Đăng nhập

View Full Version : Nhớ lại hơn một năm về trước!



nganuoc
01-12-2023, 22:01
Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua kể từ lần gặp trước đó, chị em nhóm Cá chúng tôi lại hẹn nhau đến đền Voi Phục xin được dâng hương lên Cụ. Thay mặt cho ba chị em còn lại, Trưởng nhóm Cá đã đại diện xin được khấn dâng lên Cụ:

“Chúng con xin dâng 5 thức hương thơm: Hương Giới, Hương Định, Hương Tuệ, Hương Giải Thoát, Hương Giải Thoát Tri Kiến. Năm thức hương này kết thành Đài mây, sáng trưng pháp giới, cúng dường Đệ Nhất Thánh Mẫu, Đệ Nhị Thánh Mẫu, Đệ Tam Thánh Mẫu, cúng dường Tam Tòa Thánh Mẫu.

Hôm nay, chúng con là nhóm Cá - là học trò của Thầy Huệ Tâm, chúng con xin đến đây kính dâng lên mỗi Cụ một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật cùng tấm lòng thành của chúng con. Chúng con xin được hóa cá.” (Ngay sau lời khấn đó thì tất cả chị em chúng tôi đã tâm niệm hóa cá và cùng nhau bơi về gặp cụ Đệ Tam Thánh Mẫu). Khi đến nơi, Trưởng nhóm nói tiếp:

“Chúng con xin khấu đầu bái lạy cụ Đệ Tam Thánh Mẫu. Ngày hôm nay, nhóm Cá chúng con xin đến để trước hết là hỏi thăm sức khỏe Cụ và xin được vấn an Cụ. Sau là chúng con xin đến gặp Cụ để giãi bày tâm sự…

Trong thời gian vừa rồi, mặc dù chúng con đã báo cáo Cụ về tâm nguyện cố gắng cùng nhau thành đàn, hỗ trợ nhau, hiểu nhau và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, có những việc mà tâm mình muốn nhưng thực lực thì chúng con vẫn chưa làm được. Đợt vừa rồi, có chị Ước là con cá chị đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng như từng người trong chúng con đều có những khó khăn riêng, nỗi niềm ưu tư và khổ đau riêng của mình. Hiện tại, chúng con đang tập trung để hỗ trợ và định hướng lại công việc cho chị cá lớn, chúng con có lời khấn với Cụ. Mong Cụ hiểu và thông cảm cho chúng con, mong Cụ hỗ trợ thêm sức mạnh và lòng tin để cho chúng con tiếp tục đi theo con đường mà Thầy Huệ Tâm đã đi trước, mong Cụ dạy bảo để chúng con có thể học hành ngày càng tiến bộ, tu luyện tinh tấn hơn và đồng thời có cuộc sống của mỗi cá nhân chúng con được tốt hơn. Và đặc biệt, mong Cụ hỗ trợ chúng con để giúp chị cá lớn chọn được công việc tốt nhất. Chúng con cũng mong rằng chỉ khi nào chúng con ổn định được cuộc sống trần tục thì những cố gắng thành bầy hay cố gắng tu luyện sẽ chắc chắn và vững vàng hơn”.

(Còn nữa)

nganuoc
05-12-2023, 19:10
(tiếp theo)

...

Mẫu nói: Chỉ khi khó khăn thì mới hiểu được mối ràng buộc và sự thân tình của mọi người. Nếu như đủ mở lòng để hiểu được tấm lòng và sự giúp đỡ của mọi người thì là quý nhưng mà để từ hiểu đến làm được là một khoảng cách lớn và đòi hỏi 1 sự cố gắng, đừng làm phụ công mọi người. Bây giờ có đứa nào muốn nói thêm điều gì thì nói nhanh lên.

Kiều Ngư nói: Con xin lỗi Cụ, con xin tạ ơn Cụ, xin Cụ dạy bảo và giúp đỡ cho chị em chúng con. Nhất là con trong cuộc sống trần tục cũng như trong tu luyện con là người yếu kém nhất trong mấy chị em. Vì con chưa sáng suốt được cả việc Đời và việc Đạo. Con xin Cụ giúp đỡ dạy bảo con có thêm niềm tin để con bước tiếp, con chưa bao giờ mất niềm tin. Con còn nhiều bế tắc con xin Cụ giúp đỡ cho con, cho con trai, con gái của con, con xin tạ ơn Cụ. Con chỉ mong các con của con sống có hiếu, tử tế và là người bình thường, biết quan tâm đến mọi người. Con chỉ dám xin như thế, con xin Cụ giúp đỡ cho con, cho tất cả chị em chúng con. Con luôn coi các em như những người thân yêu ruột thịt của mình.

Mẫu nói: Ta đã nói lần trước rồi, thân mình còn chưa lo được thì lo cái thân ai. Con chưa phải là đứa khổ nhất ở trong nhóm đâu, thế nên là đứng dậy nhanh lên để mà đi làm đi, đừng có mà khóc lóc để làm phiền ta nữa.

Kiều Ngư nói: Con xin tạ ơn Cụ!

Cá út nói: Con xin cảm ơn Cụ đã dạy bảo cho chị em chúng con có sức mạnh để có tinh thần đoàn kết thấu hiểu và giúp nhau cùng tiến bộ trên đường Đời và đường Đạo.

Mẫu nói: Mỗi sự khó khăn thì sẽ trở thành sức mạnh, nếu vượt qua nó. Đừng có đổ lỗi, cũng đừng có ỷ lại, đấy là điều mà ta muốn nói với cả bốn đứa, còn bây giờ thì đi về đi.

Chúng con xin tạ ơn Cụ!

TheoThầy: Cảm ơn Cụ đã dạy bảo, che chở và luôn rộng lòng tha thứ cho chúng con! Xin Cụ chứng giám sự kiên định và sự cố gắng của chúng con trên con đường tu luyện này. Chúng con xin cúi lạy Cụ!

Chúng tôi ra về mỗi người mang trong lòng một tâm sự riêng…! Chúng tôi cùng động viên nhau, cùng nhau củng cố lại tinh thần, chia sẻ với nhau để giúp đỡ nhau, cùng nhau quyết tâm, kiên định để giữ vững lòng tin như lời của Mẫu và Thầy Huệ Tâm đã dạy: Có lòng tin là có tất cả!

Chúng con xin cảm ơn Mẫu đã luôn ở bên chúng con, chỉ dạy, yêu thương và rộng lòng với chúng con! Chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con có một gia đình lớn, một con đường tu tập để hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay!

nganuoc
29-12-2023, 13:35
Thời gian vừa qua, NU luôn nghĩ đến buổi mấy chị em về dâng hương lên các Cụ Mẫu tại Đền Voi Phục. Nhớ lại buổi hôm đó cảm giác của NU vừa mừng, vừa lo lắng và có rất nhiều cảm xúc đan xen…! Mừng là được Mẫu cho gặp, được như những đứa con ở xa về nhà thăm cha mẹ. Còn lo lắng thì mỗi người mang một tâm tư riêng. Nhưng mấy chị em chúng tôi vẫn luôn mong được Mẫu yêu thương, che chở, đùm bọc và cũng rất háo hức được nghe Mẫu dạy bảo. Như lần gặp này được Mẫu dạy “Ta đã nói lần trước rồi, thân mình còn chưa lo được thì lo cái thân ai…“, “Mỗi sự khó khăn thì sẽ trở thành sức mạnh, nếu vượt qua nó. Đừng có đổ lỗi, cũng đừng có ỷ lại…”. Đây là những bài học mà NU vẫn đang phải cố gắng mỗi ngày. NU thấy mình chưa làm được gì cho bản thân chứ chưa nói đến làm cho người khác. NU nhiều lúc cũng thấy rất xấu hổ về bản thân mình vì chưa làm được việc gì mà vẫn phải để Mẫu và Thầy lo lắng cho mình.

Từ khi được Thầy cho biết mình cùng mấy chị em trong lớp là những nàng tiên cá được ở trong hồ của Cụ Đệ Tam Thánh Mẫu, NU thấy thật tự hào vì có lần NU nghe Thầy nói để tu được thành tiên cá thì phải rất rất nhiều năm (nhiều kiếp) từ một con cá bình thường mới trở thành tiên cá được mà lại được ở trong hồ của Cụ Đệ Tam Thánh Mẫu thì tốt như thế nào. Biết được một kiếp của mình cũng như xuất phát điểm đã được như vậy, mấy chị em chúng tôi mừng lắm. Nhưng trong cái mừng, cái tự hào đó thì mỗi người cũng rất nhiều ưu tư. Mừng vì biết xuất thân của mình được như thế. Nhưng cũng rất lo lắng vì làm thế nào để giữ được điều đó và làm thế nào để mấy chị em luôn “bơi” cùng nhau thành đàn?! Trong bốn chị em thì mỗi người có một cá tính riêng, một hoàn cảnh riêng nhưng vì mục đích chung nên luôn chia sẻ với nhau những lúc gặp khó khăn và động viên nhau cố gắng chỉnh sửa, hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Nhóm trưởng là người thông minh nên chị em cũng rất tin tưởng trong việc dẫn dắt cả nhóm cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt công việc cũng như nhiệm vụ của mình.

Cho đến bây giờ khi được về ở gần Thầy, NU cũng đã học được nhiều bài học trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và NU cũng luôn nỗ lực, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc mà Thầy giao cho.

Con xin tạ ơn Mẫu, con xin tạ ơn Thầy đã giúp đỡ con cùng gia đình nhỏ của con trong thời gian qua được bình an, mạnh khỏe; đã cho con được sống, học tập, tu luyện và làm việc trong một môi trường năng lượng tốt nhất!
Con xin tạ ơn Mẫu, con xin tạ ơn Thầy đã luôn yêu thương, đùm bọc, che chở, dạy bảo cho chúng con mỗi ngày!

/