Đăng nhập

View Full Version : Lần đầu con được đến với ngôi nhà Khí công Tâm linh



ĐoHoa
15-06-2024, 14:58
Nhờ sự trợ duyên của vợ chồng anh Thanh Quang và được sự đồng ý của Thầy mà gia đình con được tham gia khoá thiền chữa bệnh tại Nhật Nguyệt Linh Đường dịp 30/04 – 01/05 năm nay.
Lời đầu tiên gia đình con xin kính chúc Thầy cùng các anh, chị, em trong ngôi nhà Khí công Tâm linh dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc.
Trước khi đi, gia đình con chưa biết nhiều về KCTL và mang tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Thời gian cùng gia đình dã ngoại về Côn Sơn học tập và chữa bệnh, con có rất nhiều cảm xúc. Con xin phép Thầy được trình bày câu chuyện của con trên diễn đàn cùng những cảm nhận sau hơn 1 tháng luyện tập KCTL.
Từ những năm 2000 tôi theo cô đồng và được biết mình có căn. Cũng từ đó là hành trình dài theo thời gian cũng dài theo những cung đường tôi cứ đi trình đồng, khất căn… theo như lời của các cô vì bản thân tôi không muốn theo con đường ấy. Trong những lần đi đền, điện, có những lúc tôi đã bị vong nhập. Lúc bị nhập các hành vi của bản thân không kiểm soát được. Đã có lần tôi cố gắng dặn mình không đến những nơi như vậy nhưng rồi có những việc không mong muốn xảy ra, mọi cố gắng của tôi không giữ được. Thời gian gần đây tôi vẫn đi, có lúc tôi đi mà không biết mình đi với mục đích gì có thể chỉ thoả mãn tâm lí của bản thân.
Năm nay, chồng tôi không được tuổi làm nhà vì vậy tôi đi xem thầy và được hướng dẫn mượn tuổi của em tôi để làm. Trước và sau động thổ thời gian ngắn mọi việc diễn ra rất vui vẻ. Cho đến một ngày gia đình tôi xảy ra một số việc, tôi như con ruồi không đầu không biết đi đâu, không biết làm như thế nào. Phần lo cho chồng, cho em, cho con, phần lo cho gia đình… tôi chỉ cầu mong có được con đường đi đúng đắn. Tâm lí tôi thực sự rất nặng nề và bế tắc, để giải quyết vấn đề này vợ chồng tôi đã đến nhà anh Thanh Quang. Hai vợ chồng tôi ngồi nghe anh Thanh Quang động viên, giải thích các vấn đề khúc mắc trong thời gian qua. Anh ấy phát hiện ra tôi không hề tập trung, lơ đãng mọi việc. Trước tình hình như vậy anh đặt tay vào sau gáy của tôi (tôi không biết giải thích thế nào vì tôi không hiểu). Sau đó tôi tự xưng là 1 vong trong nhà: Khóc lóc, van xin Thầy và Phật Bà Quan Âm cứu con (vong), giúp con gái của tôi (Sự việc đã được anh Thanh Quang báo cáo với Thầy). May mắn thời gian đăng kí dã ngoại vẫn còn 2 ngày, gia đình tôi được sự giúp đỡ của anh Thanh Quang và sự hướng dẫn của Ban tổ chức đã hoàn thành phần đăng kí. Tâm trạng thấp thỏm, chờ đợi vỡ oà khi tôi nhận được thông báo của anh Thanh Quang và được sự đồng ý của Thầy mà gia đình tôi có dịp đến linh địa Côn Sơn vào dịp 30/4 - 1/5 này.
Chiều ngày 26/4 gia đình tôi cùng với anh Thanh Quang và 1 học trò nữa của Thầy lên đường về Côn Sơn. Sau gần 6 tiếng đi đường tôi đến được Côn Sơn. Sáng ngày 27/4 tôi đã được gặp Thầy. Khi được Thầy hỏi chuyện tôi thực sự rất xúc động, nghẹn lời, nước mắt không kìm chế được. Trước khi đi, trong đầu tôi luôn là sự lo lắng cho sức khoẻ của con gái, là mong muốn giúp được vong ở trong nhà, tôi không hề nghĩ mình là bệnh nhân. Trong thời gian ngồi thiền chữa bệnh cùng cả nhà, buổi thiền thứ 1 và thứ 3 hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Sau buổi thiền thứ 3, tôi được Thầy và các vị Thần Y khám bệnh cùng với sự trợ giúp của chị TV kết luận bệnh: Tôi không có vong nào theo hay nhập cả mà tôi có căn đồng, thường xuyên đến các điện, đền hầu đồng nên cơ thể rơi vào trạng thái Tự Kỉ Ám Thị, khi cơ thể bị tác động một chút ở nơi có khí xấu hay khí vong thì nghĩ mình bị vong nhập. Tôi đã được Thầy giải bỏ căn đồng, xoá bỏ tiềm thức căn đồng và những năng lượng xấu bám vào não bộ. Thầy khuyên tôi về nhà không nên đến những nơi như vậy và tập thiền để loại bỏ những năng lượng xấu. Con xin tạ ơn Thầy và sẽ cố gắng làm theo những lời chỉ bảo của Thầy ạ.
Thời gian gia đình tôi cùng mọi người trong ngôi nhà KCTL tuy rất ngắn nhưng như gặp được “những người thân trong gia đình”. Thầy và các anh, chị, em trong ngôi nhà ấy đã giúp đỡ, yêu thương, cảm thông và chia sẻ giúp gia đình tôi có cuộc sống vui vẻ trở lại. Gia đình tôi và tư tưởng của tôi đã có sự thay đổi rất lớn, mọi suy nghĩ rối loạn dần được sáng tỏ và có đường lối rõ ràng. Vợ chồng tôi đã định hướng được những việc cần làm trong những thời gian tới, tinh thần của cả gia đình rất vui vẻ, hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.
Sau chuyến dã ngoại đến nay, tôi vẫn luôn cố gắng luyện tập theo sự chỉ bảo của Thầy và hướng dẫn của anh Thanh Quang. Cảm nhận sau hai tuần đầu tiên tập bài “Thanh khí khai tâm” là: cơ thể mất cân bằng, mệt mỏi nhiều hơn, trong lúc tập cơ thể rung lắc, còn khóc và nôn khan, rùng mình nổi gai ốc. Tôi lên diễn đàn tìm hiểu những hiện tượng này và đã được Thầy và các anh chị tập trước giải đáp. Có được những kinh nghiệm đó tôi tiếp tục luyện tập. Đến nay hiện tượng khóc và nôn khan không xuất hiện nữa, cơ thể cân bằng trở lại. Trong khi tập, có lúc tôi cảm thấy như có những sợi tơ kéo các ngón tay dính vào nhau, từ cằm kéo xuống ngực, trong bụng trống rỗng và hơi giống quả bóng bên trong. Tôi sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ để tinh thần và sức khoẻ của tôi được cải thiện tốt hơn nữa. Cảm ơn anh Thanh Quang đã giải thích, hướng dẫn và động viên tôi rất nhiều.
Cuối bài viết này, một lần nữa gia đình con cúi đầu xin cảm ơn Thầy! Cảm ơn các vị Thần Y và các Bác sĩ trong không gian, cảm ơn chị TV, vợ chồng anh Thanh Quang và cảm ơn các anh, chị, em trong gia đình KCTL! Con xin kính chúc gia đình Thầy cùng các anh, chị, em trong ngôi nhà KCTL dồi dào sức khoẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ!