PDA

View Full Version : Một buổi lao động



tamminh
30-06-2024, 22:59
Đã khá lâu tổ của tôi hôm nay mới được về CS lao động. Bên ngoài trời nắng oi, nhưng bước vào khu vườn thì như khu rừng nhiệt đới vậy.

Có lẽ thời tiết vừa rồi có những ngày nắng mưa xen kẽ nên cây cối xum xuê, xanh tốt rất thích mắt. Bên NQV ngoại trừ một số loài cây hoa cảnh trồng theo mùa thì đã khô, còn lại cây cối xanh mướt.

Việc đầu tiên cần làm là mấy thanh niên cắt tỉa cây bám xung quanh tường và dây hoa ở cổng dài xuống gần đường đi. Một buổi sáng đã được làm sạch sẽ gọn gàng


https://img.upanh.tv/2024/06/30/cong236def3e7dc0d026.jpg

Khóm hoa bướm vàng nho nhỏ vẫn khoe sắc vàng cùng màu nắng


https://img.upanh.tv/2024/06/30/buom.jpg

Đâu đó thấp thoáng hoa thủy tiên dọc ven suối vài bông hóa tím nở bung. Năm nay chưa có hoa súng nhưng thay vào đó có nụ sen trắng đang nở dần


https://img.upanh.tv/2024/06/30/sene18657ef58dcc579.jpg

Chậu hoa trinh nữ rất bền nở hoa trắng gần như quanh năm. Đàn cá bơi lội tung tăng, hồ cá đã được một nhóm về trước đó đã làm sạch và thay nước rồi.


https://img.upanh.tv/2024/07/01/ca.jpg

Ở khu vườn mới bước vào cổng cây phượng hồng hoa nở tím hồng rất đẹp, cành lá dài vươn ra vướng cả đường đi. Sau một hồi tôi đánh liều mạnh dạn cắt mấy cành dài quá và lá hơi bị xấu để lấy lối đi nhưng tán dài vươn ra đủ che nắng cho lối đi vào.


https://img.upanh.tv/2024/06/30/phuongce3d9c579b9cd057.jpg

Bên cạnh là hai cây bưởi sai trĩu quả chờ ngày hái quả


https://img.upanh.tv/2024/06/30/buoi.jpg

Cây hoa ban trắng nở cũng khá nhiều, hai cây tương vi đỏ rực rỡ. Khóm cúc gieo hạt từ mùa xuân, cây vẫn ra hoa bền bỉ chắc bởi do người gieo hạt mát tay.

Góc vườn bên kia, mấy rặng sắn lớn nhanh như thổi, đứng thẳng hàng đều tăm tắm.


https://img.upanh.tv/2024/06/30/san2b2d4d9a0231d24b.jpg

Mới có gần 2 tháng không gặp mà "các bạn" lớn nhanh quá và không thể thiếu mẹ con nhà Bi đang tâm sự, đàn con lúc nào chạy lon ton đòi bú mẹ.


https://img.upanh.tv/2024/06/30/bi.jpg

Trời hôm nay nắng nên tổ chúng tôi làm tranh thủ trong buổi sáng cho đến trưa nghỉ ngơi, đầu giờ chiều cả tổ tranh thủ thiền một bài và mọi người làm nốt công việc đang dở dang của mình.

Một buổi lao động chưa phải nhiều thời gian ở lại, nhưng là những giây phút vô cùng quý giá khi chúng tôi được về NNLĐ.