Đăng nhập

View Full Version : Phamgia_trang băn khoăn



phamgia_trang
12-07-2011, 11:06
thầy ơi!, có một việc con muốn hỏi thầy, chiều qua trong lúc con tập luyện con thấy rất nóng ruột và như có một luồng điện chạy qua người làm con lạnh toát cả người, không hiểu có chuyện gì. Cùng thời gian đó bố con đi tập ở công viên, đi ngang qua một cái cây to, gió không lớn, mọi người đi qua thì không sao, nhưng đến khi bố con đi tới thì cả một cành cây to rơi xuống nhưng sượt qua người bố con, may mà bố con không sao, tât cả mọi người đều sửng sờ và nói rằng bố con may mắn. Khi về nghe bố con kể lại, con nghỉ chắc do con tập luyện nên mọi thành viên trong gia đình con cũng được may mắn theo thầy ạ.

NguyetQuangTu
12-07-2011, 20:49
Nhận xét của NQT : Thầy chẳng dám khẳng định điều gì cả, nhưng mọi sự " vô tình " đều có thể xảy ra.

phamgia_trang
13-07-2011, 11:19
Dạ thưa thầy, theo con không phải là vô tình mà là hữu tình thầy ạ, vì mọi việc không tự nhiên sinh ra, mà nó được hình thành từ sự hợp duyên mà nên, vạn sự tuỳ duyên, duyên khởi, duyên sinh, duyên diệt, thầy nhỉ