PDA

View Full Version : KCTL chữa bệnh năng lượng Giao lưu



bần tăng
23-09-2023, 17:42
Từ ngày 25/4/23 đến ngày 30/4/23, đôi bàn tay của tôi trực tiếp chữa bệnh hàng ngày cho mẹ(thời gian mẹ gần mất). Dùng thực công & dùng cả NL tình thương để chữa bệnh.
Khi trở về nhà, tôi bị năng lượng giao lưu tấn công. Điểm đau nằm ngay ngón chân trỏ thuộc bàn chân trái. Nhiều người trong gia đình đoán, rồi khẳng định đó là biểu hiện của bệnh Góut. 2 ngày đầu, nó ngứa & sưng tấy đỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến đường kinh Dương minh vị, làm cho tôi chán ăn. Ngày thứ 3, thì nó “hô hào” cả bàn chân trái sưng to lên như con ếch cốm, để cản trở sự đi lại của tôi. Tôi mỉm cười, men theo tường nhà, theo thành giường để di chuyển.
Người tôi rã rời như cái ác qui hết điện. Mất năng lượng. Có lúc, cảm giác như chỉ thở để cầm hơi. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn: không chạy bộ, đi bộ, không ngồi thiền được…bất tiện nhất là việc vệ sinh cá nhân, nhiêu khê lắm, tự mình loay hoay trong nhà tắm.
Bà vợ hái 1 nắm lá mãng cầu(lá Na) cho tôi chà xát bàn chân.
Cầm cự khoảng 7 ngày, thì cái bàn chân trái của tôi đỡ sưng, & chống gậy đi lại được.
Nửa tháng sau, nhận tin mẹ mất, mấy anh em bác cháu đi xuyên đêm để kịp dự đám tang.
Lần này nó làm sưng cả 2 bàn chân của tôi luôn. Tôi gắng gượng bước tập tễnh kiểu “chấm, phảy” đưa tiễn mẹ lần cuối.
Ngày 23.05.23, về Nam, tôi lao vào tự chữa bằng KCTL hàng ngày. Mỗi ngày đều ngồi tập thanh lọc cơ thể với VPT Thanh khí KT & các bài Hộ về Tâm, Tỳ, Can, Thận, Cốt. Nhưng thời gian khỏi bệnh rất ngắn, rồi lại bị tấn công lại. Keo vật này, lúc thì tôi tạm thắng, lúc thì tôi lại tạm thua nó.
Kiên trì tập luyện KCTL, thể dục, bấm huyệt… sau hơn 1 tháng(12.07.23), thì nội lực của tôi đã trở lại bình thường. Vậy là, keo vật với NL giao lưu kết thúc, tôi thắng. Và tôi lại có thêm nghị lực để chữa căn bệnh mới song hành với nó.
Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh, mà con chưa gặp bao giờ.