Khi tôi vừa lên thuyền thì cũng là lúc tỉnh giấc .
Sau giấc mơ đó các giấc mơ về sau tôi không bị kẻ đó truy đuổi nữa .
Rồi như có cơ duyên mấy năm sau thì tôi gặp được Thầy.
(Còn nữa)