PDA

View Full Version : Về đến nhà là cảm thấy buồn - có phải phong thủy không tốt?



xuanthanh0838
04-07-2011, 13:47
Thưa Thầy,
Hiện nay nơi con ở là một căn phòng khép kín khoảng 15m2, không hiểu sao cứ đi làm hay đi ra ngoài thì tâm trạng con rất tốt (vui vẻ và thấy thoải mái) nhưng về đến nhà là con lại có tâm trạng buồn và bí bách, đêm nào ngủ con cũng mơ linh tinh và đôi khi bị bóng đè. Con có chia sẽ điều này với một vài người lớn tuổi thì họ nói là "do phong thủy trong nhà không tốt". Thú thật là con không hiểu biết gì về phong thủy nên con lên mạng tìm hiểu và vào áp dung theo một số lời khuyên nhận được ở đó như không để gương chiếu vào giường ngủ, quay hướng gường ... nhưng con vẫn không thấy có gì thay đổi. Gần đây con tập bài TKKT và thì thấy người khỏe ra và khi ngủ không còn mơ linh tinh nữa nhưng tâm trạng khi về nhà thì vẫn buồn và bí bách như trước (mặc dù con không có điều gì phải lo lắng).
Kính mong Thầy xem giúp con có phải nguyên nhân là do phong thủy trong nhà không tốt đúng không ạh?
Con cám ơn Thầy rất nhiều!
Trân trọng,

NguyetQuangTu
04-07-2011, 20:15
NQT gửi :

Nói chính xác là khí tại căn phòng đó quá xấu có khả năng tác động thẳng vào hệ thần kinh những người ở trong căn phòng ấy, gây ra những cảm giác rất khó chịu. Những người nhậy cảm ở tronh những ngôi nhà như thế luôn có tư tưởng muốn thóat ra khỏi vòng ảnh hưởng xấu này, nên họ không thích ngồi nhà lâu...Đao thơ của NNTT về và mở nhiều sẽ có tác dụng tốt. Nếu không hết thì T sẽ đến tận nơi để giải quyết giúp con.

phamgia_trang
04-07-2011, 20:48
Thầy ơi, con cũng bị như vậy ạh. Nhưng đôi khi sau khi con tập xong bài TKKT, con còn ngủ mơ thấy thầy đến cứu con, giúp con khỏi tà đạo thầy ah. Thế như vậy ở nhà con cũng có khí xấu hả thầy.

xuanthanh0838
05-07-2011, 14:07
Chào Thầy! Con cảm ơn Thầy đã dành thời gian trả lời email của con. Con rất vui và cảm động :-)
Con sẽ làm theo hướng dẫn của Thầy, và sẽ báo lại Thầy kết quả sau ạh.

Hoang_Tu_Jang
06-07-2011, 18:01
Thầy ơi!
Con lại khác mấy bạn này, con thì chỉ muốn ở nhà, như có người muốn con ở nhà không cho ra khỏi nhà. Rồi xảy ra việc nọ việc kia để con chỉ ở nhà. Rồi đêm con thấy có người khác giới vào muốn ngủ cùng con. Vậy con phải làm sao ah !?

NguyetQuangTu
06-07-2011, 23:59
Chắc là Hoàng Tử có duyên âm ! Người đó ở ngay trong nhà thì phải .

Hoang_Tu_Jang
09-07-2011, 10:43
Dạ vâng, hình như là nhiều người chứ không phải chỉ là một người. Con mong rằng khi con có nhân duyên gặp Thầy sẽ được Thầy chỉ bảo và giúp đỡ con.
Con cảm ơn Thầy!

nhuhainguyen
11-07-2011, 14:50
Chào bạn Hoang_Tu_Jang

Theo kinh nghiệm của mình thì khi ngồi thiền tĩnh tại nghe: Tập thơ của Nhật Nguyệt Tuệ Tâm (NNTT) hoặc bài tập Thanh khí khai tâm thì dường như mọi điều xấu trong cơ thể mình đều không còn nữa. Môi trường xung quanh chỗ mình ngồi cũng cảm giác rất nhẹ nhàng thanh thoát. Bạn thử xem nhé. Biết đâu nhân duyên lại đến sớm với bạn.

TrangNTN
11-07-2011, 15:06
Đúng là mỗi người mỗi cảnh, con thì cảm thấy nhà con như không phải nhà con Thầy ạ, cứ như mình thuộc về 1 nơi nào đó ở Ba Đình- HN vậy đó Thầy...hì hì

HN đang chờ con nhập khẩu đấy.

phamgia_trang
11-07-2011, 21:08
Thầy ơi! con cũng giống như bạn Hoang-tu_jang chỉ thích ở nhà, hết h làm con cũng chỉ muốn về nhà, về đến nhà cũng chỉ muốn ở nhà, chẳng muốn đí đâu thầy ah, nhưng con k có những giấc mơ về người khác giới như bạn đó. Nhất là bây h con lại có bài tập của thầy nên con càng k muốn đi đâu, đi làm về cơm nước xong là con lại tranh thủ tập thôi thầy ạ, nhưng dạo này con ăn không được ngon miệng, trong lúc lại bồn chồn trở lại thầy ah, tinh thần không được vui lắm, thỉnh thoảng k biết mệt mỏi vì sao thầy ạ

xuanthanh0838
12-07-2011, 10:08
Thưa Thầy!
Con đã làm theo hướng dẫn của Thầy, thật kỳ diệu vì con không còn thấy buồn và bí bách khi về nhà nữa. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạh!