linhhuong88
07-07-2011, 17:47
Con xin chào thầy và các anh chị!
Con được biết thầy qua 1 diễn đàn ở webtretho, ơn trời thật may mắn vì con biết đến thầy!con xin mạn phép kể câu chuyện của bản thân mình!
Con nam nay 24t(sinh nam 88)con cũng ko nhớ rõ đã bâo lâu rồi con sống trong tình trạng thế này nữa.Chắc khoảng gần 8 năm rồi ạ, con lúc nào cũng trong tình trạng ngủ mơ, luôn luôn mơ, kể cả chợp mắt, trc đây con hay mơ ma quỷ nhưng dạo này đỡ hơn, trong giấc mơ con hay bị đuổi chạy, mà những cảm xúc trong mơ cứ như cuộc sống thứ 2 vậy, con luôn nhớ đc từng cảm xúc, từng chi tiết vậy, có lẽ thần kinh của con quá yếu chăng, 1 ngày con ngủ rất nhiều nhưng vẫn hay cảm thấy mệt mỏi, đã lâu lắm rồi ko còn thiết về công việc nữa, cũng như đầu óc mu muội đi rất nhiều,đối với con 1 giấc ngủ ngon ko mơ mộng đối với con giờ thật là xa xỉ thầy ạ, hình như trong thời gian qua là chưa bao giờ có,huhu.
Con cũng may mắn vì lấy được 1 người chồng tốt bụng và sinh ra đc 1 đứa con rất đáng yêu nhưng đến bây h tinh thần cũng như con ko tốt lại hay bị đau đầu làm con cũng ko giúp đỡ nhiều đc cho chồng, con thấy buồn lắm, gia đình con ko nghèo nhưng chồng con cũng vất vả để nuôi gia đình con cũng muốn giúp đỡ đc anh, nhưng con hay cảm thấy mệt rồi lại ngủ , ngủ rồi lại mệt, đầu lại ong ong lam con mất đi sự phấn chấn để chào đón 1 ngày mới.Con gần như là người sống ko có ích vậy, con buồn lắm,mà thầy ơi con trc đây cũng là đứa lanh lợi, học cũng đc mà thầy.
Con đọc đc diễn đàn và biết sdt của chị Vũ Hiên , chị ý bầy con cách post bài cũng như hãy trải lòng cùng thầy và các anh chị,con nghe chị nói là 1 người tốt và có duyên và may mắn nữa thì sẽ gặp đc thầy phải ko ạ, con ko phải là người hoàn hảo, là con gái con cũng hay ích kỷ đôi lúc cũng làm 1 vài việc ko tốt lắm nhưng bản thân con va tâm của con cũng là người tốt ạ, con luôn biết giúp đỡ người nghèo, luon biết chia sẽ và giúp đỡ người khác, biết quan tâm và luôn hướng về cái thiện, còn qua đây con mong được thầy cũng như anh chị giúp đỡ con chữa bệnh và con cũng cố gắng để hoàn thiệt mình hơn
con xin chân thành cảm ơn và cầu mong là người may mắn đc thầy cứu chữa ạ
Con được biết thầy qua 1 diễn đàn ở webtretho, ơn trời thật may mắn vì con biết đến thầy!con xin mạn phép kể câu chuyện của bản thân mình!
Con nam nay 24t(sinh nam 88)con cũng ko nhớ rõ đã bâo lâu rồi con sống trong tình trạng thế này nữa.Chắc khoảng gần 8 năm rồi ạ, con lúc nào cũng trong tình trạng ngủ mơ, luôn luôn mơ, kể cả chợp mắt, trc đây con hay mơ ma quỷ nhưng dạo này đỡ hơn, trong giấc mơ con hay bị đuổi chạy, mà những cảm xúc trong mơ cứ như cuộc sống thứ 2 vậy, con luôn nhớ đc từng cảm xúc, từng chi tiết vậy, có lẽ thần kinh của con quá yếu chăng, 1 ngày con ngủ rất nhiều nhưng vẫn hay cảm thấy mệt mỏi, đã lâu lắm rồi ko còn thiết về công việc nữa, cũng như đầu óc mu muội đi rất nhiều,đối với con 1 giấc ngủ ngon ko mơ mộng đối với con giờ thật là xa xỉ thầy ạ, hình như trong thời gian qua là chưa bao giờ có,huhu.
Con cũng may mắn vì lấy được 1 người chồng tốt bụng và sinh ra đc 1 đứa con rất đáng yêu nhưng đến bây h tinh thần cũng như con ko tốt lại hay bị đau đầu làm con cũng ko giúp đỡ nhiều đc cho chồng, con thấy buồn lắm, gia đình con ko nghèo nhưng chồng con cũng vất vả để nuôi gia đình con cũng muốn giúp đỡ đc anh, nhưng con hay cảm thấy mệt rồi lại ngủ , ngủ rồi lại mệt, đầu lại ong ong lam con mất đi sự phấn chấn để chào đón 1 ngày mới.Con gần như là người sống ko có ích vậy, con buồn lắm,mà thầy ơi con trc đây cũng là đứa lanh lợi, học cũng đc mà thầy.
Con đọc đc diễn đàn và biết sdt của chị Vũ Hiên , chị ý bầy con cách post bài cũng như hãy trải lòng cùng thầy và các anh chị,con nghe chị nói là 1 người tốt và có duyên và may mắn nữa thì sẽ gặp đc thầy phải ko ạ, con ko phải là người hoàn hảo, là con gái con cũng hay ích kỷ đôi lúc cũng làm 1 vài việc ko tốt lắm nhưng bản thân con va tâm của con cũng là người tốt ạ, con luôn biết giúp đỡ người nghèo, luon biết chia sẽ và giúp đỡ người khác, biết quan tâm và luôn hướng về cái thiện, còn qua đây con mong được thầy cũng như anh chị giúp đỡ con chữa bệnh và con cũng cố gắng để hoàn thiệt mình hơn
con xin chân thành cảm ơn và cầu mong là người may mắn đc thầy cứu chữa ạ