Đăng nhập

View Full Version : Lễ giáng sinh 2023



Vidieu
26-12-2023, 00:14
Lễ Giáng sinh là ngày kỷ niệm việc Chúa Jesus được sinh ra tại Bethlehem, xứ Judea, nước Do Thái. Đây được xem là một ngày quan trọng của những người theo Thiên Chúa Giáo. Lễ này mang tính chất trang trọng, thiêng liêng, bởi vì một đấng tối cao đã hạ sinh và làm con người bình thường. Qua thời gian, lễ Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ quốc tế và được biết đến nhiều hơn với biểu tượng là cây thông và ông già Noel.
Theo lịch Do Thái thì thời điểm bắt đầu cho ngày lễ này là lúc hoàng hôn cho đến hôm sau. Bởi vậy người ta thường tổ chức lễ Giáng sinh vào chiều tối ngày 24 tháng 12 đến hết ngày 25 tháng 12.
Có lẽ hầu hết mọi người đều biết ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, Noel còn là ngày lễ của gia đình, là dịp đặc biệt để mọi thế hệ trong gia đình cùng quay quần bên nhau. Trong dịp này, những thành viên sẽ tạo dựng kỉ niệm, quay quần và duy trì tình cảm với nhau. Noel cũng có thể gọi là lễ hội của trẻ em. Trẻ em thế giới vẫn tin rằng đây là một đêm kì diệu vì những ước nguyện của mình sẽ được ông già Noel biến trở thành sự thật. Ngoài ra, ngày lễ Giáng sinh còn mang thông điệp của hòa bình, đây cũng là dịp san sẻ tình thương đến với những người cô đơn, già yếu, bệnh tật hay những người bị bỏ rơi.

Là thành viên của gia đình KCTL năm nào chúng con cũng được quây quần bên Thầy, được chúc mừng lễ giáng sinh và được Thầy đưa đến các nơi có ý nghĩa với ngày lễ cũng như được về nước chúa để chúc mừng Chúa Jesus và Đức Mẹ. Đối với Đạo Thiên chúa Thầy Huệ Tâm vừa là sứ giả đã từng đi giảng kinh thánh, Đức Mẹ đã từng giao cho Thầy nhiệm vụ ban phước lành cho các con chiên vào đêm giáng sinh; Thầy cũng là bề trên của đức chúa, không những thế Thầy còn là giáo chủ của Lương Tri Tâm Huệ Đạo – Là đạo dẫn dắt các đạo khác trong đó có cả đạo thiên chúa. Dịp Noel 2021 khi Thầy cùng các học trò của mình về chúc mừng Đức Chúa thì Chúa Jesus nói: “Xin gửi lời cảm tạ Giáo chủ. Ta cũng biết rằng Ngài là người rất bận. Nhưng mà Ngài thật sự rất chu đáo vì năm nào cũng đến hoặc gửi lời chúc mừng đến Thiên Chúa cũng như với ta. Sự quan tâm của Ngài, của môn phái là một động lực để ta cố gắng gìn giữ, phát huy tất cả những sự tốt đẹp mà Đạo Thiên Chúa, những người theo Đạo Thiên Chúa đã từng làm và sẽ làm. Ta cũng mong rằng những học trò, những người mong muốn theo Đạo Thiên Chúa cũng sẽ có đủ điều kiện để tham gia vào môn phái của Ngài. Vì hơn ai hết, ta cảm nhận, mặc dù có nhiều luồng ý kiến và đạo phái khác nhau, kể cả thế giới trần tục và tâm linh này, thì Đạo Thiên Chúa cũng chỉ là một trong những đạo có tỷ lệ người tham gia nhiều. Nhưng với tư cách là người đứng đầu thì ta cũng biết rằng: tương lai Lương Tri Tâm Huệ Đạo sẽ là môn phái mang tính dẫn dắt. Xin cảm tạ!!!”

Trong dịp lễ Noel, chúng con không chỉ chúc mừng tới Chúa Jesus mà người chúng con nên chúc mừng nhất vẫn là Thầy. Ấy vậy mà năm nào Thầy cũng không quên giao nhiệm vụ cho ông già Noel đến tặng quà cho các cháu thiếu nhi KCTL. Còn bố mẹ của các cháu tuy có lớn người nhưng hiểu biết vẫn còn nhỏ dại. Noel năm nay trùng vào ngày trồng hoa tại NNLĐ chuẩn bị đón xuân, các học trò có thể thu xếp về đều được quây quần bên Thầy nhưng lại không thể mở lời chúc mừng Thầy – giáo chủ của LTTHĐ – một chính đạo có vai trò dẫn dắt các đạo khác; một sứ giả của đạo Thiên chúa; một lãnh đạo tối cao uy nghiêm, quyền năng với tình thương bao la bao trùm và vượt ra cả ngoài Vũ trụ Muôn màu luôn ban phước cho các con chiên trong Đạo Thiên chúa và các đạo khác cũng như các thần dân của mình…; một đấng tối cao – Người xứng đáng luôn được chúc mừng, tưởng nhớ đến và biết ơn của tất cả.
Con xin được tạ lỗi và gửi lời biết ơn tới Người. Kính chúc Người luôn mạnh khỏe, tiếp tục dẫn dắt chúng con đi tiếp con đường đúng đắn Người đã tạo dựng nên. Con kính chúc cho Người và Vũ trụ Muôn màu trường tồn mãi mãi, mãi mãi tươi đẹp.

Các cháu Vĩnh Khang, Vĩnh Thịnh, Diệu Ngọc đã nhận được quà của Thầy. Thay mặt các cháu và gia đình con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

https://i.postimg.cc/fWcHrZDm/z5006465474597-b9ac2c1f229a498c995029e0c545ba59.jpg

Cả năm các cháu cố gắng chăm ngoan để được đón Ông già Noel đến mang điều ước trở thành sự thật

https://i.postimg.cc/cCwPD8Tn/z5006465446138-1053b30425267f517e341f6a3bb89c87.jpg

https://i.postimg.cc/rsDwzgVL/z5006465464505-e3056d699f53b2beba0f3c39b9cb0ad2.jpg

Ông già Noel: Đố con biết ông già Noel tới từ đâu?
Vĩnh Khang: A..chú Bá Nam
Mẹ VK: Do hôm nay là Lễ giáng sinh đường rất đông nên ông bị kẹt xe, ông chưa kịp từ Bắc Cực về được. Thầy Huệ Tâm đã giao nhiệm vụ cho chú Bá Nam thay ông già Noel đến để mang điều ước đến cho các con.

https://i.postimg.cc/sxj5Lk44/z5006465468585-57a6a1ceb3a1d309859a748eaa1095fe.jpg
Chúng con rất vui và rất thích món quà này. Chúng con cảm ơn Thầy, cảm ơn ông già Noel và ban tổ chức sự kiện của lớp KCTL.

manhtuongngo
26-12-2023, 09:59
Hằng năm mỗi dịp Noel về gia đình KCTL được quây quần bên nhau, được đón Noel cùng Thầy và gia đình KCTL thật vui vẻ và ấm áp, chào mừng kỉ niệm ngày Đức Chúa giáng sinh.

Năm nay do điều kiện công việc bận và ở xa lớp KCTL không tổ chức đón giáng sinh cùng nhau, nhưng chúng con nhận được những món quà từ Thầy, chúng con vô cùng vui và cảm nhận được sự ấm áp, tình thương yêu từ Thầy và các vị bề trên.

Đêm giáng sinh năm nay con có dịp về nhà thờ xứ Mỹ Điện ở quê Hậu Lộc con, nhân lúc cháu Phương Thảo đang chuẩn bị có một tiết mục văn nghệ biểu diễn trong đêm văn nghệ của giáo xứ chào mừng giáng sinh, con ngồi ở phía dưới con tâm niệm:
- Xuất các vía của mình, xin phép các vị thần linh cai quản khu vực nhà thờ cho con được quét dọn, làm sạch khí xấu và năng lượng xấu khu vực nhà thờ, quét dọn sạch sẽ để khu vực nhà thờ có năng lượng thật tốt, thật sạch để chào mừng đêm giáng sinh. Con tâm niệm xin mời HVLB về, sau đó con mời PB LQNN, LQC, Địa Linh Đèn Chiếu, và các PB làm sạch khí xấu, năng lượng xấu ở khu vực nhà thờ. Trong lúc này con cảm nhận được khi xấu thoát ra khỏi hai lòng bàn chân của con xả ra,... Sau khoảng 10 phút con thấy không còn khí xấu thoát ra nữa.
- Sau khi quét khí xấu, năng lượng xấu ở khu vực nhà thờ xong, con tâm niệm: Kính thưa đức Chúa, con là Ngô Mạnh Tường là học trò của Thầy Huệ Tâm, hôm nay là đêm giáng sinh con về nhà thờ, con xin phát năng lượng của con tạo thành mỗi lãng hoa thơm dâng lên Đức Chúa, kính chúc Đức Chúa và tất cả mọi người trong đạo Công giáo thật khỏe mạnh, hặt hái nhiều kết quả tốt trên con đường tu luyện, giúp đỡ chúng sinh vạn vật muôn loài. Lúc này con cảm thấy cơ thể lâng lâng khó tả, dâng trào cảm xúc.

Sau đó bắt đầu vào chương trình văn nghệ, con đợi cháu biểu diễn xong rồi chúng con ra về. Chúng con thầm cảm ơn Thầy Huệ Tâm và Đức Chúa đã độ trì giúp đỡ cho chúng con, cho chúng sinh vạn vật muôn loài vượt qua mọi khó khăn của thế giới trần tục hiện tại, để tất cả mọi người đều có cuộc sống bình yên, hạnh phúc ạ !