Đăng nhập

View Full Version : Tôi bị rắn tấn công



phuongdet
20-08-2024, 16:56
TÔI BỊ RẮN TẤN CÔNG

Từ nhỏ đến giờ loài tôi sợ nhất chính là con rắn, nó không chỉ là sợ đơn thuần mà là sự ám ảnh, chỉ cần nghĩ hay trong mơ thấy rắn tôi cũng rất khiếp sợ. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại sợ rắn đến như vậy.
Khi nghe được thông tin từ Thầy tôi bị rắn tấn công tôi đã rất lo sợ và hoang mang. Sau khi xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra thì tôi nhận ra mình bị rắn tấn công đã một thời gian. Tôi xin chia sẻ những hiện tượng ‘ lạ ’ mà tôi đã trải qua trong thời gian vừa rồi như sau :
Thời gian từ cách đây hơn 1 năm, mỗi lần tôi ngồi thiền thì cảm giác cả người như bị nhấn chìm xuống lòng đất, là một khoảng rất rộng nó rất sâu và tối, tôi có cảm giác như nó đi sâu vào lòng đất, càng thiền thì càng bị chìm sâu. Lúc đó bằng lý trí của mình, tôi đã cố gắng đưa bản thân lên, từng chút từng chút một, nhưng chỉ cần lơ đãng 1 chút xíu thì cơ thể lại bị chìm ngay. Cái cảm giác để cơ thể tự rớt xuống dưới nó rất nhẹ nhàng, nhưng khi cố gắng đưa cơ thể lên, nó rất khó và nặng như việc mình đang bơi ngược dòng nước. Có những hôm tôi chỉ có thể cố gắng giữ nguyên cơ thể không để bị rớt là tốt lắm rồi.Thời gian đó, mục tiêu của tôi chỉ đơn giản là mỗi lần ngồi thiền tôi có cảm giác mình đang ngồi trên mặt đất là được rồi.
Vẫn trong lúc đang loay hoay với việc ngồi thiền thì thỉnh thoảng trong đầu tôi sẽ thoáng qua những suy nghĩ không hay về KCTL, chỉ cần thoáng qua như vậy thì tôi cố gắng gạt ngay ra khỏi đầu, lúc đó tôi nghĩ : “ không phải như vậy, chắc mình đang bị năng lượng quỷ nó khống chế suy nghĩ, phải dùng lý trí cố gắng vượt qua những điều đó”. Thời điểm đó trùng với thời điểm mà nhiều người trong lớp mình bị năng lượng R và Q tấn công nên tôi nghĩ mình cũng bị ảnh hưởng và cũng tự cố gắng vượt qua những suy nghĩ tiêu cực đó. Rất may, khi những suy nghĩ tiêu cực đấy xảy đến thì tôi đã kịp ngăn chặn nên không để bị khống chế để phát sinh những điều xấu trong suy nghĩ hay hành động của người trần tục. Nhưng theo như Thầy cho biết thì về phần linh tôi đã là kẻ phả bội, đã cùng đồng bọn tấn công cả Thầy!
Có một số lần, buổi tối trước khi đi ngủ tôi thấy có một nguồn năng lượng xấu tấn công, lúc đấy tôi tâm niệm xin Thầy cho con hàng rào năng lượng bảo vệ cơ thể không cho năng lượng xấu tấn công. Có lần tôi mơ thấy bát hương mà Thầy đã lập cho gia đình tôi bị vỡ, không biết đó có phải là do có sự tấn công của năng lượng xấu hay không.
Tôi nhớ có một lần trong lúc ngồi thiền bài ‘Khai tâm mở huệ’, tôi đã thấy có một nguồn năng lượng xấu màu đen, bay ra khỏi đầu, nó không chỉ là khí đen mà có hình của một con quỷ, mặt nó rất gớm, trông giống như ác quỷ.
Khi biết được thông tin vía của mình bị dẫn dắt làm những điều xấu tôi thực sự rất lo sợ, cũng may Thầy đã phát hiện và xử lý nếu không tương lai không biết sẽ có điều gì tồi tệ hơn như vậy xảy ra. Thời gian gần đây ngồi thiền con thấy ổn định hơn, suy nghĩ tiêu cực cũng dần biến mất, con không biết nói gì ngoài gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Huệ Tâm đã giúp đỡ cho con ạ!
/