PDA

View Full Version : Khát vọng hướng thiện và lòng tin vào đạo



Hoa Ban Trắng
02-04-2024, 11:20
Bài viết này xin gửi đến tất cả những ai đã đang và sẽ có mong muốn học tập và tu luyện trên con đường chính đạo.

Trước hết, tôi xin được bày tỏ ý nghĩa của chủ đề bài viết này như sau:



Khát vọng hướng thiện là cái nội tâm mong muốn về một vấn đề mà chúng ta luôn khát khao đạt được – đó là luôn hướng thiện, phải luôn nuôi dưỡng và nó cũng chính là sức mạnh nội lực mà mình có thể nương nhờ vào. Và Lòng tin vào đạo là khi chúng ta đặt lòng tin vào cái “bên ngoài”, cái mà chúng ta muốn nương theo và cũng luôn phải nuôi dưỡng và chính nó cũng tạo ra sức mạnh nội lực để từ đó giúp chúng ta thực hiện được khát vọng của chính mình.
Hướng thiện: là hướng con người đến những điều tốt đẹp chân, thiện, mỹ và cao hơn nữa… Đạo (chân chính) là con đường hướng chúng ta đến những điều thiện, tiến tới làm tăng tính từ bi, trí huệ, Dũng (sức mạnh) trong mỗi người để từ đó mở rộng Tình thương ở mỗi người được mạnh hơn, rộng hơn nữa. Vì “Tình thương mới thực quyền năng lớn/Để mãi thiên hà xanh vẫn xanh”. Và cũng để “Tu vì vạn vật chúng sinh/Con đường ngắn nhất tới gần lương tri”. Và không thể thiếu một người đã đi, đã thành công trên con đường ấy, đó chính là người Thầy (đủ Đức, đủ Tài) – người đã định hướng, đã dẫn dắt ta trở về với cái bản ngã chân thật nhất, với khát vọng lương tri của chính mình.


Tính thiện có lẽ đã là thuộc tính có sẵn trong lòng mỗi người, chỉ là mức độ của tính thiện ấy ở mỗi người là khác nhau thôi.

Con người ta cứ sống, cứ sống… rồi cho đến một ngày bỗng dưng trong lòng họ nảy sinh một mong muốn cháy bỏng là muốn được tìm về với bản ngã, tìm về với cái tâm chân thật nhất, tâm thuần khiết nhất của chính mình. Không biết chính xác nó “lạc mất” từ khi nào, như thế nào, được bao lâu, ở đâu và giờ thì có mong muốn đi tìm lại…! Đây quả là một hành trình đầy gian nan và thử thách, nó không phải chỉ là “hành trình vạn dặm” đâu mà hành trình này thậm chí không có điểm dừng, không có hồi kết. Bởi một khi đã quyết chí đi theo là đi mãi không dừng, chỉ trừ khi người đó không còn mong muốn theo đuổi mục đích đó nữa – tức là khi khát vọng hướng thiện và lòng tin vào đạo trong lòng họ không còn mạnh mẽ để thôi thúc họ đi tiếp…

Để thực hiện hành trình này họ cần phải đi tìm cho mình một con đường phù hợp với mong muốn, với khát vọng đó và tùy duyên của mỗi người mà chọn theo người Thầy nào và con đường Đạo nào để đi trong vô số con đường vì “Đường tu vạn tám ngàn tư” mà. Và khi đã chọn được con đường đúng đắn để đi theo rồi thì lòng tin vào người Thầy, vào con đường ấy phải là điều tất yếu. Không có một kẻ tà đạo nào lại hướng theo đạo chân chính cả. Vì vậy nên khát vọng hướng thiện và lòng tin vào đạo luôn phải được nuôi dưỡng và theo thời gian luôn phải giữ nó bùng cháy trong lòng mình không được để nó lụi tàn. Điều này có thể được coi như là chúng ta đang “tự mình thắp đuốc lên mà đi” vậy?!

Hành trình tìm lại tâm là hành trình đi tìm đạo. Đạo giúp tâm được dọn dẹp sạch sẽ bao nhiêu thì tâm càng gần đạo bấy nhiêu, tâm càng được dọn dẹp sạch sẽ bao nhiêu thì đạo càng gần tâm bấy nhiêu. Khi tâm - đạo giao hòa làm một thì tâm là đạo và đạo cũng chính là tâm.

Chúc cho tất cả những ai đang có mong cầu đi tìm lại tâm của mình thì đều tìm được đúng Thầy và tìm được đúng Đạo!