PDA

View Full Version : Pháp bảo “Thầy ơi” chữa bệnh!



Thutrang
29-10-2023, 20:55
Là một người năng lượng thấp tôi không dám nghĩ sẽ sử dụng năng lượng của mình để chữa bệnh cho người khác. Chỉ duy nhất 1 điều tôi có thể làm được đó là xin “Thầy ơi”. Thầy ở tất cả mọi nơi, mọi lúc, chỉ cần chúng ta đặt niềm tin và mong muốn được Thầy giúp đỡ!
Tôi xin chia sẻ Con gái tôi lúc đầu cháu bị hơi bong tróc da ở đầu ngón chân cái, tôi nghĩ do trời hanh khô nên thế và ko để ý đến nhiều. Một thời gian sau thấy da vẫn bong tróc và có dấu hiệu lan rộng ra, tôi có bôi vaselin cho cháu nhưng khi bôi vaselin vào thì thấy vùng da chỗ đó thâm đen, xù xì như da người già, nhìn như những vết chân chim. Tôi có thấy nó giống bệnh á sừng. Tôi nghĩ có lẽ mình nên bắt đầu xin Thầy chữa cho cháu. Tuy nhiên vùng bệnh ở đầu ngón chân nên cứ phải đợi cháu ngủ mới chữa được. Tôi đặt tay vào vùng chân bị bệnh và xin Thầy chữa, tôi cảm nhận vùng ngón chân giật giật, 1 trường năng lượng rất nặng vây xung quanh chân, tôi cứ xin cứ xin sau đó lại bôi kem dưỡng vào vùng da đó. Sau ngày đầu chữa, tôi thấy vùng da đó đã bớt thâm hơn bớt tái đỏ
Ngày thứ 2 cũng đợi sau khi cháu ngủ tôi xin Thầy chữa, tôi cug có cảm nhận là cháu đang được chữa, có những luồng năng lượng cứ lăn tăn, lăn tăn, nhiều lúc chân cháu giật lên như kiểu giật mình. Kết quả của ngày thứ 2 là khi sờ tay vào vùng da đó ko còn thô ráp nhiều nữa, tuy nhiên vùng da non vẫn còn và chưa tái tạo lại da mới.
Ngày thứ 3 tôi cũng xin Thầy ơi kết hợp bôi thuốc thì kết quả hôm sau kiểm tra khi soi đèn pin vào vùng da đó thấy từng phần da nứt rãnh đang có dấu hiệu liền dần.
Sau đó 2 hôm cháu về quê với bà nên tôi không chữa. Đến buổi thứ 4 về nhà chữa cho con tôi vẫn thấy phần đầu ngón chân giật giật nhưng phần da đang bắt đầu liền dần và tái tạo ra da mới, còn rất ít vùng da non. KCTL thật kỳ diệu, phúc cho ai tìm và đi trên con đường đó. Tôi vẫn sẽ tiếp tục xin Thầy chữa cho cháu.
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn ở mọi nơi, mọi lúc giúp đỡ chúng con ạ!