bần tăng
01-06-2024, 17:19
Thứ Hai, ngày 06.05.24, bé J.N bị sốt 39.5 độ C, phải đi cấp cứu lúc 23h của Úc(tức 20h VN), bố cháu chụp màn hình máy đo báo cáo BS trước khi đến bệnh viện, rồi gửi luôn qua Mess cho bà nội. BS trực Cấp cứu cảnh báo, nếu để qua thời gian vàng, nhẹ thì bé bị ảnh hưởng tới thần kinh, nặng thì ảnh hưởng tới tính mạng.
Xem được tin nhắn, dù đang bận việc, nhưng tôi cũng kịp âm thầm chắp tay xin: “Thầy ơi! Giúp con cấp cứu hạ nhiệt khẩn cấp cho bé”.
Xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS, xin Thầy cho dùng các PB khí lạnh. Nhân danh Thầy, tôi mời trân trọng & các bạn PB nhiệt tình giúp tôi…
Khoảng 15 phút sau, khi bố bế bé ngồi vào ghế để BS khám bệnh, thì cũng là lúc bé hết sốt & tươi tỉnh trở lại. Vị BS đo tới đo lui, máy chỉ hiện nhiệt độ cơ thể bình thường. Kiểm tra thêm các cơ quan nội tạng khác, cũng không phát hiện được điều gì bất thường. Sau 1 hồi khám, chẩn đoán, BS lắc đầu, giang 2 tay ra kinh ngạc, ông ta chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, và đành phải cho bé về, dặn bố mẹ theo dõi tiếp, có gì phải báo cáo ngay để BS xử lý.
Không chỉ có vị BS ngạc nhiên, vì chưa bao giờ chứng kiến trường hợp này. Còn, bố mẹ cháu, thì cứ hết nhìn nhau, rồi lại nhìn con. Cả 2 cùng ngơ ngác, cũng chẳng hiểu gì đã xảy ra cả. Bố cháu kể lại, lúc ở nhà, bé bị sốt cao, người bé mềm nhũn, mặt bơ phờ, mắt thất thần, mẹ bé khóc nấc, vì sợ mất con. Còn, khi nghe BS kết luận, thì mẹ cháu lại cười, mừng rơi nước mắt, ôm siết lấy con, miệng lẩm bẩm:”Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng là ở nhà con sốt đến lả người đi mà!”.
Hôm sau, bố mẹ cháu phát hiện bé mọc 8 cái răng liền 1 lúc, nên gây sốt đột ngột. Cả nhà cùng cười nghiêng ngả. Bà nội cháu, thì xuýt xoa, “sao Thầy hay vậy!”.
Còn tôi, chỉ vui âm thầm trong lòng và chắp tay cảm ơn Thầy đã cứu gia đình chúng con thoát hiểm ngoạn mục.
Xem được tin nhắn, dù đang bận việc, nhưng tôi cũng kịp âm thầm chắp tay xin: “Thầy ơi! Giúp con cấp cứu hạ nhiệt khẩn cấp cho bé”.
Xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS, xin Thầy cho dùng các PB khí lạnh. Nhân danh Thầy, tôi mời trân trọng & các bạn PB nhiệt tình giúp tôi…
Khoảng 15 phút sau, khi bố bế bé ngồi vào ghế để BS khám bệnh, thì cũng là lúc bé hết sốt & tươi tỉnh trở lại. Vị BS đo tới đo lui, máy chỉ hiện nhiệt độ cơ thể bình thường. Kiểm tra thêm các cơ quan nội tạng khác, cũng không phát hiện được điều gì bất thường. Sau 1 hồi khám, chẩn đoán, BS lắc đầu, giang 2 tay ra kinh ngạc, ông ta chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, và đành phải cho bé về, dặn bố mẹ theo dõi tiếp, có gì phải báo cáo ngay để BS xử lý.
Không chỉ có vị BS ngạc nhiên, vì chưa bao giờ chứng kiến trường hợp này. Còn, bố mẹ cháu, thì cứ hết nhìn nhau, rồi lại nhìn con. Cả 2 cùng ngơ ngác, cũng chẳng hiểu gì đã xảy ra cả. Bố cháu kể lại, lúc ở nhà, bé bị sốt cao, người bé mềm nhũn, mặt bơ phờ, mắt thất thần, mẹ bé khóc nấc, vì sợ mất con. Còn, khi nghe BS kết luận, thì mẹ cháu lại cười, mừng rơi nước mắt, ôm siết lấy con, miệng lẩm bẩm:”Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng là ở nhà con sốt đến lả người đi mà!”.
Hôm sau, bố mẹ cháu phát hiện bé mọc 8 cái răng liền 1 lúc, nên gây sốt đột ngột. Cả nhà cùng cười nghiêng ngả. Bà nội cháu, thì xuýt xoa, “sao Thầy hay vậy!”.
Còn tôi, chỉ vui âm thầm trong lòng và chắp tay cảm ơn Thầy đã cứu gia đình chúng con thoát hiểm ngoạn mục.