PhuongThao36
19-12-2023, 11:48
Thanh Hóa ngày 16.11.2023 ( năm Quý Mão)
Kính tặng Thầy cùng học trò của Thầy!
Chào các bác, các anh, các chị trong gia đình KCTL thân mến!
Con thưa Thầy, vừa qua con được Thầy chữa bệnh 2 đợt (đợt 1 và đợt 2) con thật may mắn được chữa tổng 20 buổi. Đợt 2 bắt đầu từ thứ 4 ngày 9.8.2023 kết thúc ngày 2.10.2023 bệnh của con là xương quai xanh ở cổ bên trái trước kia đau, ngoái đi ngoái lại rất ngượng, khó chịu. Hiện nay đã được Thầy chữa khỏi hoàn hảo chỉ còn lại vai bên trái, chân bên trái, từ thắt lưng đổ xuống bàn chân tất cả đều bên trái còn hơi mỏi và hơi khó chịu, lúc ẩn lúc hiện chứ không phải lúc nào cũng vậy.
Thầy ơi, mỗi khi con dọn dẹp ở nhà như lau nhà, giặt dũ quần áo…tự trong lòng con nghĩ lại những chặng đường mà con đã cùng Thầy và mọi người đã đi qua và làm việc tại nơi đó hàng năm: đi giải hạn, đi Sầm Sơn, đi làm lễ Báo ân, đi Yên Tử…cứ thế đã nhiều năm và nhiều lần rồi con đều tham gia đầy đủ nhưng con chưa dám chia sẻ về cảm nhận cùng Thầy, vấn đề gì về chữa bệnh cả. Từ nhỏ đến giờ con rất là nhút nhát nên con chưa làm câu thơ nào, hát ở đâu để bộc lộ được tâm tư của mình.
Hôm 16.11.2023 cũng là gần tới ngày nhà giáo Việt Nam, con mạnh dạn cầm cây bút lần đầu tiên, trong đầu con tự nghĩ ra lúc đó con đang giặt quần áo cho cả nhà, con tự nghĩ ra và sáng tác những câu hát về Khí công Tâm linh để con tặng Thầy bằng những dòng chữ mộc mạc chân thành nhất. Bài hát có nội dung như sau:
Bài 1: Đi Yên Tử và được Thầy chữa bệnh thành công
Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh
Núi rừng Yên Tử…
Đi cùng Thầy rồi – Nhớ lại dấu chân ngày xưa
Thầy ơi, đường đi tuy là hơi khó
Con theo Thầy rồi trong lòng phơi phới niềm tin
Con theo Thầy rồi trong lòng phơi phới tương lai.
Thầy ơi, bệnh tật trong người con khỏi đi lúc nào không biết
Con cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho con
Con cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho con
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn học trò của Thầy trong lớp KCTL
Bài 2:
À á à à ơi…
Khí công như 1 cây xanh
Từng bông hoa nở, mỗi ngày bình yên
Từng trang vở sách trước đèn
Từng câu Thầy dậy con ghi vào lòng.
Thầy ơi! Mỗi khi trong người con mệt mỏi lại nhen nhóm lên, những chỗ đau nhức, khó chịu, con định điện thoại nhờ Thầy giúp nhưng con lại bình tĩnh, dừng cảm xúc lúc này để tự suy nghĩ, nên hay không? Sợ Thầy quá bận, Thầy mắng! Con một mình tự hát động viên con, hãy cố gắng lên. Lúc ấy, con lại hát 2 bài mà con đã tự nghĩ tặng Thầy, trong người con bệnh từ từ giảm dần đến ngày hôm sau không thấy đau nữa, người con khỏe dần lên, dễ thở hẳn.
Cuối bài, con chẳng biết nói gì hơn. Con chỉ biết cảm ơn Thầy. Thầy ạ!
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe – hạnh phúc – và thành công bền vững.
Con Phương Thảo 36! (TH)
/
Kính tặng Thầy cùng học trò của Thầy!
Chào các bác, các anh, các chị trong gia đình KCTL thân mến!
Con thưa Thầy, vừa qua con được Thầy chữa bệnh 2 đợt (đợt 1 và đợt 2) con thật may mắn được chữa tổng 20 buổi. Đợt 2 bắt đầu từ thứ 4 ngày 9.8.2023 kết thúc ngày 2.10.2023 bệnh của con là xương quai xanh ở cổ bên trái trước kia đau, ngoái đi ngoái lại rất ngượng, khó chịu. Hiện nay đã được Thầy chữa khỏi hoàn hảo chỉ còn lại vai bên trái, chân bên trái, từ thắt lưng đổ xuống bàn chân tất cả đều bên trái còn hơi mỏi và hơi khó chịu, lúc ẩn lúc hiện chứ không phải lúc nào cũng vậy.
Thầy ơi, mỗi khi con dọn dẹp ở nhà như lau nhà, giặt dũ quần áo…tự trong lòng con nghĩ lại những chặng đường mà con đã cùng Thầy và mọi người đã đi qua và làm việc tại nơi đó hàng năm: đi giải hạn, đi Sầm Sơn, đi làm lễ Báo ân, đi Yên Tử…cứ thế đã nhiều năm và nhiều lần rồi con đều tham gia đầy đủ nhưng con chưa dám chia sẻ về cảm nhận cùng Thầy, vấn đề gì về chữa bệnh cả. Từ nhỏ đến giờ con rất là nhút nhát nên con chưa làm câu thơ nào, hát ở đâu để bộc lộ được tâm tư của mình.
Hôm 16.11.2023 cũng là gần tới ngày nhà giáo Việt Nam, con mạnh dạn cầm cây bút lần đầu tiên, trong đầu con tự nghĩ ra lúc đó con đang giặt quần áo cho cả nhà, con tự nghĩ ra và sáng tác những câu hát về Khí công Tâm linh để con tặng Thầy bằng những dòng chữ mộc mạc chân thành nhất. Bài hát có nội dung như sau:
Bài 1: Đi Yên Tử và được Thầy chữa bệnh thành công
Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh
Núi rừng Yên Tử…
Đi cùng Thầy rồi – Nhớ lại dấu chân ngày xưa
Thầy ơi, đường đi tuy là hơi khó
Con theo Thầy rồi trong lòng phơi phới niềm tin
Con theo Thầy rồi trong lòng phơi phới tương lai.
Thầy ơi, bệnh tật trong người con khỏi đi lúc nào không biết
Con cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho con
Con cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho con
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn học trò của Thầy trong lớp KCTL
Bài 2:
À á à à ơi…
Khí công như 1 cây xanh
Từng bông hoa nở, mỗi ngày bình yên
Từng trang vở sách trước đèn
Từng câu Thầy dậy con ghi vào lòng.
Thầy ơi! Mỗi khi trong người con mệt mỏi lại nhen nhóm lên, những chỗ đau nhức, khó chịu, con định điện thoại nhờ Thầy giúp nhưng con lại bình tĩnh, dừng cảm xúc lúc này để tự suy nghĩ, nên hay không? Sợ Thầy quá bận, Thầy mắng! Con một mình tự hát động viên con, hãy cố gắng lên. Lúc ấy, con lại hát 2 bài mà con đã tự nghĩ tặng Thầy, trong người con bệnh từ từ giảm dần đến ngày hôm sau không thấy đau nữa, người con khỏe dần lên, dễ thở hẳn.
Cuối bài, con chẳng biết nói gì hơn. Con chỉ biết cảm ơn Thầy. Thầy ạ!
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe – hạnh phúc – và thành công bền vững.
Con Phương Thảo 36! (TH)
/