Hoa Ban Trắng
11-01-2024, 09:54
Phần 1: Tôi bị R tấn công
Khoảng 8 tháng trước tôi đã bị kẻ xấu (con R hay năng lượng R trong không gian) tấn công và làm hại tôi. Nó đã tác động vào não mà cụ thể là tác động vào suy nghĩ của tôi hay nói đúng hơn là tác động trực tiếp vào một dòng suy nghĩ đã tồn tại từ trước đó trong não của tôi (đây hoàn toàn là cảm nhận cá nhân, tôi không biết đúng sai chỉ ghi lại cảm nhận của mình khi xảy ra sự việc).
Vào một buổi tối khi đang ngồi làm việc do lúc đó hơi rảnh nên tôi có lướt qua xem mấy thứ trên facebook thì đột nhiên tôi thấy trên đầu mình có “một bộ phim ngắn” đang diễn ra nhưng rõ ràng không phải là suy nghĩ của tôi ở chính thời điểm đó, thấy lạ nên tôi cứ ngồi tập trung xem “phim” thôi. Tôi thấy tự nhiên trên đầu mình hiện ra hình ảnh của một dòng suy nghĩ - chỉ có mấy từ thôi (dòng chữ ấy như kiểu được phóng to lên) mà tôi biết chắc chắn đó là dòng suy nghĩ của chính mình từ trước. Nhưng có một điều lạ là tôi thấy nó đang được chỉnh sửa lại chính tả, tức là nó đang được sửa lại một cách tự động. Tôi nhìn thấy khá rõ dòng chữ đó và hình ảnh chữ cái đầu của một động từ trong câu đang được xóa đi và thay vào một chữ cái khác làm biến đổi hẳn nghĩa của động từ đó và làm biến đổi cả nghĩa trong câu mà tôi đã nghĩ, nó mang nghĩa tiêu cực hơn. Và ngay sau đó tôi không thấy dòng chữ suy nghĩ ấy nữa mà lại thấy có một khoảng không ở trên đầu mình được mở toang ra...Rồi tôi thấy xuất hiện hình ảnh của 1 con R đang ở trước mặt mình. Cho đến lúc này tôi mới giật mình nhận thức được rằng hình như mình đang bị R tấn công. Tôi lập tức ngồi bật dậy ngay ngắn và mở thơ của Thầy lên để tâm niệm xin Thầy giúp hỗ trợ cùng mình đẩy năng lượng xấu, khí xấu ra khỏi cơ thể.
Sự việc diễn ra rất Nhanh chóng chắc chỉ mất 1 vài phút thôi nên chính tôi cũng chỉ biết chứng kiến nó diễn ra chứ không thể làm được gì mà nói thật nếu có biết thì tôi cũng chả làm được gì lúc ấy. Tôi không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi gì. Nên bản thân sau đó cũng không nghĩ những gì đã diễn ra là sự thật hay chỉ là do não mình tự tưởng tượng mà ra như vậy nên tôi cứ kệ thôi. Nhưng sáng hôm sau thức dậy thì tôi thấy mệt, khé cổ và hơi đau tim nên ngồi thiền bài TBP xong cũng đỡ được chút nhưng người vẫn bí bách, khó chịu kiểu gì ấy và suy nghĩ tiêu cực ở đâu lại như được tua lại trong khi mình đang rất bình thường không nghĩ ngợi linh tinh gì cả. Tôi lo lắng nên đã nhắn tin cho chị V, nhờ chị kiểm tra giúp. Và chị đã trả lời “OK. Cứ bình tĩnh nhé”.
Tôi cứ thấp thỏm để hỏi chị xem kết quả như thế nào nhưng chưa thấy chị trả lời. Và cũng trong khoảng thời gian đó, qua các đồng môn tôi được biết chị cũng đang bị năng lượng xấu tấn công liên tục thậm chí có lần còn ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi cũng hạn chế làm phiền chị hơn. Mấy tuần sau, lúc đó chắc chị đã ổn hơn chút rồi nên chị mới nhắn lại “Thầy đã xử lý xong rồi em nhé”. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng chắc chắn một điều là hóa ra mình cũng bị nó tấn công thật. Nhưng có đúng như những gì mà tôi đã cảm nhận ở trên hay không thì tôi cũng không biết được. Lúc này tôi chỉ biết thầm cảm ơn Thầy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cho mình từ xa khi mình gặp hoạn nạn!
Hết Phần 1
Khoảng 8 tháng trước tôi đã bị kẻ xấu (con R hay năng lượng R trong không gian) tấn công và làm hại tôi. Nó đã tác động vào não mà cụ thể là tác động vào suy nghĩ của tôi hay nói đúng hơn là tác động trực tiếp vào một dòng suy nghĩ đã tồn tại từ trước đó trong não của tôi (đây hoàn toàn là cảm nhận cá nhân, tôi không biết đúng sai chỉ ghi lại cảm nhận của mình khi xảy ra sự việc).
Vào một buổi tối khi đang ngồi làm việc do lúc đó hơi rảnh nên tôi có lướt qua xem mấy thứ trên facebook thì đột nhiên tôi thấy trên đầu mình có “một bộ phim ngắn” đang diễn ra nhưng rõ ràng không phải là suy nghĩ của tôi ở chính thời điểm đó, thấy lạ nên tôi cứ ngồi tập trung xem “phim” thôi. Tôi thấy tự nhiên trên đầu mình hiện ra hình ảnh của một dòng suy nghĩ - chỉ có mấy từ thôi (dòng chữ ấy như kiểu được phóng to lên) mà tôi biết chắc chắn đó là dòng suy nghĩ của chính mình từ trước. Nhưng có một điều lạ là tôi thấy nó đang được chỉnh sửa lại chính tả, tức là nó đang được sửa lại một cách tự động. Tôi nhìn thấy khá rõ dòng chữ đó và hình ảnh chữ cái đầu của một động từ trong câu đang được xóa đi và thay vào một chữ cái khác làm biến đổi hẳn nghĩa của động từ đó và làm biến đổi cả nghĩa trong câu mà tôi đã nghĩ, nó mang nghĩa tiêu cực hơn. Và ngay sau đó tôi không thấy dòng chữ suy nghĩ ấy nữa mà lại thấy có một khoảng không ở trên đầu mình được mở toang ra...Rồi tôi thấy xuất hiện hình ảnh của 1 con R đang ở trước mặt mình. Cho đến lúc này tôi mới giật mình nhận thức được rằng hình như mình đang bị R tấn công. Tôi lập tức ngồi bật dậy ngay ngắn và mở thơ của Thầy lên để tâm niệm xin Thầy giúp hỗ trợ cùng mình đẩy năng lượng xấu, khí xấu ra khỏi cơ thể.
Sự việc diễn ra rất Nhanh chóng chắc chỉ mất 1 vài phút thôi nên chính tôi cũng chỉ biết chứng kiến nó diễn ra chứ không thể làm được gì mà nói thật nếu có biết thì tôi cũng chả làm được gì lúc ấy. Tôi không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi gì. Nên bản thân sau đó cũng không nghĩ những gì đã diễn ra là sự thật hay chỉ là do não mình tự tưởng tượng mà ra như vậy nên tôi cứ kệ thôi. Nhưng sáng hôm sau thức dậy thì tôi thấy mệt, khé cổ và hơi đau tim nên ngồi thiền bài TBP xong cũng đỡ được chút nhưng người vẫn bí bách, khó chịu kiểu gì ấy và suy nghĩ tiêu cực ở đâu lại như được tua lại trong khi mình đang rất bình thường không nghĩ ngợi linh tinh gì cả. Tôi lo lắng nên đã nhắn tin cho chị V, nhờ chị kiểm tra giúp. Và chị đã trả lời “OK. Cứ bình tĩnh nhé”.
Tôi cứ thấp thỏm để hỏi chị xem kết quả như thế nào nhưng chưa thấy chị trả lời. Và cũng trong khoảng thời gian đó, qua các đồng môn tôi được biết chị cũng đang bị năng lượng xấu tấn công liên tục thậm chí có lần còn ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi cũng hạn chế làm phiền chị hơn. Mấy tuần sau, lúc đó chắc chị đã ổn hơn chút rồi nên chị mới nhắn lại “Thầy đã xử lý xong rồi em nhé”. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng chắc chắn một điều là hóa ra mình cũng bị nó tấn công thật. Nhưng có đúng như những gì mà tôi đã cảm nhận ở trên hay không thì tôi cũng không biết được. Lúc này tôi chỉ biết thầm cảm ơn Thầy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cho mình từ xa khi mình gặp hoạn nạn!
Hết Phần 1