PDA

View Full Version : Bệnh ngiệp kiếp của tôi



Thanh Bình
21-12-2024, 15:44
Phần 1:
Với nhưng ai đã biết đến thế giới tâm linh, chắc hẳn sẽ biết đến những bệnh gọi là “nghiệp kiếp”. Những bệnh mà thế giới y học ngày nay không thể nào chữa nổi, và cũng không thể tìm ra đó là bệnh gì… Tôi xin kể cho mọi người nghe về bệnh nghiệp kiếp của tôi


Am Ngọa Vân – 2023

Tôi xin tóm tắt sơ lược lịch trình Yên Tử năm 2023 cho mọi người cùng nghe, để mọi người dễ hiểu hơn: Hàng năm vào dịp cuối năm Thầy tổ chức cho chúng tôi về Yên Tử, nhưng năm đó sau khi dâng hương tại Chùa Hoa Yên - Yên tử thì Thầy nhận được thông báo của các Cụ là sang Am Ngọa Vân. Đoàn chúng tôi đã xuống núi để đến Am Ngọa Vân. Sau khi làm lễ xong, Thầy cho chúng tôi ngồi thiền, Thầy thay mặt Sư Tổ trao cho tất cả những người có mặt hôm đó những hạt Xá Lị là Xương, là Máu, là Linh Hồn, là Tâm Huyết của Người… Hôm đó trong lúc ngồi thiền cũng có khá nhiều cảm xúc với nhiều người. Trong lúc ngồi thiền, tôi cũng thấy cơ thể được thanh lọc khá nhiều, đến khi thấy người nhẹ nhàng hơn, thì bỗng nhiên tôi thấy có vật gì đó từ trên cao bay vào vùng ngực trái của tôi, làm tôi nhói đau. Và từ hôm đó về tôi thấy mình hay bị khó chịu, kiểu như nghẹt thở, nhưng cũng không hẳn, nói chung rất khó tả, cả vùng ngực trái , bả vai và xuống cánh tay trái, làm cánh tay của tôi buồn bực…
Và cũng tại đây tôi chứng kiến cảnh Công Chúa HT đã thực hiện nghi lễ chịu tang Cha, quỳ gối lết từng bậc cầu thang từ dưới sân chùa lên Ngọa Vân Am nơi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch…



Tôi được Thầy chữa nghiệp kiếp tại Côn Sơn:

Từ khi tôi bị vật gì đó bay vào vùng ngực bên trái về ngày nào tôi cũng cảm thấy khó chịu, buồn bực. Bệnh này chắc đi khám bệnh viện cũng không biết tả thế nào, và chắc bệnh viện cũng không biết kết luận ra sao. Nên trong lúc ngồi thiền tôi vẫn tâm niệm xin được đẩy khí xấu, khí bệnh ra khỏi vùng ngực, nhưng hiện tượng đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, nó cứ làm tôi khó chịu cả ngày, cũng không hẳn là đau, mà cứ nghẹt nghẹt, khó thở… Tôi đã mạnh dạn nhắn tin xin Thầy chữa bệnh cho tôi, và Thầy đã hẹn tôi về Côn Sơn chữa.
Vào tháng 3 năm 2024, hôm đó tổ 3 đi lao động, nên tôi đã xin Thầy về cùng với tổ 3. Sau khi tổ 3 học xong, đến giờ nghỉ giải lao, Thầy gọi tôi ra chữa bệnh. Thầy nói chị Theothay đặt tay vào lưng và chữa bệnh cho tôi. Thầy nói chị TT, nó thiếu năng lượng âm, nên con truyền cho nó… Chị TT đặt tay lên lưng và chữa cho tôi. Sau đó, thì Thầy hỏi xem nguyên nhân của tôi là gì thì được biết. Kiếp đó tôi cũng cùng thời với HTCC, nhưng do tôi của kiếp đó đã phạm tội với CC, mang chuyện của CC đi kể với người khác nên tôi đã bị phạt nhốt trong xe tù, trong lúc bị nhốt như vậy thì cánh tay trái của tôi dang ra và bị thanh sắt của xe tù kẹp vào, chính vì vậy đã làm cánh tay và vùng ngực trái của tôi bị thương… lúc đó Thầy đã xin với HTCC là tha cho tôi, lúc đầu CC không chịu nhưng sau khi Thầy nói, đây cũng là học trò của Thầy nên xin hãy tha cho tôi, CC cũng nói là tùy thuộc vào sự tiến bộ của tôi trong tu luyện nữa…
Sau hôm Thầy chữa đó, về nhà tôi thấy hiện tượng khó chịu của tôi giảm dần.
( Còn nữa)

Thanh Bình
28-12-2024, 16:55
(Phần Tiếp )
3. Tôi được chị Theothay chữa:
Tôi cứ nghĩ là bệnh đó đã được chữa, và tôi cũng luôn nhắc nhở mình rằng phải sống sao cho tốt, để rồi các tội lỗi quá khứ của tôi cũng được sám hối theo thời gian …
Cách đây khoảng 2 tuần, hiện tượng khó chịu đó trong tôi lại xuất hiện lại, lần này tôi thấy nó tăng hơn lần trước, mỗi lần khó chịu như vậy tôi chỉ biết xoa bóp, day day làm tôi dễ chịu hơn chút ít. Vì Thầy đang mệt, nên tôi cũng khống dám xin Thầy chữa, nhưng nó làm tôi khó chịu vô cùng nên tôi chỉ dám nhắn tin kể với Thầy, và xin khi nào sức khỏe của Thầy tốt lên, Thầy chữa giúp tôi. Thực sự là bệnh này đúng là không biết nói cùng ai, để hiểu và chữa được ngoài Khí công ra, tôi chỉ biết đến chỗ làm tác động cột sống để hỗ trợ thêm, chính người làm cho tôi cũng nói không hiểu tại sao sợi cơ ở vùng tim của tôi co mạnh, mà day mãi không ra, nó kéo mạnh nên mới làm tôi khó thở như vậy. Mạnh dạn tôi nhắn tin nhờ chị Theothay, hôm đó không may chị nói với tôi chị cũng đang mệt, nên tôi cố gắng chịu.
Mỗi lần ngồi thiền tôi lại tâm niệm xin được chữa bệnh nghiệp kiếp của mình, tôi tâm niệm xin BTAS giúp tôi chữa bệnh và làm lành vết thương… vài lần như vậy, tôi cũng thấy sự khó chịu giảm đi nhiều
Và rồi mấy hôm sau chị TT gọi tôi lên nhà chị chữa bệnh cho tôi. Trong lúc chữa, chị tâm niệm xin mời TĐ và chị HNT về chữa cho tôi, lúc đó tôi thấy chị khóc, cảm xúc trong tôi trào lên mạnh mẽ, tôi khóc thổn thức, nấc lên, cảm xúc khôn nguôi… 1 lúc sau tôi lại thấy mình có cảm giác vui vẻ… Chị TT vẫn tâm niệm xin gỡ các vòng xích ra khỏi vùng cổ, cánh tay của tôi ra, sau khi các vòng xích được gỡ ra, chị nói cánh tay trái thu về… rồi chị xin thuốc chữa vết thương cho tôi… Sau đó chị để tôi ngôi lúc lâu rồi dừng lại. Khi kết thúc tôi cũng kể về cảm nhận của tôi cho chị nghe, và được nghe chị kể là tôi bị rất nhiều vòng xích quấn từ cổ, cánh tay, do tôi thò tay ra để dãy dụa gì đó, thì vòng xích đó lại càng cuốn chặt hơn, chính vì vậy vết thương của tôi lại càng nặng hơn… Thảo nào mà thực thể của tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy. Tôi cũng được biết là tôi vẫn chưa được tha, vẫn bị nhốt trong cũi, chắc là sẽ được chữa ở lần tới…
Phải kể thêm, là sau khi tôi được chị TT chữa bệnh cho tôi, vì hôm sau tôi đã đặt lịch làm tác động cột sống, người làm cho tôi bấm 1 lúc và thấy hiện tượng cơ tim của tôi nhả ra rất nhanh chóng, không còn co cứng như mấy hôm trước nữa…
Mặc dù hiện tượng khó chịu đó đã giảm nhiều, nhưng thỉnh thoảng hiện tượng đó vẫn xảy ra với tôi. Tôi hy vọng được đủ duyên, đủ năng lượng để được Thầy và chị Theothay chữa cho tôi
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ, em xin cảm ơn chị Theothay rất nhiều đã chữa bệnh giúp con. Con xin cám ơn và sám hối với HTCC !!!