Đăng nhập

View Full Version : Khí công tâm linh chữa trào ngược dạ dày



Hoa Cát Tường
08-10-2023, 11:46
CẢM NHẬN CỦA HCT SAU 10 BUỔI CHỮA BỆNH ONLINE (PHẦN 2)

KHÍ CÔNG TÂM LINH CHỮA BỆNH "TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY"

    Trong họa có Phúc, khi đang đau đớn - bứt rứt, khi đang có hàng trăm ngọn lửa đốt cháy trong lồng ngực - thì lại đúng vào dịp HCT được chữa bệnh online..
Thật tệ là lúc tưởng chừng bản thân sau khi trải qua quá nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần - cảm thấy bản mình đủ chai sạn để kể chịu đựng mọi vết thương - nhưng không bệnh nào giống bệnh nào cả, nếu không phải bản thân mình bị mà chỉ nghe nói thôi, nghe kể thôi, thì không thể nào hiểu được ... trào ngược dạ dày đau thế nào, mà đau đến cỡ nào. Mỗi đêm đến đem theo cơm đau, chỉ biết co mình lại, chịu đựng, lúc này cả lồng ngục, rồi cả ruột gan lại cứ như được moi ra cho người khác xé, phải làm gì bây giờ , không lẽ cứ cắn răng chịu đựng như thế này.  Ngồi thiền cũng không ngồi nổi, thôi đành nằm vậy.
Ngoài những lúc tập cùng Tổ, chữa bệnh cùng nhóm. HCT tập thở thêm Đan điền công. Cảm giác nóng rực trong lồng ngực, cảm giác như 2 phiên bản người trái ngược trong một thể xác. Một cơ thể đang sinh tồn, một cơ thể đang dần chết đi.
Lúc này mới thấy thấm thía: Phàm ở đời, không phải điều gì cứ cố gắng hết sức thì cũng sẽ được vuông tròn. Không bệnh gì là mình không thể bị, và còn không phải cứ chữa là có thể khỏi ngay, mà việc gì cũng cần có thời gian và thử thách. Và lúc này bụng bảo dạ: Hãy cứ nỗ lực khi còn có thể,
Chính sự cố gắng của bản thân sẽ là điểm tựa, là nghị lực- là quyết tâm để chữa khỏi bệnh.
Việc phải làm đầu tiên là duy trì số lượt thiền đều đặn và tăng thêm thếu có thể, dọn dẹp thật sạch cho khu vực thiền định của mình, tô thêm hương sắc cho không gian đó để chính mình thấy hứng khởi hơn. Theo sau đó sẽ là trang điểm cho tâm hồn: tức phải in hằn trong đầu một suy nghĩ, một nếp nhăn trong tiềm thức: tôi chăm chỉ tập, tôi nhất tâm chữa bệnh Trao ngược dạ dày, tôi sẽ khỏi. Và cuối cùng là phải cố gắng để nhập Thiền. Phải thật nỗ lực, phải thật cố gắng, để mai này- đón nhận kết quả:  khi nhìn lại, dù không thực sự chói lọi, không quá viên mãn như bản thân hằng mơ ước. Nhưng từ việc bản thân nỗ lực không ngừng nghỉ, không từ bỏ, cộng với sức mạnh to lớn của Thầy.... của các Thầy thuốc trong không gian chữa trong một khoảng thời gian. Và có được kết quả thật tốt - sẽ khiến bản thân thật mãn nguyện và cảm ơn chính bản thân mình.
.... Vâng. Trong Họa lại có Phúc. Tới thời điểm này, về cơ bản bệnh của HCT đã ổn định và không thấy tái phát nữa. (Những tháng ngày tới sẽ tiếp tục duy trì đều đặn để bệnh không tái phát nữa). Một lần nữa cho con được "nhân đôi lời cảm ơn từ Phần 1 của mình"....
     Cuộc sống sẽ là những chuỗi ngày dài nối tiếp nhau, có thể và vẫn đang còn nhiều bệnh tật, nhiều khó khăn rình rập. Vậy thì hãy để Thiền định, nhất tâm theo đuổi con đường mình đã chọn làm sợi dây kéo ta về nơi bến bình yên. Hôm nay còn Thở là còn Sống. Còn sống thì còn có thể lựa chọn yêu thương và đi tiếp con đường mình đã chọn.
"Dựa núi, núi hóa thành vôi
Dựa nước, nước chảy ra ngoài biển Đông
Dựa người, người đổi thay lòng
Chỗ dựa chắc chắn chỉ trong chính mình". (còn nữa)
Hà Nội ngày 08 tháng 10 năm 2023
HOA CÁT TƯỜNG