Chữa bệnh nhiễm khuẩn đường huyết cho cháu trai buổi đầu tiên
Cách đây ba tháng, cháu trai con chị gái nhà tôi có tiền sử bệnh gút, cháu đã phải vào viện điều trị một tuần. Thời điểm đó chủ yếu cháu vị gút nặng ở chân, sốt cao, đi lại khó khăn, khi vào viện điều trị một tuần thì cháu ra viện. Sau đó cháu ra viện được một tháng thì cháu bị sốt cao trở lại nhập viện cấp cứu, tuy chân không sưng như trước, mà chuyển lên tay bị sưng nhẹ ở khửu tay, nhưng lại có hiện tượng nặng bất thường không thể đi lại được. Bác sỹ kết luận tiền sử gút vô căn, suy thận, bị nhiễm khuẩn đường huyết, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định.
Qua chia sẻ của một người em đã từng bị như cháu với diễn biến bệnh của cháu cứ tiếp tục sẽ rất nguy hiểm, từ nhiễm khuẩn sẽ dễ dẫn đến bệnh nguy hiểm về máu khi tuổi còn trẻ. Hôm đó sau khi đi đám cưới từ quê nhà trở về Hà Nội tôi đã chạy vào viện ngay. Lúc đó bác sỹ cũng chưa cho xem kết quả xét nghiệm, chỉ nghe mẹ cháu bảo là bị nhiễm khuẩn đường huyết không rõ nguyên nhân. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi đặt hai đầu ngón tay để cảm nhận để tìm ra nguyên nhân trên cơ thể cháu trai xem vùng nào trên cơ thể đang bị mất cân bằng để từ đó tìm cách chữa bệnh cho cháu. Sau đó tôi quay ra dùng ý niệm, đặt ý niệm để kiểm tra xem khu vực nào cảm thấy năng lượng bị xáo trộn kết hợp với cảm nhận từ đặt tay. Từ đó đưa ra phương án chữa bệnh cho cháu. Từ bệnh lý bệnh gút thì sẽ liên quan đến thận, khi đó tôi phát hiện thận bên trái của cháu có vấn đề, đồng thời ống niệu quản chạy dọc từ thận trái xuống bàng quang cũng đang có vấn đề, lúc đó trong đầu tôi có chút suy nghĩ có lẽ cháu tôi bị sỏi thận chạy xuống niệu quản đã gây lên viêm nhiễm đường tiết niệu. Đồng thời ở khu vực Tạng tỳ cũng rất khó chịu. Tỳ là nguồn sinh ra huyết, thận thì có chức năng lọc máu đây có thể là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến máu.
Sau đó tôi đã đặt tay vào vùng thận và vùng tỳ rồi tâm niệm, con xin bề trên, xin các vị thần y giúp đỡ cho con, giúp con chữa bệnh cho người bệnh. Tôi đã ngồi phát năng lượng thực công và tâm niệm dùng BTAS, BTCB để chữa bệnh vùng thận, vùng niệu quản và quàng quang cho cháu, đồng thời xin bề trên cho con một thiết bị để lọc máu cho cháu. Sử dụng nước VTCL để tẩy rửa thận trái, tẩy rửa niệu quản, tẩy rửa Bàng Quang. Sử dụng năng lượng BTAS và Linh Quang ĐC tiêu điệt vi rút, vi khuẩn gây viêm nhiễm hệ tiết niệu. Nếu có sỏi thì sử dụng dung dịch phù hợp làm tan sỏi, dùng thiết bị phù hợp để tán sỏi. Tiến hành tẩy rửa khai thông đường ống năng lượng cho nhà máy sản xuất Insulin ở tạng Tỳ, hoàn thiện tạng tỳ, hoàn thiện nhà máy sản xuất Insulin. Giải độc, hoàn thiện Tạng Can. Đông thời kích hoạt cơ chế sản xuất insulin. Tôi ngồi tâm niệm chữa bệnh cho cháu khoảng 25 phút thì dừng lại và ra về.
Buổi chữa bệnh đầu tiên dường như cháu chưa có tiến triển nhiều, ngày hôm sau do cháu cố gắng đi ra nhà vệ sinh, khi quay trở lại giường nằm cháu trai bị tức ngực khó thở....